Tâm sự người anh bị em gái đâm chở đi khắp HN

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do mẫu thuẫn với người anh trai trong việc an táng mẹ, bốc mộ bố mà Lương Thị Kim Lan, sinh năm 1967, trú tại 92 Quang Trung ( Hà Đông, Hà Nội) nhẫn tâm lái xe ô-tô đâm thẳng vào người anh trai của mình là Lương Đình Tuấn. Cú đâm xe của người em đã khiến anh Tuấn bị hất lên nóc ca-pô, phóng đi qua nhiều đoạn đường với tốc độ rất cao.
Tâm sự người anh bị em gái đâm chở đi khắp HN
Do bà Lan cố thủ trong xe nên lực lượng chức năng cẩu cả người lẫn xe về đồn. Ảnh NLD

Sau câu chửi “hai thằng khốn nạn”, em lái xe đâm anh trai

Nhà anh Lương Đình Tuấn có tất cả 11 anh chị em (6 trai, 5 gái). Trong đó, anh Tuấn là con thứ 6 trong gia đình, còn Lương Thị Kim Lan là người con thứ 9.

Anh Lương Đình Hiệp, là em trai Lan cho biết: “Tuy đã có gia đình và là phận gái nhưng chị Lan luôn can thiệp vào công việc của gia đình, bất chấp mọi người có đồng ý hay không, Lan vẫn thực hiện bằng được những công việc của trưởng nam trong nhà như thay đổi bàn thờ, sửa nhà,…”.

Năm 1999, bố đẻ của Lan qua đời được mai táng tại nghĩa trang Hương Canh (Hoài Đức, Hà Nội) nhưng đến năm 2010, không biết vì lý do gì Lan nằng nặc đòi cả nhà cho chuyển phần mộ của bố về nghĩa trang Vạn Phúc.

Đến đầu tháng 8/2012 mẹ của 11 anh em Lan qua đời. Nhân cơ hội đó, ý đồ chuyển mộ của hai bố mẹ về Vạn Phúc càng rõ ràng hơn.

Không nhận được sự chấp thuận từ phía anh em trong gia đình, Lan đã nhiều lần tự ý xuống di dời nhưng đều bị mọi người ngăn lại, một trong số những người anh ngăn cản hành động của Lan một cách gay gắt, nhất là Lương Đình Tuấn.

Từ đó, mâu thuẫn giữa Lan và anh Tuấn thường xuyên căng thẳng. Lan nhiều lần lôi kéo anh em trong gia đình để chống lại anh Tuấn, luôn tìm mọi cách để “trả thù” anh trai mình.

Đỉnh điểm cho đến ngày 15/11, khi anh Tuấn cùng người em út xuống xã Hương Canh để nộp đơn lên chính quyền xã đề nghị khi có chữ ký của toàn bộ anh em trong gia đình thì mới cho cô Lan cải táng mộ bố.

Khi ra về thì anh Tuấn gặp Lan đang đứng ở ngoài cổng nói chuyện với người anh thứ hai trong gia đình là Lương Đình Tiến. Bất ngờ, Lan nhìn anh Tuấn và em trai và nói: “Hai thằng khốn nạn… hôm nay tao sẽ cho mày chết”.

Vừa dứt câu nói, Lan ngồi lên chiếc xe ô-tô 4 chỗ của mình rồ ga phóng thẳng vào anh Tuấn đang đứng trước mặt. Quá hốt hoảng trước sự việc, anh Tuấn chỉ kịp nhảy lên và bị hất lên nắp ca-pô của chiếc xe.

Thấy anh mình đã nằm trên nóc ô-tô, mọi người tưởng chừng như Lan sẽ dừng lại nhưng thật bất ngờ, Lan lại nhấn ga phóng chiếc xe đi nhanh hơn. Đưa anh Tuấn nằm trên nóc xe đi từ ngã tư Hương Canh đến Đại lộ Thăng Long.

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi được mọi người lấy nhiều xe chắn ngang đường ngay trước cửa hàng Vạn Hoa, đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội). Tuy thế, Lan vẫn chưa chịu dừng lại hẳn khi vẫn cố húc nhiều lần đầu xe của mình vào chiếc xe tải chắn trước mặt. Chỉ đến khi người dân lao vào chèn và tháo hết hơi bánh xe thì Lan mới chịu dừng lại.

Khi Cơ quan Công an huyện Từ Liêm có mặt, yêu cầu Lương Thị Kim Lan xuống xe, lập biên bản nhưng Lan vẫn không chịu mà vẫn đóng chặt cửa, ngồi yên trong xe. Hành động đó của Lan buộc cơ quan Công an phải đưa cả xe và Lan (vẫn đang ngồi trong xe) về trụ sở bằng xe cứu hộ.

Thương em thì phải để… “pháp trị”

Có mặt tại ngôi nhà anh Tuấn sau 5 ngày xảy ra sự việc, tâm trí anh Tuấn lúc này đang rối bời vì lo tang mẹ chưa xong thì anh em trong gia đình lại xảy ra chuyện không hay. Với anh Tuấn thì sự việc này chẳng hay ho gì mà là nỗi xấu hổ của anh nói riêng và cả gia đình nói chung.

Từ khi xảy ra sự việc, do quá hoảng loạn và xấu hổ nên anh đã xin nghỉ làm tại Hội Người cao tuổi để nghỉ ngơi. Rớm nước mắt, anh Tuấn nhớ lại:

“Thuở còn bé, lúc khó khăn, 11 anh em trong gia đình sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Nhớ những ngày tôi với cái Lan chia nhau từng củ khoai mỗi khi đói mà nước mắt tôi cứ trào ra. Anh em sống thương yêu, đùm bọc với nhau là thế, mọi chuyện chỉ xảy ra khi cách đây vài năm Lan bỗng nhiên phất lên nhờ bất động sản.

Có chút tiền trong tay, Lan tỏ ý khinh rẻ mọi người trong gia đình và cho mình cái quyền tự quyết định mọi chuyện. Đã rất nhiều lần làm sai nhưng đều được anh em trong gia đình bỏ qua.

Năm 2010, Lan đã ngang nhiên đến nhà vứt bát hương thờ tổ tiên ra ngoài đường. Sự việc khiến anh em trong gia đình giận và đau lòng lắm, nhưng là em mình nên mọi người đều tha thứ hành động ngỗ ngược đó của Lan, cho Lan cơ hội để hối cải.

Nhưng Lan lại càng được thể, hành động ngày càng lộng hành và quá thể hơn trước. “Tôi không chết là điều ngoài ý muốn của nó (Lan – PV). Sự việc đã đến nước này, thấy em ngồi vò võ trong phòng giam, đôi mắt thâm quầng tôi cũng thương nó lắm. Nhưng “nhân trị” không được rồi thì phải để “pháp trị” mới mong nó hối cải”, anh Tuấn nói.

Tôi chào anh Tuấn ra về, ra tới cửa anh Tuấn gặng hỏi: “Thế em đã qua Công an chưa?”. Tôi trả lời: “Em qua rồi!”. Thấy thế, anh Tuấn hỏi tiếp:

“Em thấy cái Lan nó thế nào rồi? Nó có mệt lắm không?”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật