Cần Thơ: Phóng hỏa, chém người khiến 6 nạn nhân thương vong

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tưới xăng phóng hỏa, ông Hải đứng trước cửa chính canh người trong nhà chạy ra là chém tới tấp. Vụ đốt nhà, chém người kinh hoàng này vừa xảy ra tại ấp Tân Long A, xã Tân Thới (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).
Cần Thơ: Phóng hỏa, chém người khiến 6 nạn nhân thương vong
5 nạn nhân bị chém từ trái qua: Nhí, Phe, Hen, Phỉ và Thúy. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Thông tin ban đầu từ Công an xã Tân Thới cho biết, vào khoảng 2h30 sáng ngày 22/11, tại ấp Tân Long A xảy ra vụ phóng hỏa, chém người khiến 5 người bị thương và 1 người bị bỏng nặng. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Ánh (46 tuổi, bị bỏng), Nguyễn Thị Phỉ (53 tuổi), Nguyễn Thị Phe (60 tuổi), Hà Thị Hen (59 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi) và Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi), tất cả cùng là người thân trong dòng họ.

Các nạn nhân cũng xác định hung thủ phóng hỏa và chém họ là Nguyễn Văn Hải (hay còn gọi là Phương, 56 tuổi), cũng là một người trong dòng họ với các nạn nhân.

Chiều ngày 22/11, PV đã đến nhà của các nạn nhân để ghi nhận thêm sự việc. Tiếp xúc với PV, các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra cho gia đình. Bà Thủy kể lại: Vào thời gian trên, khi bà và bà Ánh đang ngủ trong phòng, cửa sổ bên hông để mở thì bất ngờ có ai đó tưới xăng lên giường rồi quăng mồi lửa từ ngoài vào khiến mùng mền bị cháy.

Lúc này bà Ánh đang ngủ trên giường bị lửa cháy vào người. Bà Ánh la lên rồi chạy ra cửa trước để thoát nhưng lúc này cửa bị khóa bên ngoài, bà Ánh chạy lòng vòng tìm mở cửa sau, sau đó chạy thẳng xuống sông trước cửa nhà để làm tắt lửa. Bà Thủy cho biết, lúc đó, bà ngủ cùng phòng với bà Ánh nhưng nằm dưới nền nhà nên lửa không cháy vào bà.

Cửa sổ bên hông nhà nơi hung thủ tưới xăng và quăng mồi lửa vào bên trong...
...và khu vực bên trong phòng bị cháy. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau khi ông Hải phóng hỏa đốt, ông này đứng ở sân trước cửa chính để canh chừng, thấy bất kỳ ai từ trong nhà chạy ra là ông này rút dao chém. Khi phát hiện bà Ánh bị đốt, những người trong nhà lúc này có bà Phe, bà Phỉ, bà Thủy chạy ra liền bị ông Hải chém tới tấp.

Trong khi đó, bà Hen cùng con gái là Thủy và con rễ là Nhí ở kế bên nhà nghe tiếng la nên mở cửa chạy ra xem cũng bị ông Hải xông tới chém vào người.

Bà Phe là người bị chém nặng nhất với 3 nhát trên mặt và đầu. Bà Phe kể lại cho biết: “Lúc đó tôi thấy ông Hải đeo đèn pin trên đầu để rọi tìm người chém vì lúc đó trời khá tối. Ông này còn mang theo một giỏ đựng dao, khi thấy tôi ông liền rút dao trong giỏ chém xối xả vào đầu và mặt tôi”.

Bà Phe (60 tuổi) bị chém nặng nhất trong 5 nạn nhân. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau khi chém người, ông Hải bỏ lên xe thản nhiên chạy đi ăn đám cưới ở quận Ô Môn. Những nạn nhân bị chém được người nhà đưa đi cấp cứu. Hiện các nạn nhân đã được băng bó vết thương và trở về nhà, riêng bà Ánh bị phỏng nặng đã được đưa lên TPHCM điều trị.

Theo người nhà các nạn nhân cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ phóng hỏa, chém người có thể do mâu thuẫn giữa ông Hải và các gia đình nạn nhân. Theo bà Phỉ, ông Hải là em chú bác của bà. Trước đây giữa gia đình bà và ông Hải có xảy ra mâu thuẫn về đường đi. Tuy nhiên sau đó vụ việc đã được giải quyết dù hai bên có cải vã nhau. Ngoài ra, ông Hải nghi ngờ cháu của bà Phỉ ăn trộm baba mà ông nuôi gần đó nên đã ra tay.

Người nhà các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ phóng hỏa, chém người xảy ra khuya ngày 22/11. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ngôi nhà của ông Hải cách nhà các nạn nhân chừng vài mét. Các nạn nhân cho biết, vợ con ông Hải đã bỏ đi hơn 2 năm nay. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chiều tối ngày 22/11, tin từ Công an huyện Phong Điền cho biết, hung thủ đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật