Chồng ghét vì vợ… đòi lên trên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 26 tuổi, anh ấy 29, chúng em kết hôn tháng 10/2009. Trước đây khi mới cưới, hai vợ chồng em rất ngọt ngào, coi ’’chu‌yện ấ‌y“ như một trò chơi, cả hai cùng khám phá, chia sẻ, tận hưởng. Về phía em thì lần nào cũng đạt được cự‌ּc kho‌ּái. Nhưng từ sau khi có em bé, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng có thay đổi. Chúng em phải đi thuê nhà, nhờ bà nội lên trông cháu nên hai vợ chồng không có không gian riêng.
Chồng ghét vì vợ… đòi lên trên
Anh ấy rất ghét khi em đòi “lên trên“

Em là người rất yêu chồng, luôn hết lòng vì anh ấy. Anh ấy là công chức nhà nước, công việc thì rất nhàn. Em không biết có phải nhu cầu của mình cao hay có vấn đề gì về tâm sin‌ּh l‌ּý không, nhưng em luôn muốn được chồng yêu. Có lần em gợi ý nhẹ nhàng và đã bị anh ý từ chối với lý do mệt.

Là người tự ái nên chẳng mấy khi em gợi ý nữa. Nhiều lần em muốn mà không biết làm gì, đành làm gì đó hay ngủ cho quên đi. Anh ấy bảo tuần quan hệ 3 – 4 lần là tốt cho sức khỏe, nhưng với em thì điều đó quá ít. Thêm một điều nữa, mỗi khi quan hệ, lúc 2 người gần đạt được cực khoái là em lại đòi lên trên, anh ấy rất ghét điều này. Có lần điều này xảy ra khi đang chúng em đang "yêu" và anh ấy đã đẩy em xuống, mắng em. Em đã tủi thân và đã khóc.

Nếu không được lên trên anh ấy thì dù anh ấy làm thế nào em vẫn không đạt được cự‌ּc kho‌ּái. Lúc đó, em phải tưởng tượng ra những cản‌ּh nón‌ּg bỏng  nhất để có cảm hứng.

Và những khi rỗi rãi, em đọc những bài viết về hôn nhân gia đình, chuyện vợ chồng em lại có ham muốn gần gũi chồng. Nhưng em lại bị phụ thuộc vào anh ấy, chuyện quan hệ giữa 2 vợ chồng có hay không là do ý muốn của chồng em. Em không có quyền quyết định. Nhiều lần em thoáng nghĩ mình có nên ngoại tình hay không?

Em ít khi tâm sự với chồng và luôn lo lắng một ngày nào đó chồng ngoại tình. Em không thể chấp nhận chu‌yện ấ‌y, em thà ly dị chứ không bao giờ chịu sống như thế. Đã có lần em bắt gặp trong máy tính chồng có những ảnh tươi mát của ai đó. Chồng biết em xem nên đã mắng là xâm phạm vào chuyện riêng tư anh ấy. Một lần bất chợt em thấy trong điện thoại anh ấy có ảnh cô gái đó, chúng em đã giằng co nhau, anh ý không cho em xem tiếp.

Anh ý luôn miệng bảo không có quan hệ nào khác. Em không tin và luôn sinh nghi ngờ. Nhiều lúc em nghĩ lại chuyện ảnh nóng bắt gặp trong máy tính cơ quan anh ấy em rất buồn và chán nản. Em hết lòng lo vun vén gia đình, chăm lo chồng con, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Em luôn nghĩ có một ngày nào đó chồng mình sẽ đi ngoại tình rồi cuộc sống gia đình nhỏ của em sẽ như thế nào? Em thấy rất mệt mỏi và muốn có công việc nào đó phải đi công tác xa nhà thường xuyên.

Chị Tâm An à! Em muốn hỏi em có mắc bệnh gì không? Em có phải là người có nhu cầu cao không? Làm thế nào để chuyện đó trở thành chuyện chung của 2 vợ chồng?

Mong chị cho em lời khuyên liệu chồng em có ngoại tình không? Em nên làm gì để không có ý nghĩ ghen tuông hay lo lắng đó nữa.

(phuvan...@gmail.com)
Chị Tâm An tư vấn:

Chào em gái,

Trước hết, cảm ơn em đã tin tưởng gửi tâm sự của mình tới chuyên mục. Đọc tâm sự của em, chị thấy em là người phụ nữ yêu chồng hết mực.

Lúc này, hai em cần quan sát, tìm hiểu công việc của nửa kia để hợp lý điều chỉnh tần suất “yêu” sao cho cả hai được thoải mái nhất. Một cách hữu hiệu nữa là để xua tan mệt mỏi, căng thẳng, hai em hãy dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, đó sẽ như chất xúc tác giúp hai người có ham muốn gần nhau.

Sinh hoạt tìn‌ּh dụ‌ּc cũng giống như mọi sinh hoạt khác trong đời sống, đều cần điều độ thì mới giữ được bền lâu và có lợi cho sức khỏe. Dù ham muốn đến đâu thì "chu‌yện ấ‌y" cũng cần được nghỉ ngơi đúng mức.

Với những cặp vợ chồng trẻ mới cưới, khỏe mạnh lại "đói góp" chuyện â‌ּn á‌ּi nên họ có thể yêu nhau hàng ngày, hàng đêm mà vẫn còn khao khát. Nhưng bọn em đã cưới nhau 3 năm rồi, nếu quá ham muốn, luôn giữ lịch yêu nhau dày đặc, lâu dài thì chắc chắn sẽ tổn hại đến sức khỏe của cả hai vợ chồng em.

Nếu không biết tìm cách tiết chế sẽ dẫn đến sức khỏe cạn kiệt, suy giảm về ý chí, khả năng làm việc.

Chị nghĩ 3 -4 lần/tuần cũng là mật độ tốt nên duy trì em ạ.

Thêm một điều nữa, việc "ở trên" hay "ở dưới" như em trình bày, em cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Chị tin khi em đã nói hết suy nghĩ của mình, anh ấy sẽ hiểu và có hành động đúng mực với em hơn.

Trả lời về vấn đề thứ 2 em có đề cập đến, chị nghĩ thế này.

Xuyên suốt toàn bộ những lời tâm sự của em, chị thấy toát lên một một sự nghi ngờ chồng hơi thái quá. Chính điều này sẽ làm khổ em và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc của gia đình em.

Bên cạnh đó em hãy chăm sóc và kéo anh ấy gần hơn để hai người thông cảm hiểu nhau hơn.

Em nên nhìn vào mặt mạnh của anh ấy và xoá đi những suy nghĩ không tốt để có thể vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Hai vợ chồng em đã lấy nhau, có con với nhau, nghĩa là các em đã có biết bao nhiêu giây phút lãng mạn, ấm áp, tràn ngập hạnh phúc bên nhau. So với những gì các em đã có với nhau, thì một vài hình ảnh vu vơ sẽ là cái không đáng để em phải bận tâm, nghi ngờ, tưởng tượng ra chuyện xấu để rồi làm hỏng cuộc sống của mình.

Đàn ông đôi khi cũng nhắn tin, mày mò tán dóc trên mạng với người này, người khác, nhưng họ không dại gì bỏ vợ, bỏ con để chạy theo một bóng hình ảo tưởng nào đó đâu.

Thái độ của anh ấy khi thấy em phát hiện ra ảnh trong máy tính và điện thoại cũng chứng tỏ anh ấy rất sợ mất em, sợ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, nghĩa là em rất có giá trị đối với anh ấy.

So với những người đàn ông dám thách thức vợ rằng: “Tôi thích gái đấy, tôi lưu ảnh gái đấy, cô muốn gì?”, thì chồng em hơn hẳn họ rồi đúng không nào?

Lúc này vợ chồng em cần trao đổi thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Vì thực tế rất nhiều người do ngại, xấu hổ không trao đổi với nhau "chu‌yện ấ‌y" nên càng ngày càng sinh ra nhiều khúc mắc hơn. Hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành để giải quyết triệt để vấn đề.

An tâm lên em nhé!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật