Lái xe ôm lật tẩy “ý định“ của nhóm cướp

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy hai thanh niên yêu cầu chạy xe vào đoạn đường vắng, anh Loan không đồng ý. Quay lại bến đỗ, người lái xe ôm này phát hiện hai thanh niên giấu dao nhọn trong người nên hô hoán.
Lái xe ôm lật tẩy “ý định“ của nhóm cướp
Hùng và Tùng tại trụ sở công an. Ảnh: Đình Nguyên.

Ngày 18/11, anh Nguyễn Hữu Loan (41 tuổi) tới Đồn công an số 18 (Từ Liêm, Hà Nội) trình báo, 0h30 cùng ngày, hai thanh niên mang theo túi xách đến thuê anh chở vào xã Di Trạch. Thỏa thuận tiền xong, anh chở họ đi nhưng khi hỏi địa chỉ đến, họ không nói rõ.

Nghi ngờ gặp cướp, anh Loan quay lại bến đỗ và phát hiện trong người thanh niên giấu con dao nhọn. Anh hô hoán, đạp tên này và tước được con dao. Tên còn lại rút con dao khác đuổi theo anh nhưng bị người dân đến can thiệp.

Sau khi truy tìm, cảnh sát đã bắt "nóng" Nguyễn Tiến Tùng (17 tuổi, quê ở Tuyên Quang). Tùng thừa nhận cùng với Lý Việt Hùng (1‌8 tuổ‌i, ở Lai Châu) lên kế hoạch đi cướp. Chúng chuẩn bị hai con dao nhọn làm hung khí gây án.

Thấy anh Loan đứng chờ khách giữa đêm, chúng nhặt thêm gạch cho vào túi và tới thuê xe. Sau khi hành vi bị lật tẩy, Tùng và Hùng bỏ trốn. Đến 2h sáng Tùng quay lại hiện trường và bị bắt giữ và 10h30 cùng ngày, Hùng đã ra đầu thú.

Ngày 19/11, vụ việc được chuyển công an huyện Từ Liêm điều tra, xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật