Tôi “cho bao nhiêu cô ấy xài bấy nhiêu”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi cưới nhau gần 5 năm, bà xã liên tục sinh hai nhóc, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi. Năm nay cô ấy mới 28 tuổi. Tôi để ý thấy từ khi lấy nhau đến giờ, chưa lần nào bà xã chủ động chuyện vợ chồng, tôi đòi thì cô ấy chiều chứ không bao giờ gợi ý hay có biểu hiện gì là ham muốn chuyện đó. Nhiều khi tôi thử không làm gì cả tuần lễ cũng không nghe cô ấy phàn nàn.
Tôi “cho bao nhiêu cô ấy xài bấy nhiêu”
Ảnh minh họa

Có phải bà xã tôi bất thường trong chuyện chăn gối hay không? Hoặc là phụ nữ thì ít có nhu cầu hơn nam giới? Tôi phải làm sao để bà xã gia tăng nhu cầu? Hiện nay mỗi tuần vợ chồng chỉ gần gũi 2-3 lần; tôi “cho bao nhiêu cô ấy xài bấy nhiêu” chứ không đòi hỏi lâu  mau, cũng không biết có thỏ‌a mã‌n hay không? Riết rồi tôi có cảm giác mình đang giao ban với một cái rô bốt, chẳng thấy hứng thú gì…

Trần Lê (tranle…@gmail.com)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật