Sới bạc “khủng” và tay trùm kín tiếng tại Bắc Ninh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa qua 30-11, toàn bộ 103 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, khu vực phố Chùa Dận - Bắc Ninh đã bị di lý về trại tạm giam của Bộ Công an để phục vụ công tác phân loại, điều tra, xử lý. Trong số này, có 48 đối tượng “đầy mình” tiền án, tiền sự. Đặc biệt nổi lên vai trò của chủ sới Dương Anh Đức (tức Đức “vẩu”).
Sới bạc “khủng” và tay trùm kín tiếng tại Bắc Ninh
Các con bạc và số tiền bị thu giữ

Đức “vẩu”: cờ bạc ăn vào máu

Trong những câu chuyện bên lề của dân cờ bạc ở Bắc Ninh, Đức “vẩu” là cái tên thường được nhắc đến. Không phải dân anh chị, lưu manh, cũng không nghêng ngang như cánh “tín dụng đen” cậy có chút tiền mới nổi, Dương Anh Đức sống khá ẩn mình. Nhưng vẫn rất “nổi”! “Nổi” bởi người đàn ông 48 tuổi này luôn có bóng dáng trong những sới bạc cực lớn ở địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang, nhất là khu vực quanh phố Chùa Dận. Thậm chí, Đức “vẩu” còn liên quan đến sới bạc lớn khác, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Cách đây 5 năm, cuộc đột kích triệt phá sới bạc lần đó diễn ra ngày 11-3-2007, cũng do Cục CSHS - Bộ Công an thực hiện. Lực lượng chức năng đã phải nổ súng bắn đạn cay để khống chế, bắt gọn 125 con bạc tại nhà đối tượng Đồng Văn Hoa, nằm trên đồi chè thuộc xã Thạch Hòa, cách mặt đường cao tốc Láng - Hòa Lạc 2 km. Hơn 20 xe ôtô và nhiều tang vật phạm pháp khác đã bị thu giữ. Những trinh sát Hình Sự tham gia đánh vụ án đó nhớ lại, để lên được sới bạc - đồi chè này, các con bạc phải đi qua 3 vòng kiểm soát. Chủ sới thuê nhiều đối tượng bảo vệ sới bạc. Đám này ngang nhiên kiểm tra giấy tờ từng người lạ và xua đuổi, thậm chí tấn công những ai trái ý chúng. Ngay từ năm 2007, “vé” vào đánh bạc đã được chủ sới thu 300.000 đồng/con bạc. Ngoài những kẻ chuyên sát phạt, ổ bạc cực lớn này cũng “cho phép” những thành phần cho vay nặng lãi, người phục vụ ăn uống vào sới, và thu “lệ phí”. Bên cạnh đó, những người muốn “tham quan”, xem đánh bạc hoặc chơi thử, sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, cũng phải nộp đủ 300.000 đồng. Thiết kế quy mô và hình thức đánh bạc tinh vi này, ngoài chủ sới Đồng Văn Hoa còn phải kể đến vai trò của Dương Anh Đức cùng cô bồ tên Nga. Liên quan đến vụ án, Đức “vẩu” về sau bị truy tố và bị kết án tù.

“Quái” hơn, vẫn không thoát

Trở lại diễn biến vụ việc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, đầu giờ chiều 29-11. Lãnh đạo Cục CSHS - Bộ Công an chia sẻ, thành công lớn nhất của chuyên án trinh sát được thực hiện trong nhiều tháng này, đó là bắt trọn vẹn các đối tượng đánh bạc, “nhà cái”, đối tượng “tín dụng” trong sới cũng như trùm sới Dương Anh Đức. Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về phía các con bạc, có lẽ vì quá tin vào tài tổ chức của ông trùm Đức “vẩu” nên không ngờ sẽ có ngày bị bắt tại trận. Có đối tượng “tín dụng đen” khi bị giữ trong khu nhà kho ngay sau nhà nghỉ Tuấn Sơn đã lớn tiếng thách thức lực lượng làm nhiệm vụ: “Mở cửa thả bọn chị ra đi, không đằng nào mai cũng phải thả đấy. Trông giữ làm gì cho mất công”. Một tình tiết khôi hài khác là quá trình ban chuyên án làm nhiệm vụ tại hiện trường, có một đối tượng nữ gọi điện thoại vào số máy một thành viên trong ban chuyên án, tự giới thiệu là người nhà một đồng chí cán bộ cao cấp, và “quát”: “Thả ngay con X. ra nhé, nó là người nhà chị đấy”. Đối tượng này sau đó còn gọi lại 2, 3 lần nữa, rồi điện thoại rơi vào trạng thái “tò tí te”. 

Sau 1 đêm sơ loại, tạm giữ tại khu vực nhà kho rộng gần 3.000m2 tại thị xã Từ Sơn, trưa 30-11, lực lượng CSHS, CSCĐ đã dẫn giải 103 đối tượng có mặt trong nhà nghỉ Tuấn Sơn về trại tạm giam Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Khoảng 10 xe ô tô khách được trưng dụng để phục vụ việc dẫn giải các đối tượng. Và suốt hành trình từ Bắc Ninh về trại tạm giam Bộ Công an, đoàn xe của lực lượng công an được sự “hộ tống” của gần 50 xe ô tô con các loại. Đó là xe của đám lau nhau, có quan hệ với các con bạc, “tín dụng đen”, nhà cái bị bắt. 

Đến cuối giờ chiều qua, những con số khủng của sới bạc do Đức “vẩu” điều hành đã cơ bản được xác định. Khi xông vào sới bạc, lực lượng công an thu giữ hơn 75 triệu đồng trong hòm sắt của ông trùm Đức “Vẩu”. Đây là tiền thu vé vào cửa của “ca” bạc riêng trưa 29-11. Theo đại diện Cục CSHS, sới bạc khủng tại nhà nghỉ Tuấn Sơn được tổ chức từ khoảng vài tháng nay, và di chuyển qua nhiều địa điểm. Những con bạc phải là người quen, gọi điện “đặt chỗ” từ trước mới được tham gia. Khi đến Bắc Ninh, con bạc sẽ được “đệ tử” của Đức hẹn đón ở khu vực gần Đền Đô. Từ đây, họ được đưa lên ô tô và đưa đến nơi sát phạt. 

“Chính nhà xưởng sau nhà nghỉ Tuấn Sơn từng được tổ chức đánh bạc, nhưng ngày 29-11, có lẽ do mưa rét nên Đức chuyển sới vào tầng 4 của nhà nghỉ”, một trinh sát Hình Sự cho biết. Hàng ngày, Đức và đàn em tổ chức 2 ca sát phạt, mỗi ca khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Hình thức chơi là xóc đĩa. CQĐT đã phân loại được nơi cư trú của các con bạc đến từ Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng. Khi thua bạc hết tiền, con bạc sẽ được Đức và đàn em cho vay với lãi suất khá chát. Ngoài tiền vé vào cửa, tiền phục vụ, Dương Anh Đức còn có thêm khoản thu khác, là “tiền mừng” của các con bạc thắng trận. Cơ quan công an hiện đã kiểm xong số tiền thu tại chiếu bạc, khoảng 5,7 tỷ đồng; chưa kể tiền trong túi các con bạc và số lượng ngoại tệ khá lớn, cùng nhiều tang vật vụ án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật