Người mẫu nud‌ּe chống ung thư v‌ú bức xúc áo ngực lạ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Với tôi, thói quen từ bé đến lớn, chưa bao giờ tôi dùng hàng Trung Quốc cả, từ vật dụng trong gia đình đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhan sắc…Mỗi lần đi mua sắm, tôi luôn lựa chọn những cửa hàng có uy tín và các sản phẩm có nhãn hãng, thương hiệu, nguồn gốc, uy tín rõ ràng”- Người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ về cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân chị!
Người mẫu nud‌ּe chống ung thư v‌ú bức xúc áo ngực lạ
Dương Yến Ngọc

PV: - Là người tham gia chương trình Cộng đồng chung tay đẩy lùi ung thư v‌ú, phản ứng của chị ra sao khi những ngày qua trên thị trường xuất hiện những chiếc áo lót không rõ nguồn gốc có chứa chất lạ?

Dương Yến Ngọc: - Tôi rất hoang mang khi đọc được những thông tin này. Tôi cảm thấy thương cho người Việt mình, tại sao không dùng hàng của VN mình mà lại đi dùng những thứ hàng hóa trôi nổi trên thị trường.

Tôi thiết nghĩ, những nhà quản lý cần phải quan tâm sát sao, kiểm duyệt hàng hóa chặt chẽ, không nên để người dân dùng hàng hóa “vô tội vạ” làm ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng của dân mình như vậy.

Hiện nay, trên thị trường tràn lan hàng hóa kiểu như khoai tây đội lốt Đà Lạt, đây như một hồi chuông báo động cho tất cả mọi người cần phải biết quý trọng và gìn giữ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình.

Dương Yến Ngọc hoang mang trước thông tin áo ngực chứa chất lạ.

PV: - Thông tin áo ngực Trung Quốc chứa dung dịch trắng cùng thuốc lạ gây ngứa khiến các chị em hoang mang. Sự quay lưng của người tiêu dùng khiến nhiều tiểu thương lao đao vì mỗi kệ hàng chất cao như núi bị đắp đống, không tiêu thụ được. Để cứu vãn tình hình, các tiểu thương đã tìm cách "hô biến" áo ngực Trung Quốc thành hàng "made in Việt Nam". Ý kiến của chị ra sao về hành động này?

Dương Yến Ngọc: - Theo tôi, những người quản lý tiêu dùng còn sở hở, họ bỏ qua những thứ hàng hóa có giá thành rẻ.

Có thể, những chiếc áo ngực của Trung Quốc nhập về có giá chừng 10-15 nghìn đồng không là mối bận tâm của những người quản lý chất lượng hàng hóa, chỉ khi phát hiện, trong những chiếc áo ấy có chất lạ, gây ngứa họ mới tá hỏa, lo lắng, kiểm định, thu hồi.

PV: - Trước nguy cơ áo ngực chứa chất lạ, gây ngứa làm ảnh hưởng đến sức khỏe chị em phụ nữ, chị có hành động gì để kêu gọi chị em bảo vệ, gìn giữ sức khỏe của chính mình hay không?

Dương Yến Ngọc: - Thực ra câu nói: “Không ai thương mình bằng chính bản thân mình” luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.

Tôi luôn mong muốn, không riêng gì phụ nữ mà cả đàn ông cũng nên tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình là trước nhất, không ai làm thay cho mình việc này được.

Đối với các bà mẹ, ngoài vấn đề mặc còn đặc biệt chú ý đến chuyện ăn uống cho gia đình nữa. Bởi, tôi nghe rất nhiều tin đồn hoang mang về những thứ độc hại, được chế biến lẫn lộn trong đồ ăn thức uống gây ra hậu quả khôn lường.

Đáng trách nhất bây giờ vẫn là các tiểu thương, chuyên buôn bán các loại hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, các mặt hàng kém chất lượng. Vì mưu cầu cuộc sống mà họ bán những mặt hàng bất chấp tác hại, bất chấp những hiểm nguy rình rập làm hại sức khỏe dân mình, đồng loại mình.

Điều quan trọng nhất bây giờ là Nhà nước cần phải có những chiến dịch để người tiêu dùng an tâm mua hàng đảm bảo chất lượng, đồng thời giúp những người tiểu thương yên tâm buôn bán với những mối hàng đạt chất lượng.

Còn Nhà nước không mở ra những chiến dịch này thì buộc tiểu thương vẫn phải gian dối người tiêu dùng, đánh lận mác để bán hàng.

Dương Yến Ngọc cùng con gái nud‌ּe chống ung thư vú

PV: - Thời xa xưa, các cụ nhà ta thường mặc áo yếm thay vì mặc áo lót như hiện nay. Theo chị, để đảm bảo an toàn sức khỏe, tiết kiệm chi phí, chị em phụ nữ có nên quay về mặc áo yếm như các cụ hay không?

Dương Yến Ngọc: - Thời nay mà mặc áo yếm thì không còn phù hợp, hơn nữa, vấn đề này... vĩ mô lắm, tôi không thể nào can thiệp được.

Bản thân tôi, khi đi mua áo ngực là hàng VN chất lượng cao thì giá tiền cũng khá mắc, tương đương với giá áo ngực được nhập từ Thái về. Như vậy, không phải người dân nào cũng có tiền để mua được những sản phẩm an toàn do mình sản xuất ra.

Vậy, muốn kêu gọi người VN, dùng hàng VN thì bản thân Nhà nước cần phải có chính sách cụ thể ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất ra hàng Việt có giá thành vừa phải, người dân nào cũng có thể mua được.

Chúng ta cần phải đi sâu, phân tích kỹ những thứ hàng hóa không rõ nguồn gốc, nó được sản xuất ra sao, sản xuất như thế nào mà lại có giá thành quá rẻ, hấp dẫn nhiều người dân tin dùng? Ngược lại, VN sản xuất ra mặt hàng gì giá thành cũng cao hơn.

PV: - Còn đàn ông cần phải làm gì cho sức khỏe người mẹ, người vợ, người em gái của mình?

Dương Yến Ngọc: - Thường, người đàn ông luôn sẵn sàng móc hầu bao để phục vụ cho người phụ nữ của họ, quan trọng nhất là người phụ nữ ấy có biết lựa chọn những sản phẩn phù hợp cho bản thân minh hay không.

Tôi cho rằng, đàn ông Việt thừa sức hiểu những nhân tố nguy hại cho sức khỏe chị em.

PV: - Bản thân chị, từ khi xuất hiện những thông tin áo ngực chứa chất lạ gây ngứa, chị có nhận được món quà “thiết thực” nào từ phái mạnh không?

Dương Yến Ngọc: - Ôi! Những vấn đề này tế nhị lắm, ít có người đàn ông nào tặng “trực tiếp” lắm, có thể họ sẽ đưa tiền để chăm sóc cho mình.

Với tôi, thói quen từ bé đến lớn, chưa bao giờ tôi dùng hàng Trung Quốc cả, từ vật dụng trong gia đình đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhan sắc…

Mỗi lần đi mua sắm, tôi luôn lựa chọn những cửa hàng có uy tín và các sản phẩm có nhãn hãng, thương hiệu, nguồn gốc, uy tín rõ ràng. Tôi ít khi mua sắm ngoài chợ, thường ở chợ hay trà trộn thật giả lẫn lộn, khó phân biệt lắm.

PV: - Thông tin áo ngực chứa chất lạ, gây ngứa cho chị em đã xuất hiện khá lâu nhưng đến nay, vẫn chưa có kết luận cụ thể về tác hại của những chất lạ ấy ra sao. Nhà quản lý có quá chậm trễ trước sức khỏe của người dân mình không?

Dương Yến Ngọc: - Thật ra, người Việt mình từ trước tới giờ, luôn luôn có một thói quen không chăm sóc sức khỏe cho mình một cách tốt nhất, họ luôn cho rằng trời sinh voi, sinh cỏ. Chỉ khi “mất bò mới lo làm chuồng”.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật