Tổng thống Obama khóc trên truyền hình vì vụ xả súng kinh hoàng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 14-12, một kẻ xả súng được trang bị vũ khí hạng nặng đã giết chết 27 người trong đó có 20 trẻ em từ năm đến 10 tuổi, tại trường tiểu học Sandy Hook, thuộc thành phố Newtown, bang Connecticut, Mỹ. Đây được xem là một trong những vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tổng thống Obama khóc trên truyền hình vì vụ xả súng kinh hoàng
Các gia đình nạn nhân đau đớn về cái chết của con em mình ( Ảnh: Reuters )

Phát ngôn viên cảnh sát bang Connecticut Paul Vance cho biết trong một cuộc họp báo, hung thủ đã chết tại hiện trường, các quan chức tìm thấy 18 trẻ em và bảy người trưởng thành, trong đó có hung thủ, đã chết tại trường. Hai trẻ khác được thông báo đã chết sau khi được chuyển đến bệnh viện, khiến con số thương vong lên đến 28 người.

Theo ông Vance, vụ xả súng xảy ra tại hai phòng học của trường Sandy Hook, dạy các trẻ em từ mẫu giáo đến lớp bốn, trong độ tuổi từ năm đến 10 tuổi.

Theo thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, hung thủ mang theo bốn khẩu súng và mặc một vest chắn đạn, trong khi đó nguồn tin của Reuters xác nhận, kẻ xả súng được xác định là Adam Lanza, 20 tuổi. Anh trai của Adam là Ryan cũng bị tạm giam và sẽ bị thẩm vấn.

Tờ New York Times đưa tin, hung thủ đã lẻn vào một phòng học, nơi mẹ hắn là giáo viên. Y bắn chết mẹ ruột của mình, sau đó là 20 học sinh hầu hết trong cùng một phòng học, trước khi bắn chết năm người trưởng thành khác và t‌ּự sá‌ּt. Một người khác bị bắn tại trường và may mắn sống sót, tờ Times cho biết.

Những nhân chứng cho biết họ nghe thấy hàng chục phát súng, một số người nói có tới 100 phát súng.

“Thật là khủng khiếp. Mọi người đều hoảng loạn, cả phụ huynh và học sinh. Có những đứa trẻ ra khỏi trường với c‌ơ th‌ể đầy máu. Tôi không biết, liệu chúng có bị bắn hay không, nhưng người chúng đầy máu”, Brenda Lebinski, một bà mẹ lao đến trường nơi có con gái đang học lớp ba.

Một bà mẹ khác có mặt tại trường trong lúc diễn ra vụ xả súng nói “một người đàn ông đeo mặt nạ” đã lẻn vào văn phòng hiệu trưởng và có thể đã bắn hiệu trưởng.

Một bé gái trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC Connecticut cho biết đã nghe thấy bảy tiếng nổ lớn khi đang trong lớp học thể hình. Những đứa trẻ khác bắt đầu khóc và các giáo viên đưa học sinh đến một văn phòng gần đó. “Một cảnh sát chạy đến và yêu cầu chúng cháu chạy ra ngoài”, bé gái nói.

Cảnh sát xuất hiện kín hiện trường và phong tỏa ngôi trường, đưa học sinh đến nơi an toàn. Trong khi đó, những phụ huynh hoảng loạn đổ xô đến tìm con em mình.

“Thật khó có thể tin được rằng bất cứ điều gì tương tự thế này có thể xảy ra tại thị trấn này. Đây là một thị trấn rất yên bình”, ông Alpi, 70 tuổi, một cư dân sống tại địa phương nói.

Vài giờ sau đó, Tổng thống Obama đã xuất hiện trên truyền hình, thể hiện sự chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân. “Chúng ta đã trải qua những thảm kịch tương tự như thế này quá nhiều lần. Chúng ta sẽ phải sát cánh cùng nhau và thực hiện hành động có ý nghĩa để ngăn chặn những thảm kịch thương tự như thế này, bất chấp yếu tố chính trị”, ông Obama khóc trong lúc phát biểu. Tổng thống Mỹ đã lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà công để tưởng nhớ các nạn nhân.

Thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy cũng bày tỏ sự đau xót trước sự kiện diễn ra ngày 14-12. “Ngày hôm nay, tai ương đã giáng xuống thị trấn này”, Thống đốc bang Dannel Malloy nói trước các phóng viên.

Thảm kịch tại Trường Tiểu học Sandy Hook là vụ xả súng điên cuồng thứ hai tại Mỹ trong tuần này và là vụ mới nhất trong một loạt các vụ xả súng trong năm 2012. Số người chết trong vụ xả súng lần này đã vượt qua con số thương vong của một trong những vụ xả súng kinh hoàng nhất nước Mỹ tại Trường trung học Columbine, bang Colorado, nơi hai kẻ xả súng trong độ tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n đã giết chết 13 học sinh và giáo viên trước khi tự sát.

Mỹ đã hứng chịu một loạt các vụ xả súng kinh hoàng trong năm 2012, gần đây nhất là tại Oregon, nơi một người đàn ông đã xả súng tại một trung tâm mua bán vào ngày 11-12, giết chết hai người và sau đó tự sát.

Vụ xả súng đẫm máu nhất trong năm 2012 tại Mỹ là vào tháng 7, trong buổi công chiếu phim Người Dơi 3 tại bang Colordo làm 12 người chết và 58 người khác bị thương.

Vụ xả súng tại Connecticut chắc chắn sẽ khơi lại cuộc tranh luận về luật sử dụng súng tại Mỹ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, ông Obama vẫn giữ cam kết cố gắng khôi phục lại lệnh cấm sử dụng vũ khí tiến công.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, người sáng lập Nhóm các Thị trưởng chống lại sử dụng súng bất hợp pháp, nói, “không thể tin được rằng có thể xảy ra một vụ xả súng điên cuồng tại lớp học mẫu giáo”.

“Chúng ta cần hành động ngay lập tức. Chúng ta đã được nghe tất cả những lý lẽ hay ho trước đó. Cái mà chúng ta không nhìn thấy là sự lãnh đạo từ Nhà Trắng và Quốc hội”, ông Bloomberg nói.

Trong năm 2007, 32 người đã bị giết trong một vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử tội phạm B.L liên quan đến súng của Mỹ tại Đại học Công nghệ Virginia.

Một vụ xả súng kinh hoàng khác ở trường học diễn ra bên ngoài nước Mỹ đó là vào năm 1996, một kẻ xả súng đã nổ súng tại trường tiểu học ở Dunblane, Scotland, giết chết 16 trẻ em và một người trưởng thành trước khi tự sát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật