50 ngày truy tìm kẻ hại vợ trên đường ray

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ bỏ đi sau khi cãi nhau, con khóc đòi sữa, Tuấn tức giận cầm búa đi tìm và đã gây ra án mạng.
50 ngày truy tìm kẻ hại vợ trên đường ray
Nghi phạm giết vợ và hiện trường vụ án mạng.

Rạng sáng 7/10, người dân phát hiện bên dưới ta-luy đường sắt Bắc - Nam thu‌ộc đị‌a phận thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, Vân Canh (Bình Định) xác chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, trú cùng xã). nạn nhân có 3 con, đứa lớn học lớp 2, nhỏ nhất chưa đầy một tuổi.

Công an xác định, chị Trang không phải chết vì tai nạn giao thông mà do có vật tác động từ phía sau gáy.

Hằng ngày, chị Trang đi mua nhôm nhựa về bán lại kiếm lời nuôi con và lo cho gia đình. Hàng xóm đều nhận xét chị sống hòa đồng, vui vẻ.

Thời gian gần đây, chị và người chồng Lê Thanh Tuấn (32 tuổi) thường xảy ra cãi nhau. Nguyên nhân do Tuấn tụ tập nhậu nhẹt, không chăm lo cho gia đình. Tuấn còn quan hệ bất chính với một phụ nữ. Vì vậy, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng. Khoảng 19h ngày 6/10, sau khi cãi nhau với chồng, chị Trang giận bỏ đi.

Sau 2 tháng điều tra, đến chiều 28/11, Tuấn đã khai việc giết vợ. Theo đó, đêm 6/10, khi chị Trang tức giận bỏ ra đường ray xe lửa ngồi, ở nhà, đứa con nhỏ nhất đang khóc ngặt nghẽo vì khát sữa. Tức giận vì phải bế và dỗ con liên tục, Tuấn lồng lộn đi tìm vợ.

Tuấn bảo vợ về nhưng chị Trang không nghe. Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Tuấn cầm búa đánh vào gáy chị Trang... Biết vợ chết, Tuấn bỏ về nhà. Khi người dân phát hiện chị Trang chết đến báo, Tuấn vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật