Tôi bị sốc với quan điểm “thích“ của anh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh bảo thích thì có thể thích nhiều người rồi chọn một người phù hợp để yêu. Còn tôi thì khác nên thấy rất ngột ngạt với sự thật này.
Tôi bị sốc với quan điểm “thích“ của anh
Ảnh minh họa

Tôi đã 28 tuổi, chưa lập gia đình. Tuổi này không còn trẻ để lựa chọn bạn trai nữa. Một ngày, khi tôi đang chat với một người bạn trai học chung thì bạn đột nhiên hỏi tôi: Bạn trai của tôi phải như thế nào? Quan điểm về gia đình, con cái, hôn nhân... Lúc đầu tôi cũng trả lời bình thường nhưng sau đó, bạn tôi nói: "Có khi nào em cảm thấy anh và Lâm (tên một người bạn trai khác) thích em không?". Tôi trả lời rằng tôi không biết và không thích nói cái tôi không chắc chắn.

Sau một hồi nói tới nói lui, anh ấy bảo rằng anh ấy thích tôi. Anh làm cho tôi rất bất ngờ vì tôi hoàn toàn không để ý. Tôi đã chơi rất vô tư với mọi người. Anh bảo không muốn phải hối hận khi mà thích ai đó nhưng không nói ra. Vì quá bất ngờ nên tôi bảo để tôi suy nghĩ. Lúc đó, tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào nên tự nhủ cứ để tự nhiên rồi tính. Anh cũng đồng ý như thế.

Sau đó, chúng tôi có một chuyến du lịch chung với cả nhóm. Tôi đã bắt đầu để ý và suy nghĩ vì tôi thấy anh cũng tốt, thành đạt. Tôi thấy như thế thì tốt với tôi nên tôi nghĩ có thể chọn anh làm bạn trai. Tuy nhiên, trong suốt chuyến du lịch, chúng tôi vẫn hoàn toàn bình thường như mọi người. Chỉ có tôi là thầm quan sát và suy nghĩ thôi.

Sau chuyến du lịch, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng nên đã hỏi anh: "Em muốn biết cảm giác của anh như thế nào sau khi tiếp xúc nhiều hơn với tôi?". Tôi muốn biết anh "thích" là như thế nào để tôi có thể xác định cảm xúc với anh. Tôi cho anh 3 ngày nhưng anh không trả lời.

Tôi đã viết mail và nói rõ ràng với anh rằng cảm giác của tôi đối với anh sau khi anh nói anh "thích" tôi là tôi bắt đầu nhớ anh, tôi cảm thấy bực bội khi anh không quan tâm tôi. Tôi muốn nói rằng tôi và anh có thể đi chơi riêng một ngày để tôi xác định lại tình cảm. Sau đó, tôi nhận được câu trả lời của anh như sau: "Anh không biết việc anh nói anh 'thích' em lại gây cho em nhiều suy nghĩ như thế. Đối với anh, cảm xúc 'thích' thì có thể thích nhiều người, có một người phù hợp thì sẽ thành yêu. Yêu thì chỉ một người".

Tôi thật sự rất sốc khi nhận được câu trả lời. Bởi tôi nghĩ rằng khi một người đã nói thích mình thì họ cũng đã có tư tưởng tiến đến với mình, chứ không phải chỉ nói về cảm xúc. Tôi đã vì lời nói thích mà thay đổi suy nghĩ của mình và để để ý đến anh. Anh nói rằng tôi là anh sợ. Anh chỉ muốn mọi chuyện diễn ra một cách từ tốn và nếu hợp nhau thì sẽ tiến đến với nhau. Anh xin lỗi vì đã để tôi phải bận tâm. Tôi nói do tôi hiểu nhầm và cả hai khác nhau về quan điểm của từ "thích".

Giờ thì anh nói rằng anh không muốn gặp tôi vì trước đó, tôi cũng đã nói rằng tôi không muốn gặp anh cho đến khi có được câu trả lời rõ ràng. Liệu tôi có nhận định sai hay không? Tại sao anh có thể dễ dàng nói thích một người đến như thế? Nếu anh thích tôi, anh chỉ cần hành động, tôi có thể hiểu và chúng tôi từ từ phát triển mối quan hệ cũng được mà. Khi anh nói thích tôi, tôi không thể chơi với anh bình thường như trước đây nên tôi mới quyết định rằng tôi và anh nên làm rõ mối quan hệ. Như thế là tôi sai sao? Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ để vượt qua cú sốc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật