Không được yêu, một người Hàn chém cả nhà bạn gái Việt

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hành vi cuồng sát nhà bạn gái người Việt của người đàn ông Hàn Quốc gây hoang mang trong dư luận và là chủ đề nóng ở xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) suốt thời gian qua.
Không được yêu, một người Hàn chém cả nhà bạn gái Việt
Chị Tạ Thị Màu, con gái bà Bí, vẫn còn hốt hoảng khi nhớ lại đêm 25/3
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang vừa chuyển hồ sơ và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối tượng Lee Sang Jin, 37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, về tội danh giết người.

Vào khuya 25/3/2012, Lee Sang Jin đến nhà chị Tạ Thị Xậm, ấp An Thạnh (xã Hòa Bình), dùng dao đâm bà Dương Thị Bí, 65 tuổi (mẹ của chị Xậm), dẫn đến t‌ử von‌g. Đồng thời, Lee đã gây thương tích cho nhiều người trong gia đình và còn có ý định dùng xăng đốt nhà.

Oan gia đến từ những cuộc tình của cô gái trẻ

Vào năm 2008, cô gái trẻ Tạ Thị Xậm kết hôn với một người Hàn Quốc tên Lee Dong Seop và theo chồng về xứ sở Kim Chi. Đầu năm 2010, hai vợ chồng chị Xậm phát sinh mâu thuẫn nên chị bỏ nhà chồng đi làm thuê. Sau đó chị gặp Lee Sang Jin, một người đàn ông ở thành phố Dong Hae (tỉnh Kang Won, Hàn Quốc).

Dù biết Lee đã có vợ con nhưng chị Xậm vẫn vướng vào cuộc tình với anh ta. Từ đây, mâu thuẫn với người chồng Lee Dong Seop càng thêm trầm trọng. Không chịu được cuộc sống “đồng sàng dị mộng”, như để quên đi cả cuộc hôn nhân hiện tại và mối tình mới, chị Xậm quyết định rời Hàn Quốc về sống với mẹ ở quê nhà (ấp An Thạnh, xã Hòa Bình).

Tuy vậy, Lee Sang Jin vẫn lần ra địa chỉ và sang Việt Nam gặp chị Xậm vài lần. Cảm động trước sự chân thành, lãng mạn của người đàn ông Hàn Quốc, chị Xậm đã quay lại quan hệ tình cảm với Lee. Rồi chị Xậm quyết định theo Lee về Hàn Quốc, thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng.

Nhưng đến khoảng tháng 5/2011, giữa chị Xậm và Lee lại xảy ra bất hòa. Mâu thuẫn ngày càng lớn khiến chị Xậm quyết định dứt tình với Lee để trở về quê nhà sinh sống. Lee lại qua tìm gặp, chị Xậm đều tìm cách né tránh, không chịu gặp mặt. Để cắt đứt liên lạc với người đàn ông si tình nhưng tính khí hơi “quái đản”, chị Xậm quyết định lên TP.HCM làm việc như một cách trốn chạy.

Em Tạ Minh Tân, cháu bà Bí, bị thương khi tham gia khống chế Lee

Tiền án đầy mình

Không chấp nhận được sự thật phải chia tay với cô gái Việt Nam, ngày 17/3/2012, Lee Sang Jin lại nhập cảnh vào Việt Nam để tìm “người yêu” nhưng dù lên xuống xã Hòa Bình nhiều lần, truy tìm nhiều nơi ở TP.HCM vẫn không sao gặp được chị Xậm.

Yêu không được nên đâm ra thù hận, Lee lên kế hoạch trả thù. Khoảng 10 giờ khuya ngày 25/3, gã si tình xứ Hàn chạy xe máy đến nhà cha mẹ chị Xậm, mang theo 1 cây dao, 1 chai nhựa đựng đầy xăng. Trong lúc mọi người đang ngon giấc, Lee xông thẳng vào nhà, không gặp được chị Xậm nên điên cuồng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Dương Thị Bí khi bà đang ngủ ở gian nhà trước.

Phát hiện sự vụ, các thành viên trong gia đình bà Bí chạy ra can ngăn liền bị Lee dùng dao đâm tứ tung khiến 3 người bị thương. Nghe tiếng tri hô, hàng xóm đã kéo lại không chế tên cuồng sát và báo cho Công an xã Hòa Bình đến bắt giữ. Bà Bí cũng lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi trước khi đến được bệnh viện.

Theo Thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang, trước khi chung sống như vợ chồng với chị Xậm, Lee Sang Jin từng có 1 đời vợ người Hàn Quốc, 1 đời vợ người Việt (quê ở Hậu Giang). Ngoài ra, Lee Sang Jin còn có 8 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, giết người, cố ý gây thương tích… và từng bị phạt tù ở xứ Hàn.

Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh khai thác, Lee luôn chối bỏ tội lỗi đã từng gây ra ở Hàn Quốc và quanh co không chịu khai nhận đã gây ra vụ cuồng sát ở xã Hòa Bình. Đến khi cơ quan điều tra nhờ đến sự hỗ trợ của Interpol cung cấp “thành tích” gây án của Lee và trước những chứng cứ rõ ràng của công an, hắn mới chịu nhận tội.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật