Đuổi ’ma’, đốt chết chồng

Ktm_group Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Muốn giúp chồng thoát khỏi "ma ám", chị An nổi lửa đốt căn nhà lá nơi anh Huy đang bị xích. Kết quả, "ma" chả thấy, chỉ thấy anh thành người thiên cổ.

Vợ chồng chị An sống dưới chân núi Đại Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau ngày cưới, thỉnh thoảng anh Huy nói lảm nhảm, bảo đó là bài thơ của thần thánh, rồi vung tay, múa chân múa phụ họa.

Chị An can ngăn liền bị chồng đánh, cắt một vành tai. Dân làng khuyên giải thì bị ném đá... Người dân thì thào anh Huy bị “ma lai” ám nên mất trí khôn.

Nghe có người mách, chị đi mời thầy cúng. Cuộc “giải hạn, trừ ma lai” được làm liên tục trong nhiều ngày đêm… Đến nửa đêm ngày thứ năm. Dân bản đang chìm trong giấc ngủ bỗng có tiếng nổ lốp bốp và ánh sáng cháy rực bên dãy núi Đại Sơn. Mọi người chạy tới, phát hiện trong đám cháy dở có xác anh Huy bị thiêu chết trên chiếc cùm dính chặt vào góc tường.

Theo kết quả xác minh, nghe lời thầy cúng phán rằng con ma ở núi Đại Sơn đã lặn vào trong người anh Huy, chỉ có thần lửa mới trị được…Chị An nghĩ quẩn, có lửa con ma sẽ chạy ra khỏi người chồng nên phóng hỏa, không ngờ anh t‌ử von‌g.

Tòa án đang chuẩn bị xét xử chị An về tội giết người và bắt giữ người trái luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật