Lời khai của người chở xác hổ trên xế hộp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị lực lượng 141 phát hiện trên xe của mình có xác hổ, “cậu ấm” Loan đã trà trộn vào đám đông để bỏ trốn. Qua xác minh, xác con hổ trong xe của Loan có trọng lượng 79kg.
Lời khai của người chở xác hổ trên xế hộp
Xác hổ được phát hiện trên xe

Chiều 12/10, Tổ công tác do Trung tá CSGT Nguyễn Trường Giang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung – Chu Văn An (Hà Đông, Hà Nội), phát hiện chiếc xe ô tô màu bạc, BKS 29X, chở 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra.

Sau khi đưa giấy tờ xe cho cảnh sát, người cầm lái ra hiệu cho người ngồi ghế phụ điều gì đó rất bất thường. Từ những dấu hiệu trên, Trung tá Giang chỉ đạo lực lượng kiểm tra chiếc xe.

Vừa mở cửa, một mùi nồng nồng “đặc trưng” bốc ra từ trong xe. Một con hổ đã bị giết được đặt trên chiếc bao tải tại hàng ghế sau của chiếc xe. Cùng thời điểm trên, tại chốt kiểm tra có một đối tượng đang gây khó dễ cho lực lượng chức năng, khiến người dân hiếu kỳ vây quanh, nên tài xế đã trà trộn trong đám đông bỏ trốn.

Người đi cùng xe là ông Lê Đình Thơi (52 tuổi, trú tại An Hoạch, Tân Sơn, Thanh Hóa) tỏ ra khá bất ngờ và phủ nhận không hề hay biết trên xe của mình có hổ. “Nó rủ tôi đi chơi Hà Nội, chứ tôi có biết gì đâu?!” – Ông Thơi phân trần.

Ông Thơi cho biết, người cầm lái đã bỏ trốn là Đặng Xuân Loan (SN 1971, trú tại thị trấn Nhối, Đông Sơn, Thanh Hóa). “Ở quê, mọi người thường gọi Loan là “cậu cấm”, bởi cậu ta rất trắng trẻo, béo và đẹp trai” – ông Thơi nói.

Tại Phòng CSHS Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cân trọng lượng của xác con hổ là 79kg. Đồng thời, cơ quan công an đã cử lực lượng đi xác minh và truy tìm Đặng Xuân Loan để xử lý theo pháp luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật