Công nhân, đồng nát bán thân để kiếm thêm thu nhập

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì gánh nặng đè lên vai, những áp lực kinh tế đã khiến nhiều người phụ nữ chọn cách bán thân để tăng thu nhập.
Công nhân, đồng nát bán thân để kiếm thêm thu nhập
Ngọc tiếp khách tại phòng trọ

Nữ công nhân tranh thủ B.hoa kiếm tiền gửi về quê nuôi con

Một số công nhân không đủ bản lĩnh vượt qua sự chật vật của cuộc sống túng thiếu và họ đã dấn thân vào con đường làm gái B.hoa để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Một trong số những câu chuyện đó là về cô công nhân tên Ngọc tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Cô kể rằng làm công nhân lương thấp, lại lao động tối mày tối mặt trong nhà máy mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống.

Cuối tuần hay những hôm nhà máy hết việc, Ngọc lại về nhà bà Nga (một người dẫn mối) hoặc ở sẵn phòng trọ khi nào có mối bà Nga sẽ dẫn thẳng tới đó.

Một “cuốc” phục vụ nhanh tại nhà bà Nga giá 150 ngàn đồng, Ngọc chỉ được trả một nửa số đó. Nếu có khách gọi đi nhà trọ mà qua đầu mối bà Nga, Ngọc phải nộp lại 50 ngàn đồng, và mỗi lần đi “tàu nhanh” như vậy giá 200 ngàn, nếu đi cả đêm là 500 ngàn đồng.

Ngọc đã có chồng và 1 con nhưng không chịu nổi tính lăng nhăng, vũ phu nên cô đã quyết định chia tay. Lúc đầu, cô bồng con nhỏ ra Đà Nẵng, vừa làm công nhân, vừa nuôi con, nhưng ông bà ngoại thấy thương cháu, đã đón về nuôi. Trở về quê không biết làm gì, mà bám trụ thành phố thì ngày càng kiệt quệ.

Ngọc "chuẩn bị" để tiếp khách tại nhà trọ (Ảnh: CAĐN)

Để kiếm mỗi tháng vài trăm ngàn đồng gửi về quê nuôi con, để trang trải tiền phòng, tiền ăn... cái áp lực nghiệt ngã ấy đã khiến Ngọc thiếu tỉnh táo, dấn thân vào làm “gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa”. Trong những căn phòng ẩm thấp, mờ tối của những dãy nhà trọ chỉ có giá 30 ngàn đồng cho một lần thuê “hành lạc”, Ngọc đã “tiếp” biết bao người đàn ông xa lạ.

"Đồng nát" bán thân 60 nghìn/lần

Bi đát không kém là số phận của những người mua bán phế liệu, dãi nắng dầm mưa, bòn nhặt từng đồng lẻ mà vẫn không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Chính cái đói, cái khổ đã đẩy họ vào con đường đầy tủi nhục, bán thân kiếm sống. Tuy nhiên, không phải lần nào công việc "làm thêm" này cũng suôn sẻ.

Trong một lần mua B.hoa vào hồi 14h30 ngày 9/9, hai gái B.hoa gồm Nguyễn Thị L., 28 tuổi, ở huyện Tiên Lãng và Nguyễn Thị H., 37 tuổi, ở huyện An Lão, Hải Phòng đã bị đội CSĐT tội phạm Hình Sự bắt quả tang về hành vi mua B.hoa. Theo điều tra, những người này đều là những lao động tự do, thu gom phế liệu, khi được chủ nhà trọ gọi thì đến B.hoa.

Ảnh minh họa

Chủ nhà trọ là Nguyễn Thị Vần, 54 tuổi, ở tổ Đẩu Phượng 5, quận Kiến An. Nhà trọ được xây dựng trên một khu đất biệt lập, chỉ có 1 ngõ vào duy nhất. lợi dụng địa hình, Nguyễn Thị Vần đã biến nhà trọ này thành một ổ chứa. Khi có khách, Vần bố trí phòng và gọi gái B.hoa đến phục vụ. Mỗi lần chủ nhà trọ này thu của khách 120.000 đồng/lần/người và chi cho gái mạ‌ּi dâ‌ּm một nửa trong số đó là 60.000 đồng.

Vậy là nhân phẩm, công việc đã được đánh đổi tất cả bằng 60.000 đồng, từ một nghề đáng thương nhất trở thành một nghề đáng khinh nhất trong xã hội, số tiền đó liệu có xứng đáng?!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật