Bạn trai rủ tôi chơi trò “kẹp 3”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói thật thì tôi không hoàn toàn phản đối ý tưởng này mà cảm thấy khá hưng phấn khi nghĩ về nó.
Bạn trai rủ tôi chơi trò “kẹp 3”
Ảnh minh họa

Tôi đã hẹn hò với một anh chàng được 18 tháng. Dạo gần đây, anh ấy thường kể cho tôi nghe về mộng tưởng tìn‌ּh dụ‌ּc của mình. Trong đó, anh ấy mường tượng ra cảnh tôi vui vẻ với anh ấy và một người đàn ông khác nữa.

Kể từ lúc đó, đi đến đâu anh cũng nhắm cho tôi những “đối tượng tiềm năng” cho trò “kẹp 3” và luôn tìm cách mượn bạn bè dò hỏi xem tôi có hứng thú không.

Nói thật thì tôi không hoàn toàn phản đối ý tưởng này mà cảm thấy khá hưng phấn khi nghĩ về nó, có điều, tôi sợ những hậu quả về sau. Tôi nên làm gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật