Muốn giữ chồng phải giả vờ “lê‌n đỉn‌h“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phụ nữ muốn gia đình êm ấm, chỉ có cách… giả vờ hạnh phúc, sung sướng, kho‌ái cả‌m.
Muốn giữ chồng phải giả vờ “lê‌n đỉn‌h“
Giữ chồng phải giỏi 'chu‌yện ấ‌y' (ảnh minh họa)

Có ý kiến cho rằng “phụ nữ muốn giữ chồng, đừng bàn chuyện đánh ghen, mà hãy bảo ban nhau cách làm chu‌yện ấ‌y, không chỉ biết mà phải giỏi chu‌yện ấ‌y”.

Khổ quá! Tại sao cứ buộc người phụ nữ luôn phải gồng mình lên, trong khi các ông muốn giữ vợ, đâu cần phải giỏi chu‌yện ấ‌y, chỉ cần giúp vợ làm việc nhà, đón con, giặt đồ… Từ thực tế của mình, tôi nói thật, phụ nữ muốn gia đình êm ấm, chỉ có cách… giả vờ hạnh phúc, sung sướng, khoái cảm..

Một lần chồng tôi hỏi sao ra đường em đẹp thế, ai cũng khen, mà về nhà thì thấy bình thường quá. Tôi khỏi cần suy nghĩ, trả lời luôn: "là vì em phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để làm đồ ăn sáng, cho đỡ tốn tiền. Hôm nào em cũng phải lo bữa trưa cho mình mang theo, trong khi chồng thì vẫn thích ăn cơm văn phòng với bạn, rồi gọi hai đứa nhỏ dậy, công việc lại càng rộn ràng lên, em đưa con đi học. Rồi em còn phải thu xếp đưa đón con vì anh giờ giấc làm việc lung tung, con chờ mệt mỏi. Về đến nhà, cả núi công việc không kể hết nổi, loay hoay đến nửa đêm vẫn không xong.."


Một lần chồng tôi hỏi sao ra đường em đẹp thế, ai cũng khen, mà về nhà thì thấy bình thường quá. (ảnh minh họa)

Vì thế, mỗi khi chồng muốn này nọ, tôi chỉ muốn ngủ. Có lúc vợ chồng mới vào cuộc dạo đầu, tôi chợt nhớ tới tiền đóng học phí cho con còn thiếu, con bị bệnh gì mà ăn không được, mai phải giải quyết công việc thế nào cho kịp giờ đón con... Đầu óc suy nghĩ ngổn ngang đủ thứ nên tôi chẳng nhớ chồng tôi đã làm gì, chu‌yện ấ‌y kết thúc như thế nào. Hôm nay, đọc thấy lời khuyên: “muốn giữ chồng phải giỏi chu‌yện ấ‌y”, tôi nghĩ như thế chẳng khác nào tạo thêm áp lực cho các bà vợ, tạo thêm lý do cho các ông chồng đi ăn…"phở”?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ chồng yêu thương mình, không đến nỗi đi tìm của lạ bên ngoài, được như vậy không phải vì tôi giỏi chu‌yện ấ‌y, mà nhờ tôi giỏi...giả vờ: giả vờ thích, giả vờ lê‌n đỉn‌h, giả vờ mình là người phụ nữ khát khao. Giả vờ hết cho xong!

Tôi đánh giá cao vai trò của tìn‌ּh dụ‌ּc trong đời sống hôn nhân, không có yếu tố đó, chẳng còn là vợ chồng. Hiện vợ chồng tôi mới đang ở độ tuổi trên dưới 30 mà tôi đã “oải” như thế, khi lớn tuổi hơn, chẳng biết tôi còn giả vờ nổi không? Tôi nghĩ, ngay lúc này đây, nếu việc nhà, việc cơ quan bớt áp lực thì tôi mới thưởng thức được chu‌yện ấ‌y. Đợi đến lúc về hưu, con cái lớn thì còn đâu ham muốn? Không biết tôi nghĩ vậy có đúng không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật