Con thích lật chăn nhìn trộm bố mẹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con trai thích trò bất ngờ chui vào giường bố mẹ để xem bố mẹ đang làm gì.
Con thích lật chăn nhìn trộm bố mẹ
Nếu bị con bắt tại trận, bạn cần bình tĩnh (Ảnh minh họa).

Buổi tối vợ chồng tôi thường thích nằm trên giường, đắp chăn, chồng xem tivi còn tôi đọc sách, chẳng làm điều gì mờ ám. Thế mà con trai tôi (5 tuổi) thi thoảng chạy ào lên giường, chui vào chăn, nhòm ngó rồi hỏi “bố mẹ đang làm gì đấy?” Cháu còn có trò bất ngờ tung chăn lên để xem bố mẹ đang làm gì. Mắng mãi mà cháu không bỏ, hai vợ chồng tôi lo lắng quá!

(Trần Thu Phương, Nguyễn Khuyến, Hà Nội)

Chị Thu Phương thân mến!

Trẻ con thường thích trò chơi “đi tìm kho báu”: mở hộp, tung chăn và phát hiện ra thứ gì đó bất ngờ. Tuy vậy, khi chẳng phát hiện ra điều gì thú vị, lại bị mắng mà con chị vẫn tiếp tục, chắc không đơn giản là một trò chơi.

Hãy thử ôm cháu vào lòng, tỉ tê xem “con đoán bố mẹ đang làm gì?”, “con nghĩ có gì ở trong chăn?”  Chị cũng có thể cho hai con gấu bông đắp chăn rồi hỏi con “hai bạn đang làm gì đấy?” Biết đâu, bé vô tình nhìn thấy bố mẹ “yêu” nhau trong đêm, hoặc “cảnh nóng” trên tivi?

Nếu vậy, đây sẽ là một cơ hội để anh chị bắt đầu dạy cho bé về giới tính: sự khác nhau giữa nam và nữ, bằng cách nào em bé được sinh ra… Anh chị có thể mua cuốn Bố mẹ ơi con sinh ra từ đâu  với những giải thích và minh họa đơn giản, khoa học để đọc cho bé nghe… Khi điều bí mật được bật mí, bé sẽ được giải tỏa băn khoăn của mình mà không cần tung chăn nữa.

Bên cạnh chuyện “yêu” của người lớn cần kín đáo hơn, anh chị cũng có thể rèn luyện cho bé thói quen tôn trọng sự riêng tư của người khác như đi vào phòng thì gõ cửa, không tung chăn của người khác… Treo giải “1 tuần lịch sự” là món quà mà bé thích hoặc được đi chơi công viên để khuyến khích bé thực hiện cũng là một cách hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật