Chồng cô dâu nhả‌y lầ‌u ở Hàn Quốc nhận lỗi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối ngày 30/11, bà Võ Thu Ảnh ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã đưa tro cốt con gái Võ Thị Minh Phương về quê nhà an táng. Chồng Hàn Quốc của cô dâu nhả‌y lầ‌u nhận lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc vợ.
Chồng cô dâu nhả‌y lầ‌u ở Hàn Quốc nhận lỗi
Chồng Phương nhận tro cốt của vợ.

Trong 3 ngày ở Hàn Quốc, bà Ảnh với hai con trai được chính quyền địa phương quan tâm chu đáo, đưa đón đến khách sạn, bệnh viện và xem hiện trường cô dâu Việt nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử từ tầng 18 của một chung cư cao tầng ở TP Busan (Hàn Quốc).

Lúc Phương ôm hai con nhảy ra cửa sổ vào trưa ngày 23/11, trong nhà có chồng Kim Yeong Hwa nhưng anh ta không vào phòng được vì vợ đã khóa trái. Gặp mẹ vợ, Kim Yeong Hwa quỳ xuống xin lỗi, mong bà Ảnh với hai anh tha thứ vì không quan tâm, chăm sóc tốt cho Phương nên để cô làm chuyện dại dột.

Tối 30/11 tro cốt Minh Phương được đưa về quê nhà Hậu Giang.

Ngày 29/11, th‌i th‌ể ba mẹ con được hỏa táng, Kim chỉ lấy một nhúm tro của hai con, còn lại giao hết cho mẹ vợ mang về Việt Nam.
Trong thư tuyệt mệnh của Phương được nhà chức trách gửi đến gia đình, cô dâu Việt cho rằng đã bị chồng đánh, ghen tuông vô cớ. Khi ra tòa ly hôn, Kim giành nuôi hết hai con, không cho Phương nuôi đứa nào nên cô phải chọn cái chết để luôn được bên hai con.

Hàng xóm đến viếng, chia buồn cùng gia đình cô dâu Việt.

Theo bà Ảnh, cơ quan chức năng Hàn Quốc kết luận ban đầu về cái cái của con gái bà là do Phương t‌ּự t‌ּử, không có dấu hiệu án mạng. Tối 30/11, tro cốt của Phương sau khi được đưa về đến nhà, một lúc sau gia đình mang đến chùa Tịnh Độ ở xã Hòa An để chôn cất.

Phóng viên ghi nhận vài hình ảnh trong đêm qua.

Bà Võ Thu Ảnh khóc ngất.

Một đoạn trong thư tuyệt mệnh của Phương.

Tối qua tro cốt Phương với hai con được đưa vào chùa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật