Đòn trả thù của ông chủ trại chó becgie

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên đường lái ôtô đến điểm hẹn với đối tác làm ăn cũ, Khiêm đưa người làm công cây mã tấu và dặn: “Khi thấy nó, tao sẽ tông thẳng vào, mày xuống chém. Tội vạ đâu tao chịu“.
Đòn trả thù của ông chủ trại chó becgie
Đạt và Khiêm.

Ngày 24/12, Công an TP HCM tạm giữ Hình Sự Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người. nạn nhân là anh Trần Thanh Tuấn (24 tuổi, ở Bến Tre).

 

Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa năm 2012, Đạt làm phụ hồ xây nhà cho Lê Thành Khiêm (36 tuổi, chủ trại nuôi chó Becgie tại khu công nghiệp Tân Tạo. Trang trại có phần hùn của anh Tuấn. Thấy cậu thanh niên chăm chỉ, Khiêm gọi về làm công cho mình với mức lương 4 triệu mỗi tháng.

Một thời gian sau, Khiêm chuyển trại nuôi chó về quận 9 thì bị anh Tuấn đòi lại phần vốn hùn hạp. Vì không giải quyết dứt điểm nợ nần, Khiêm bị đối tác doạ “xử đẹp”. Tức giận, chủ trang trại gọi Đạt đến bàn kế hoạch "dạy cho Tuấn bài học".

Tối 7/12, "thầy trò" Khiêm đi ôtô xuống trung tâm thành phố, vờ gọi Tuấn ra trả nợ. Đến điểm hẹn tại hương lộ 2 (quận Bình Tân), thấy anh này đứng với một nhóm người, Khiêm gọi điện bảo "chỉ trả tiền khi có một mình Tuấn" và thay đổi địa điểm "giao dịch" là ngã ba Sinco - Hồ Ngọc Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Trên đường đến địa điểm mới, Khiêm đưa cho Đạt cây mã tấu và dặn: "Khi thấy nó, tao sẽ tông thẳng vào, mày xuống chém. Tội vạ đâu tao chịu".

Thấy anh Tuấn đứng một mình, Khiêm lao xe hất anh này văng lên nắp capô và ngã xuống đường. Đạt ra khỏi xe, vung mã tấu chém nhiều nhát theo lời dặn của ông chủ... nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất nhiều máu.

Biết anh Tuấn t‌ử von‌g, Khiêm và Đạt bỏ trốn. Sau nhiều ngày lang thang, hết tiền, Đạt tìm đến công an đầu thú. Cảnh sát đang truy bắt Khiêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật