Tang thương sau vụ tai nạn của lao động Việt ở Lào

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn quanh năm với cây lúa, tranh thủ sang Lào kiếm thêm thu nhập không ngờ tai họa ập xuống khiến cha mất con, anh mất em, vợ mất chồng, con mồ côi…, là bi kịch của những người nông dân “xuất ngoại” trong chuyến lật xe làm 9 người chết, 6 người bị thương xảy ra hôm 19/12 vừa qua.
Tang thương sau vụ tai nạn của lao động Việt ở Lào
Người dân xứ Nghệ bàng hoàng trước thông tin về vụ tai nạn

Không tin đó là sự thật

Buổi sáng, tại gia đình anh Lương Văn Hùng (SN 1968) xóm 3 Bắc Thung, xã Vân Diên, Nam Đàn (Nghệ An) vang lên tiếng khóc nỉ non đến lạnh người. Vợ anh -  chị Trần Thị Hương không ngồi dậy được khi nghe tin dữ. Anh Hùng đi lao động tại Lào mới được 4 tháng, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng lúa và ngô, năm vừa rồi xong mùa anh bàn với vợ sang Lào làm phụ hồ kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Gia đình có 4 người con, hai con gái đầu đang học đại học ở Hà Nội. Nhận được hung tin về bố, hai chị em bắt xe về đến nhà lúc 12h đêm 19/12 và chỉ biết cúi đầu khóc, không thốt thành lời.

Chị gái anh Hùng nói: “Nhà có 4 đứa con đi học không làm chi ra tiền hắn mới nói sang Lào kiếm tiền cho mấy đứa đi học. Mới sang được 4 tháng mà bị nạn rồi, nghe nói là tai nạn chứ cũng chưa biết cụ thể ra răng?”. Mọi người mới nghe tin báo chứ chưa ai được nhìn thấy người thân mình nên hầu như tất cả mọi người đều hy vọng, một hy vọng dù là nhỏ nhoi. Mong rằng tin báo đó là nhầm lẫn là sai…

Ngôi nhà ông Lê Văn Nhuần, 65 tuổi, xóm Nam Bình, xã Vân Diên, bao trùm không khí tang tóc vì mất anh Lê Văn Thành (SN 1977), nạn nhân trong vụ lật xe, con trai ông. Hai con của anh Thành là Lê Văn Chung (9 tuổi) và Lê Văn Khánh (4 tuổi) còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mà ông bà và mẹ đang gánh chịu.

Anh Thành trước đây làm nghề nhặt phế liệu, vợ anh làm ruộng, hai vợ chồng vay mượn, tích cóp xây được căn nhà mới. Vì nợ nần nhiều nên anh sang Lào làm ăn kiếm tiền trả nợ. Anh mới sang Lào được 2 tháng, tằn tiện gửi cho vợ được 3 triệu đồng thì gặp nạn.

Chồng chất nỗi đau

Nghe tin báo anh Trần Bá Anh (SN 1978) – chủ thầu xây dựng công trình tại Lào bị nạn, chị Nguyễn Trần Đức, xóm 3 Bắc Thung, liên tục khóc và ngất. Anh chị lập gia đình từ tháng 9/2011, đến tháng 6/2012 , chị sinh con gái đầu lòng.

Anh Bá Anh đi làm ăn bên Lào hơn 10 năm nay, nhận thầu các công trình xây dựng và tuyển công nhân tại quê sang làm. Gia đình kinh tế khó khăn, ông Trần Bá Phượng, bố anh, bị di chứng chất độc da cam, bà Lê Thị Ngũ, mẹ anh thì bị bệnh nặng mấy năm nay. Từ khi nghe tin anh Bá Anh bị nạn, mọi người vẫn chưa dám báo tin cho bà vì sợ bà sốc...

Người nhà nạn nhân vật vã với nỗi đau mất người thân.

Khi chúng tôi đến, chị Đức vật vã bên giường và kêu khóc tên chồng. Anh Trần Bá Công - người cùng xóm, là bạn đi làm ăn bên Lào với anh Bá Anh, cho biết: “Nghe tin từ bạn bè bên Lào báo về, chiếc xe chở Bá Anh và mọi người sau khi xây dựng xong công trình đang vận chuyển đồ và người di chuyển địa điểm khác để xây dựng. 12h đêm 18/12, khi đi từ Atôpư sang Pắc Xế (tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào), thì đâm vào một chiếc cầu hỏng đang xây dựng lại, bị những thanh sắt trên cầu đổ đập xuống. Trong đêm nên không ai phát hiện để cứu nạn”.

Chị Đức không chỉ mất chồng mất mà còn mất em trai Nguyễn Trần Trung (SN 1989) trú tại xóm Trung Đông và cậu ruột là ông Nguyễn Trần Đạm...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật