Sát thủ Lê Thanh Đại bị bắt sau tin nhắn đáng ngờ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện xác ông Tòa, người thân đã gọi điện vào số máy của người con gái thì nhận được tin nhắn: “Cháu đang đưa bố mẹ cháu đi chữa bệnh trên Hà Nội”. Chính tin nhắn “phản chủ“ này đã khiến hung thủ sớm lộ diện.
Sát thủ Lê Thanh Đại bị bắt sau tin nhắn đáng ngờ
Bà Phượng đau đớn kể lại sự việc.

Sau đó, bà Phượng đã quay về nhà. Đến 7h sáng ngày 23/12, bà Phượng tiếp tục đến nhưng vẫn thấy cửa khóa, nhưng lúc này cánh cửa lại được khóa ngoài chứ không phải khóa trong nữa, gọi không được nên bà Phượng lại treo bó rau ở ngoài cửa rồi đi làm. Đến 18h30 cùng ngày, bà Phượng lại đến nhưng nhà vẫn khóa nên đã gọi cho người thân ở khắp nơi. Bà Phượng gọi cho con trai của hai vợ chồng ông Tòa, bà Cún hiện đang sống trong nam thì người này cũng trả lời là không hay biết gì. Và con trai ông Tòa cũng nói với bà Phượng rằng: “Sáng cháu gọi điện cho bố mẹ cháu mà chẳng ai nghe cả”.

Nhớ lại lời cô cháu gái nói mẹ mình đang ốm, đồng thời ông Tòa lại bị liệt từ vài năm nay nên bà Phương nghĩ anh chị mình ốm phải đi điều trị bất thường tại bệnh viện nên bà đã rủ thêm một người bạn của ông Tòa đến các bệnh viện đóng trên địa bàn TP Thái Bình để tìm kiếm. Nhưng từ BV Thái Bình, BV Y học, BV Điều dưỡng, bà Phượng vẫn không thấy bóng dáng anh chị mình và cô cháu gái.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, về đến nhà bà Phượng đã nhờ một số người hàng xóm đến để phá khóa. Phải mất một lúc, chiếc khóa mới được bật mở, nhưng khi đi vào trong buồng, bà và những người hàng xóm đã chết đứng khi nhìn thấy ông Tòa trong tình trạng đầu bị đập vỡ, trên cổ có quấn một dây cao su. Bàng hoàng hơn, khi đi lên gác hai, họ lại phát hiện thấy bà Cún cũng đã t‌ử von‌g với vết thương ở đầu, cổ bị thắt bởi dây điện. Ngay bên cạnh là cô cháu gái tên Tâm cũng đã t‌ử von‌g và hiện trạng như bố mẹ mình, đầu và mặt bị vỡ, cổ có quấn dây.

Tin nhắn "phản chủ" và 4 giờ truy bắt kẻ sát nhân

Về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Khoảng 20h30 ngày 23/12, chúng tôi nhận được tin báo từ quần chúng, ngay lập tức lực lượng công an đã xuống hiện trường, điều tra và triển khai khoanh vùng các đối tượng. Qua khám nghiệm ban đầu, ngoài ba nạn nhân đã t‌ử von‌g, phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy Honda Wave mang BKS 17M 7720, 1 máy vi tính xách tay, 2 điện thoại di động”.

Sau khi thu thập chứng cứ và thông tin từ nhiều người thân cung cấp, cơ quan công an đã xác định được nghi can số một là Lê Thanh Đại (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) hiện đang thuê trọ tại nhà ông Đặng Văn Kiên (ở thôn Phúc Khánh xã Vũ Phúc, TP Thái Bình). Đại có quan hệ với chị Nguyễn Thị Minh Tâm, một trong 3 nạn nhân và đã đến nhà chơi nhiều lần.

Sát thủ Lê Thanh Đại.

Đặc biệt, một thông tin “đắt giá” hé lộ là khi người thân phát hiện ra xác ông Tòa nhưng chưa thấy chị Tâm nên đã gọi điện vào số máy của chị Tâm thì họ nhận được tin nhắn có nội dung: “Cháu đang đưa bố mẹ cháu đi chữa bệnh trên Hà Nội, cháu không nghe được, chỉ nhắn tin thôi”. Tuy nhiên, sau đó, người thân phát hiện chị Tâm đã chết và bị trùm chăn kín mít. Chính tin nhắn "phản chủ" đó đã khiến hung thủ sớm lộ diện.

Lần theo dấu vết của nghi can, đến 1h sáng ngày 24/12 tại nhà nghỉ Hưng Thuyết (thuộc xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ), cơ quan điều tra phát hiện một nam thanh niên đi một chiếc xe máy trùng với biển kiểm soát chiếc xe bị đánh cắp từ nhà nạn nhân. Ngay lập tức, các trinh sát đã tiếp cận, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận mình chính là Lê Thanh Đại và thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, Đại thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với chị Tâm, mặc dù đã có vợ và con ở quê nhưng Đại đã giả vờ yêu thương chị Tâm để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 22/12, chị Tâm dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ với mục đích “ra mắt” để Đại trở thành “con rể tương lai”. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng với Tâm, lợi dụng lúc chị Tâm không để ý, Đại dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị Tâm cho tới chết.

Ở dưới nhà, bà Cún, mẹ chị Tâm, nghe tiếng động chạy lên cũng bị Đại dùng gậy gỗ đập chết, sau đó, Đại còn dùng dây cao su siế‌t c‌ổ hai người cho chết hẳn. Giết hai mẹ con xong, Đại định xuống sát hại luôn ông Tòa nhưng lúc này dưới nhà đang có khách, Đại giả vờ xuống ngồi nói chuyện và uống rượu với ông Tòa và khách cho đến khi người này ra về.

Đợi ông Tòa nằm lên giường, Đại tiếp tục dùng gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu sau đó dùng dây cao su siế‌t c‌ổ giết ông Tòa. Thảm sát 3 mạng người xong, Đại khóa cửa trốn trong nhà tới 23h rồi lấy hết tài sản bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn do trời lạnh nên Đại đã thuê một nhà nghỉ để ngủ lại, tại đây, Đại đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật