Mất trinh mà biết chiều chồng thì còn gì bằng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lấy một người vợ mất trinh mà biết chiều chồng, còn hơn lấy một người còn trinh mà luống ca luống cuống.
Mất trinh mà biết chiều chồng thì còn gì bằng
Ảnh minh họa

Nghe người ta nói, lấy vợ còn trinh oai lắm. Vì đi đâu cũng tự hào rằng, vợ mình là cô gái đoan chính, còn trong trắng và mình là người đầu tiên của vợ. Người ta còn nói, đàn ông ai cũng thích lấy vợ còn trinh. Thế nhưng tôi lại chẳng thích, chẳng mảy may quan tâm điều đó. Với tôi, vợ là người tuyệt vời nhất, là người tôi yêu thương nhất nhưng không phải cái sự cô ấy còn trinh.

Cô ấy còn hay mất, với tôi không quan trọng. Tôi chưa biết, người con gái còn trinh sẽ như thế nào trong chuyện ‘chăn gối’. Có thể vợ tôi đã từng qua đêm với người đàn ông khác thậm chí không phải một người. Nhưng với chồng, cô ấy luôn hết lòng, chăm sóc tôi chu đáo từng ly từng tí, thậm chí còn cho tôi những giây phút sảng khoái khi trên giường. Khi ‘yêu’ dù cô ấy rất từng trải, có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhưng tôi không cảm thấy rằng vợ mình hư. Đó chỉ là một cách để giữ chồng của người phụ nữ.

Có thể với ai đó, người con gái còn trinh là người tuyệt vời nhất và họ thích cái cảm giác lần đầu tiên ấy. Nhưng chưa hẳn gái còn trinh đã biết chiều chồng. Sự đoan chính không thể gắn ở việc còn hay mất mà đó là tình yêu, sự hòa hợp về hai tâm hồn. Nếu bạn hay ai đó quan niệm rằng, vợ mình nhất định phải còn trinh thì bạn hãy cứ giữ khư khư ‘cái ngàn vàng’ ấy mà hưởng thụ.

Với tôi lúc này, vợ tôi là người phụ nữ thông minh, là người vợ tốt chưa ai bằng. Thế là quá đủ cho một gia đình hạnh phúc. Giả sử trước đây tôi có lấy một người phụ nữ còn trinh, rồi cô ấy không biết chiều tôi khi trên giường, liệu tôi có cảm thấy mãn nguyện như lúc này hay không. Con người ai cũng có cảm xúc và phụ nữ cũng vậy, khi gần gũi đàn ông, bị kíc‌h thí‌ch, họ sẽ không thể nào chịu đựng được và việc hiến dâng cho người yêu là điều khó tránh khỏi. Là đàn ông, khi gần phụ nữ, nằm trên cùng giường, ngay cả với người lạ anh còn chẳng kìm chế được ham muốn nói chi là với người anh yêu. Thế nên, đừng bao giờ quy cái tội không còn trinh với việc kém giá trị nhân phẩm ở phụ nữ. Hai việc này nên rạch ròi.

Lấy một người vợ mất trinh mà biết chiều chồng, còn hơn lấy một người còn trinh mà luống ca luống cuống, rồi để đó tôn thờ rằng cô ấy thật ngoan. Thế nên, chưa chắc rằng người vợ mất trinh thì thích nhé. Bởi chắc chắn trong chuyện ‘chăn gối’ cô ấy không thể bằng một người từng trải được. Tôi nói ra điều này không phải là khuyến khích họ mất trinh hay thích nhưng cô gái không còn trong trắng mà chỉ muốn nhắn nhủ rằng, đừng coi thường những người mất trinh. Họ đã lầm lỡ một lần và có quyền được sửa sai, đó là điều đàn ông chúng ta nên nghĩ về họ và bao dung hơn với những người như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật