Cả gia đình bị sát hại thảm khốc trước ngày Noel

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy nghi vấn, hàng xóm phá cửa vào nhà và phát hiện ông Tòa cùng vợ, con gái đã bị sát hại dã man. Cảnh sát Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc và tóm gọn hung thủ lúc 0 giờ sáng 24.12.
Cả gia đình bị sát hại thảm khốc trước ngày Noel
Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra án mạng kinh hoàng

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Anh Tòa (71 tuổi, tại phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Án mạng kinh hoàng

Ngày 24.12, đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Khi thấy gia đình ông Tòa đóng cửa im lìm cả ngày, những người hàng xóm đã gọi gọi điện và nhắn tin cho chị Nguyễn Minh Tâm, 32 tuổi, là con gái ông Tòa nhưng không thấy trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người đã phá cửa vào nhà và thấy cả nhà ông Tòa gồm có ông, vợ là bà Đoàn Thị Cún và chị Tâm đã bị giết hại.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hung thủ đã lấy đi một chiếc xe máy Wave, một máy tính xách tay và 2 điện thoại di động của nạn nhân.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn. Đó là Lê Thanh Đại, 31 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng, là bạn trai mới quen của chị Tâm. Sở dĩ đối tượng này được đặt vào tầm ngằm vì đã có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Một kế hoạch phá án và truy tìm hung thủ đã được đặt ra. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã được huy động. Các tuyến đường giao thông ra ngoài tỉnh, các nhà nghỉ, khách sạn và những nơi hung thủ có thể ẩn náu đã bị xới tung. Đến 0 giờ 20 phút rạng sáng 24.12, hung thủ đã bị tóm gọn tại một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Cái giá của sự nhẹ dạ

Bước đầu hung thủ Lê Thanh Đại khai nhận, trong thời gian thụ án có quen một số đối tượng ở tỉnh Thái Bình nên Đại hay về Thái Bình chơi và quen chị Tâm vào đầu tháng 11.2012. Đại có thuê một nhà trọ ở tại khu vực cầu Đen, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình. Ngày 22.12 chị Tâm xuống phòng trọ của Đại chơi, sau đó đã rủ đối tượng về nhà mình. Sau khi ăn cơm trưa xong, chị Tâm và đối tượng lên phòng riêng tâm sự.

hung thủ Lê Thanh Đại

Với thú tính của một tên tội phạm nguy hiểm, trong đầu Đại đã nảy sinh ý định gây án. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, lợi dụng chị Tâm sơ hở, Đại đã dùng khúc gỗ chân tủ đứng đánh vào đầu làm nạn nhân bất động. Nghe thấy tiếng động, bà Cún chạy lên tầng xem liền bị Đại dùng khúc gỗ đánh vào đầu. Chưa dừng lại, hung thủ còn dùng dây điện thoại và dây điện nguồn của máy tính xiết cổ bà Cún và chị Tâm.

Tiếp đến Đại xuống nhà dùng dây xiết cổ ông Tòa cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau khi gây án, hung thủ đóng cửa nhà lại chờ đến nửa đêm để lấy tài sản và bỏ trốn. Trên đường về Hải Phòng, do trời lạnh nên hung thủ phải dừng lại tại một nhà nghỉ ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ.

Theo một cán bộ điều tra của Cục CSHS - Bộ Công an, vụ trọng án xảy ra đối với gia đình chị Tâm là rất đau lòng. Xuất phát từ sự nhẹ dạ, chưa tìm hiểu kỹ người lạ, chị Tâm đã vô tình mời kẻ ác về nhà để rồi cả gia đình phải gánh họa.

Theo thống kê của ngành công an, đã có rất nhiều vụ án xảy ra xuất phát từ chuyện nhẹ dạ trong quan hệ tình ái. Nhiều nạn nhân bị chính bạn trai mình ra tay làm hại. LS Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Căn cứ vào hành vi của Lê Thanh Đại, đối tượng này sẽ phải bị khởi tố và truy tố về tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người. Tội thứ hai là Cướp tài sản. Với hành vi phạm tội này, cùng với 2 tiền án trước đó, hung thủ chắc chắn sẽ không thoát khỏi án t‌ử hìn‌h.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật