Xác cô gái dưới bùn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 6/12, người dân khu phố 1 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) phát hiện th‌i th‌ể một thiếu nữ ở vườn tràm. Xác bị vùi trong bùn, chỉ lộ phần chân ra ngoài.
Xác cô gái dưới bùn
Công an khám nghiệm nơi xác chị Hiếu bị vùi trong bùn. Ảnh: Quốc Thắng

nạn nhân được xác định là Võ Thị Ngọc Hiếu, 24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ trên đường số 7, phường Linh Xuân, ông Võ Đức Tuấn (55 tuổi) khóc, cho biết Hiếu là con gái út của ông. Cô hiền lành, ngoan ngoãn và rất nghe lời cha mẹ. Hàng ngày, Hiếu đi làm ở Khu Công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) rồi về nhà chứ ít khi đi chơi.

Chiều 3/12, Hiếu đi làm về nhà rồi bảo đi làm móng, gội đầu. Đến 21h vẫn chưa thấy con về, cả nhà ông Tuấn chia nhau đi tìm suốt đêm nhưng không có kết quả. Sáng hôm sau, ông Tuấn lên công an phường Linh Xuân để trình báo và bất ngờ gặp xe máy của con gái tại đây. Từ hôm đó, cả gia đình ông chia nhau đi tìm Hiếu ở nhiều nơi vẫn không thấy.

“Công an phường nói rằng chiếc xe được người dân tìm thấy ở khu đất trống (cách nơi phát hiện xác Hiếu khoảng 200m) nên nộp công an. Ngoài chiếc xe máy, khi rời nhà Hiếu có đeo nhiều vòng vàng, dây chuyền, nhẫn…”, ông Tuấn kể.

Theo cô ruột của nạn nhân, thời gian gần đây Hiếu quen một thanh niên ở địa phương nhưng anh này không tốt nên gia đình ngăn cản. Hiếu nghe lời cha mẹ, chia tay với bạn trai thì nhận được nhiều tin nhắn hăm doạ sẽ "sống cùng sống, chết cùng chết" với cô. Ngay khi Hiếu mất tích, gia đình đã trình báo việc này với công an phường và được trả lời không tìm thấy nam thanh niên kia tại nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật