Kẻ bắn vợ mang bầu 8 tháng “phê” m‌a tú‌y?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ chồng nhẫn tâm dùng súng tự chế sát hại người vợ đang mang thai, bố đẻ của hung thủ cho rằng, rất có thể con ông đã gây án trong khi “phê” m‌a tú‌y.
Kẻ bắn vợ mang bầu 8 tháng “phê” m‌a tú‌y?
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng (Ảnh: VietNamNet)

Như Báo đã đưa tin, vào khoảng 0h10' ngày 26/11, tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã xảy một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. nạn nhân là chị Phạm Thị Huệ (SN 1985), đang mang bầu tháng thứ 8, đã bị chồng là Vũ Văn Cử (SN 1984) dùng súng tự chế bắn vào ngực t‌ử von‌g ngay tại chỗ.

Khi hàng xóm chạy đến trước quán trượt patin- nơi vợ chồng Cử ở thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Chị Huệ nằm bất động trên giường, trên ngực phủ một chiếc khăn ướt đẫm máu. Vũ Văn Cử đứng ngoài sân vẫn liên tục hét: “Tôi bắn chết vợ tôi rồi...!”.  Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được một khẩu súng tự chế dài hơn 40cm và một con dao nhọn.

Vụ án mạng này khiến nhiều người dân ở xã Thanh Tân xôn xao, bàng hoàng bởi mối quan hệ của vợ chồng Cử và chị Huệ không có mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng. Được biết, 2 người kết hôn từ năm 2009, có với nhau 2 con gái (cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ mới tròn 1 tuổi) và chị Huệ hiện đang mang thai con thứ 3.

Vũ Văn Cử là con ông Vũ Văn Tuyển, Chủ tịch kiêm Bí thư xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm). Vợ chồng Cử và chị Huệ tuy đã ở riêng nhưng do gần nhà bố mẹ chồng, nên sinh hoạt cùng với vợ chồng ông Tuyển.

Vào thời điểm xảy ra án mạng (tối 25/11) như thường lệ, gia đình ăn cơm tối, lúc này, Cử vẫn trông quán trượt patin (mới khai trương). Ăn cơm xong, chị Huệ mang cơm ra cho chồng rồi ở lại ngoài đó nghỉ qua đêm cùng chồng. Theo người nhà nạn nhân, lúc này, 2 vợ chồng Cử - Huệ vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 26/11, thì án mạng xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo người thân của hung thủ và nạn nhân mặc dù giữa hai vợ chồng thỉnh thoảng có to tiếng, xô xát nhưng ít người có thể tin được rằng Cử lại dã man dùng súng bắn người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn tới hành động giết vợ của Vũ Văn Cử, những người dân ở xung quanh và người thân của Cử đều không thể lý giải nổi.

Cũng có nguồn tin cho rằng, thường ngày Vũ Văn Cử là người có tính hay ghen tuông và đối tượng này có biểu hiện nghiện m‌a tú‌y. Chị Huệ cũng đã nhiều lần phản ánh với nhà chồng về việc thời gian gần đây Cử thường xuyên ép vợ đưa tiền và nướng vào m‌a tú‌y. Cũng theo lời kể của ông Tuyền, nhiều khả năng, trước khi gây án, Cử đã sử dụng chất kíc‌h thí‌ch hoặc có sử dụng m‌a tú‌y.

“Thời gian gần đây tôi thấy cháu nó trông có vẻ phờ phạc. Nhất là những ngày trước khi xảy ra án mạng, khi đòi tiền vợ, Cử có những hành động nói năng lung tung như đang bị ảo giác vì sử dụng chất kíc‌h thí‌ch”, ông Tuyền chia sẻ trên Infonet.

Theo bố đẻ của hung thủ, nếu đúng là Cử bị nghiện m‌a tú‌y rất có thể trong lúc lên cơn vật thuốc đã khiến Cử nổi đóa sử dụng súng để bắn vợ mình. Người dân ở xã Thanh Tân cho biết, nếu như vợ Cử là cô giáo mầm non hiền lành, chu đáo thì Cử lại là người ăn chơi có tiếng ở làng.

Cử được gia đình cho đi học trung cấp ở Ninh Bình. Tại đây, Cử quen biết và ngỏ lời yêu với chị Huệ. Tốt nghiệp trường trung cấp, nhiều lần được bố mẹ xin việc làm ở Đà Nẵng, Thanh Hóa nhưng với tính ham chơi, không chịu khó trong công việc, Cử đã phải bỏ việc về quê.

Sau khi kết hôn, chị Huệ cũng về công tác tại Trường mầm non xã Thanh Tân cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật