Tôi đã quá mệt mỏi với chồng cũ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xin chào các đọc giả của mục tâm sự. Tôi có chuyện buồn mà không biết tâm sự cùng ai đây. Buồn quá nên ngồi viết những dòng này mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Tôi đã quá mệt mỏi với chồng cũ
Trái tim mình đã quá mệt mỏi rồi

Mình là một đứa con gái ngoan, từ quê nhà bước chân vào làm tại công ty, nên mình đã yêu và lấy H khi mình tròn 25 tuổi, sinh con trai ở tuổi 26, nay mình đã 38 tuổi, có con trai 13 tuổi và con gái 7 tuổi. Cả 2 vợ chồng đều cùng công ty nhưng mình ở văn phòng, còn chồng đi công trình. Cuộc sống của mình không biết kể thế nào đây cho hết nỗi đắng cay khi mình phải chịu từ những lần chồng phản bội, hết người này mình phát hiện ra, lại có chỗ khác ngay.

Công việc thất thường tháng làm vài tháng chơi, nên H có thời gian giao lưu với tất cả nhưng cô gái rảnh rỗi. Có khi đi 1, 2 giờ sáng mới về. Vợ có nói thì cho là lèo nhèo và lập tức bị đòn ngay. Và còn cho mình là số đào hoa, và không quan tâm ở nhà vợ con như thế nào hay đỡ đần việc nhà, công việc, chăm lo con, chi tiêu trong nhà cũng không cần biết thiếu gì, mặc dù đang ở nhà thuê, một mình phải lo lắng. Lúc mình đang mang thai và 1 tay con nhỏ mà H cũng chẳng thèm giúp vợ công việc nhà, chịu đựng không nổi nữa mình làm đơn ly dị và đã có giấy gọi của tòa, rồi H cũng ân hận, xin sửa đổi vì con cái. Nhưng không được bao lâu, lại chứng nào tật ấy. Chán quá mình lại làm đơn, cứ thế nạp đơn rồi xin sửa chữa, rồi tha thứ.

Cứ thế mà mình phải sống với lũ 13 năm rồi, cái gì đến nó phải đến, vì sức chịu đựng cũng có giới hạn, anh đã lấy cô bồ mà đã cặp với nhau 5 năm lúc còn chung sống với mình, vì mình nghèo chẳng có gì cả, còn bồ có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc nhiều, mình chỉ có đồng lương hàng tháng, không có thu nhập gì thêm. Vì vậy mà cả 2 luôn gọi điện, nhắn tin chửi mình là nghèo rớt mồng tơi, chỗ ở không bằng ổ chuột  thậm chí cô bồ đó đã bịa ra đủ thứ chuyện để H đến hành hạ mình, kể cả gia đình cũng tin là thật. Các bạn ạ, mình nghèo không quan tâm, quà cáp được này họ có tiền cần gì có ngay, nên người già họ không nghĩ gì cho 2 đứa cháu dại cả. Mà cũng sẵn sàng để họ đi lại nay là đã 5 năm rồi đó. Mình thương con mà khóc hết nước mắt, mà phải chịu để các con không khổ.

Nhưng H cũng luôn nói rằng, anh biết em khổ vì anh, nhưng anh yêu em không thể ai thay thế được em, đó chỉ là chút đàn ông mà thôi. Cái mềm yếu của mình lại tha thứ vì các con. Nay mình đã ly hôn được 1 năm rồi. Trong một năm không là gì của nhau nữa, vậy mà mình vẫn không được tự do vì H cấm không được ai đến với mình và thường xuyên về đòi hỏi chuyện ấy.Vì nói đang yêu vợ lắm, nhưng bồ ép bỏ rồi làm theo, vì bồ cũng đã bỏ chồng và có 1 đứa con gái. Mình đã cự tuyệt, vì vậy lại sinh chuyện với mình và luôn làm mình đau đầu quá. Mình quyết định không gặp nữa, không trò chuyện nữa. Lúc này H đòi đoàn tụ vì con cái, để bù đắp tất cả những lỗi lầm mà H đã gây ra cho mình và cả 2 sẽ  làm lại từ đầu. Vì giờ con đứa ở mẹ, đứa ở với ông bà nội. Nhưng chỉ vài tháng sau, cô bồ cao mưu thông báo đã có thai, nhưng H nói nếu không phải H có con thì sẽ bỏ tất cả để về với gia đình. Nhưng mình cũng nghe tin là họ chuẩn bị làm đám cưới rồi. Lúc này mình cũng mệt mỏi lắm rồi, các bạn đọc cho mình lời khuyên với!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật