Người phụ nữ nhu nhược nhìn chồng cưỡ‌ּng hiế‌ּp con

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“yê‌u râ‌u xan‌h“ là mối đe dọa của các thiếu nữ nhưng xót xa khi kẻ đồ‌ּi bạ‌ּi đó lại chính là cha các em.
Người phụ nữ nhu nhược nhìn chồng cưỡ‌ּng hiế‌ּp con
Bà Thoa

Im lặng nhìn chồng cưỡ‌ּng hiế‌ּp con đẻ

Những vụ án mà cha cưỡng hiế‌p con khiến dư luận bất bình. Bên cạnh sự cảm thương giành cho những đứa trẻ thì ta cũng bức xúc với sự nhu nhược, bất lực của nhiều người phụ nữ không dám đứng lên tố cáo hành động bỉ ổi của chồng mình.

Nguyễn Quốc Hào (SN 1958, ngụ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) là một người cha bệnh hoạn khihã‌ּm hiế‌ּp cả 3 con gái ruộtcủa mình trong suốt 23 năm.

Đau đớn hơn khi chính người vợ hắn, mẹ của 3 đứa con lại im lặng khi biết chồng cưỡ‌ּng hiế‌ּp đứa con gái cả để rồi sau đó 2 bé gái cũng bị làm nhục như chị trong suốt hơn 20 năm.

Trước đó bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1959), vợ của Hào đã từng biết chuyện chồng mình hã‌ּm hiế‌ּp Nguyễn Thị Hoa (SN 1979) - cô con gái đầu lòng nhưng vì sợ hãi, nhu nhược nên bà không dám tố cáo người chồng đồ‌ּi bạ‌ּi của mình ra trước cơ quan Pháp Luật.

Năm 1992, trong một lần bà Thoa bị ốm phải đi bệnh viện điều trị dài ngày, khi bà Thoa nằm ở bệnh viện, ở nhà chỉ còn Hào và Hoa cùng với mấy đứa em nhỏ. Đêm đó, cô bé Hoa chưa đầy 13 tuổi đã bị cha hãm hại.

Sau khi thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg, Hào dọa Hoa không được nói với ai biết, nếu không hắn sẽ đánh chết. Quá kinh sợ người cha tàn ác, Hoa đành chỉ biết câm lặng làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc cho hắn.

Bà Thoa đã nhỏ nhẹ khuyên chồng nhưng gã không những không nghe mà còn nổi điên lên hành hạ cả mấy mẹ con. Những ngày sau đó, bà Thoa biết con gái mình vẫn bị Hào làm nhục nhưng vì quá sợ Hào nên bà đành im lặng.

Kể từ đó, Hào cứ lợi dụng những lúc vợ ngủ say hay vắng nhà là hắn lại ép Hoa phải chiều hắn. Cứ như thế suốt hơn 1 năm trời, chị Hoa bị Hào cưỡ‌ּng hiế‌ּp và phải sống trong cảnh sợ hãi đến mức bị suy sụp tinh thần, phải bỏ cả học khi mới bước vào lớp 7.

Đâu ngờ chính sự cam chịu, nhịn nhục đó của người vợ bất hạnh đã tiếp tay cho tội ác dẫn đến hậu quả là cả ba đứa con gái của bà đều bị Hào lần lượt làm nhục.

Đến tận đầu tháng 9/2004, bà Thoa làm đơn tố cáo hành vi đáng kinh tởm của gã chồng ra Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Người cha đốn mạt Nguyễn Quốc Hào

Ngày 17/8/2011, TAND thành phố Hà Nội xử Hoàng Văn Duyến (SN 1974, ở thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, HN) về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em mà nạn nhân là Hoàng Thị M (SN 1996), con gái đẻ của Duyến.

Việc Duyến cưỡ‌ּng hiế‌ּp bé M. đã diễn ra rất nhiều lần trong hơn một năm, ngay tại nhà cháu. Điều đáng nói là bé M. đã khai với cơ quan công an rằng, nhiều lần em có kể với dì ruột, nhưng dì đều gạt đi, bảo em nói bậy bạ. Còn với mẹ, em cũng đã bày tỏ sự sợ hãi đối với cha đẻ, xin mẹ cho đi làm xa, nhưng mẹ em chỉ bảo em "bình tĩnh rồi mẹ xin việc cho".

Lời nói mơ hồ của bà mẹ không thể hiện bà có biết chuyện con gái mình bị chồng hãm hại hay không, nhưng cũng đủ nói lên sự bàng quan, thờ ơ của người mẹ và người dì trước nỗi bất hạnh của con mình.

Vào hùa với chồng "hờ" hành hạ, cưỡng bức con đẻ

Dương Thúy Phượng (34 tuổi, ngụ ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đi TP HCM làm việc thời vụ trong một tháng, bé gái Nguyễn N.B.T. (SN 2003) là con riêng của chị Phượng đã bị cha dượng làm nhục.

Vậy mà khi trở về, người mẹ không oán trách về hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của gã "chồng hờ", còn quay sang đổ tội, hành hạ tinh thần lẫn thể xác con gái mình, đồng thời dọa giết chết tất cả để cả nhà "đoàn tụ dưới suối vàng"...

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/9, canh lúc mọi người trong nhà đã ngủ, Lê Văn Liệt (34 tuổi) chui vô mùng, lần mò cơ thể bé T. Hành động thô bạo của hắn làm đứa bé tỉnh giấc la lớn.

Hắn vội vã bịt miệng cháu bé lại, giữ chặt thân người không cho nhúc nhích tồi tiếp tục hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi. Sau khi thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg, hắn dỗ ngọt sẽ không la đánh cháu bé nữa và cho tiền thật nhiều với điều kiện không nói sự việc vừa rồi cho ai nghe.

Cuối năm 2011, hắn tiếp tục ý đồ của mình. Lần này bị một người hàng xóm phát hiện, hắn gồng mình chịu bị đánh một trận để van xin không kể lại chuyện này với bất kì ai và hứa không dám tái phạm lần nữa.

Ba ngày trước khi thực hiện trót lọt hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi, hắn vẫn chứng nào tật nấy, rất may cháu bé thức giấc vùng vẫy và kêu cứu. Sau khi nghe khai báo, lực lượng công an bắt Liệt và tại cơ quan điều tra, Liệt đã khai nhận tất cả tội lỗi.

Trong những vụ án ấy, người mẹ, khi được hỏi, luôn thanh minh là mình khổ quá, sợ quá, bị uy hiế‌p, không tin vào sự thật, hoặc sợ hàng xóm láng giềng cười chê...

Muôn vàn lý do để bao biện, nhưng lý do lớn nhất mà người ta có thể thấy, đó là sự nhu nhược, hèn nhát, thậm chí ích kỷ đã góp phần hại đời những đứa con bé bỏng của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật