Vợ mang bầu, chồng cùng tình nhân đi buôn người

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang mang thai đứa thứ 3, người vợ 20 tuổi đắng lòng khi nghe tin chồng mang người sang Trung Quốc bán và bị bắt.
Vợ mang bầu, chồng cùng tình nhân đi buôn người
Bà Mùi buồn rầu kể chuyện con bị bắt.

Ngày 25/12, công an huyện Thường Tín, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Triệu Thị Mười (SN 1977, ở Tân Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang) về việc con gái chị là Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1996) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nhận được tin báo, ngay trong ngày 25/12, công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã điều tra, bắt Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, ở Phương Quế, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội) và Đàm Thị Phượng (SN 1992, ở An Lạc, Lạc Yên, Yên Bái).

thủ đoạn của Phượng và Tuyền là lên mạng làm quen với các cô gái mới lớn, nói là đang cần tuyển dụng nhân viên massage với mức lương cao. Những cô gái nhẹ dạ tin lời sẽ bị lừa bán đi Trung Quốc. Tuyền và Phượng đưa nạn nhân là Nguyễn Thu Thuỷ, khi chưa kịp bán sang bên kia biên giới đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tuyền đã có vợ, 2 con gái nhưng vẫn cặp bồ với Phượng. Biết chuyện chồng có người đàn bà bên ngoài nhưng vợ Tuyền là Đào Thị An (SN 1992) vẫn không thể ngăn cản nổi. Đang mang bầu đứa thứ 3, sắp đến ngày sinh lại nghe tin chồng bị bắt cùng nhân tình, An như chết đứng.

An tâm sự trong nước mắt về cuộc sống đầy éo le của mình. An và Tuyền cưới nhau được 4 năm. Khi bụng mang dạ chửa đứa con thứ 3 này, một hôm An thấy chồng mang về một cô gái. Người phụ nữ lạ mặt này cùng ăn cơm, uống rượu, ngủ tại nhà mình khiến An thắc mắc. “Em hỏi thì chồng bảo là bạn. Em nói không có bạn nào kè kè như vợ thế thì anh ta mới thú nhận Phượng là nhân tình” – An kể.

“Chồng em nói đi cùng để làm ăn thôi, vài năm sẽ dừng lại. Em đòi li hôn nhưng chồng em không chịu. Phượng bảo với em là không đòi hỏi chồng em phải bỏ em, bỏ con nên em cũng đành chịu. Có lần chị ta còn t‌ּự t‌ּử vì chồng em” – lời An.

Phượng đến gần nhà vợ chồng chị An thuê nhà nghỉ để ở. Chồng chị An ngày nào cũng đảo về nhà một lúc rồi lại ríu rít với tình nhân. Tuyền an ủi vợ rằng cứ sinh con đi rồi sẽ ổn, lúc đó tự Phượng sẽ bỏ anh ta thôi. An chẳng biết làm sao nên đành ngậm ngùi ở nhà một mình, chăm 2 con nhỏ.

Ngồi cạnh con dâu, bà Nguyễn Thị Mùi (47 tuổi) là mẹ đẻ Tuyền buồn bã tâm sự, con trai bà phải lòng Phượng mới ra cơ sự thế. “Nó chẳng nghe lời tôi, bị bắt khi đang ở nhà nghỉ đấy chứ. Nó hư hỏng, có lần đòi tiền vợ không được, còn đốt cả nhà, may mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Tôi già rồi, chạy chợ kiếm tiền nuôi thân. Việc nó làm, nó chịu vậy. Thôi thì đi cải tạo vài năm, mong nó sẽ thành người tốt chứ giờ biết làm sao nữa” – bà Mùi ngậm ngùi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật