Tình yêu... “cá mè“ !

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là từ mà các cụ vẫn dùng để chỉ các đôi bằng tuổi, đồng nghĩa với việc bằng vai phải lứa với nhau.
Tình yêu... “cá mè“ !
Tình yêu "cá mè" thường rất đẹp...

Bằng tuổi nhau, chờ đấy mà hạnh phúc.

Là điều mà bố mẹ vẫn răn dạy hàng ngày. Nào thì đưa ra lí do là bằng tuổi thì suy nghĩ của các anh chàng thường đơn giản và còn lâu mới có đủ độ “chín” như những cặp đôi hơn tuổi.

“Bố mẹ mình không khắt khe đòi hỏi gì nhiều, ngoài việc một anh chàng phải hơn mình ít nhất là 5 tuổi. Thế nên đã yêu nhau được gần 1 năm rồi, mà mình vẫn chưa dám cho người yêu đến ra mắt, chỉ sợ bố mẹ lại "vác gậy đuổi đi"” (Thuỷ Linh)

Rồi cả một lô một lốc các dẫn chứng kinh điển được bố mẹ lôi ra, "cộp mác" nghiêm cấm vào đó, yêu cầu con cái phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy.

Nhà gái thì đưa ra dẫn chứng là: "Bằng tuổi rồi con gái sẽ xuống sắc hơn, lúc đó thì các chàng tha hồ “cá kiếm” cho mình những người thay thế khác trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Nào là bằng tuổi thì tâm sinh lí sẽ khác nhau, nào thì con gái chỉ có thì mà thôi, còn con trai cả đời chả lo".

Nhà trai thì cũng hùng hồn chả kém với một rổ các lí do: “Bằng tuổi để nó già dặn như thế, lấy nhau rồi về làm chị hay làm mẹ đây?”

Nhưng dù lí do, lí trấu gì đi chăng nữa, thì vẫn đang có rất nhiều những “tình yêu cá mè” hạnh phúc bên nhau. Lí do vô cùng đơn giản…

Tình yêu "cá mè"… Niềm mơ ước của khối người.

Chính vì bởi tình yêu “cá mè” thường bắt nguồn từ những tình bạn nên thường mang sự đồng cảm và gắn bó với nhau sâu sắc. Đó là những phút giây hạnh phúc bên nhau, chia sẻ được mọi điều chứ không cần phải “giữ kẽ”, phải thăm dò suy nghĩ của đối phương. Điều thú vị nhất trong tình yêu cá mè đó cùng có những người bạn chung, thậm chí có thể là những chiến hữu mười mấy năm trời. Chính vì thế mà đám cưới của "cá mè", lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp nhất, bạn bè ngồi cùng mâm, trò chuyện trên trời dưới biển y như những ngày còn đi học. Đơn giản, bạn bè chung mà.

"Anh chị tớ cũng bằng tuổi nhau, và tình yêu của họ đã được xây dựng trên cái nền là chị lớp trưởng giúp đỡ anh cá biệt nhất trong lớp tiến bộ. Học cùng với nhau từ hồi lớp 10, nhưng tới tận năm thứ 3 Đại học, họ mới chính thức yêu nhau. Và bây giờ, khi anh chị đều đã đi làm ổn định trong cơ quan nhà nước, cậu con trai đã đi học lớp 2, bạn bè rảnh rang tụ tập họp lớp, chị tớ vẫn nói đùa rằng: “Nhà mình họp lớp thường xuyên – ngày nào chả họp”. Thì cán bộ lớp có rồi, thành phần “cá biệt” có rồi, chả phải thế là đủ sao? Và hiện giờ tớ cũng đang may mắn được sở hữu một “anh cá mè” vô cùng tuyệt vời". (Linh Nhi, 1‌8 tuổ‌i)

Những lợi thế của tình yêu "cá mè"

Hiểu nhau rất nhiều! "Từ tình bạn -> tình yêu nên những gì gần gũi nhất, những gì thân thuộc và có ý nghĩ nhất của người ấy, gần như là nằm trong lòng bàn tay của mình". (Thuý Anh, 1‌8 tuổ‌i).

Yêu thương và sáng tạo. Chỉ số đồng hành giữa hai khái niệm này cao hơn ở các couple chênh lệch nhau nhiều về tuổi tác. Đơn giản là vì cả hai đều còn rất trẻ trung và còn có nhiều ý tưởng tương đồng với nhau. Thử tưởng tượng thế này nhé.

XX (17 tuổi): Em muốn được lang thang trên bến Hàn Quốc, chiều nay 3 giờ anh nhé!

XY: (17 tuổi): Okie, anh sẽ đón em đúng giờ.

XY: (25 tuổi): Chiều nay anh bận đi uống cà phê với mấy thằng bạn từ miền Nam vừa ra rồi. Em chịu khó đi một mình vậy!

Nào, và giờ thì chúng mình hình dung ra được rồi chứ?

Anti được những nỗi lo

Không phải lo lắng là một người đi làm, một người vẫn lon ton hàng ngày cắp sách đến giảng đường. Cũng không phải lo lắng quá nhiều về bạn bè của "một nửa", khi mà mình đã nắm trong tay ít nhất là 50% trong số họ.

Nỗi lo thứ hai lo cuống cuồng về tương lai, nhất là khi các XY đã mấp mé đầu 3, các XX mới chỉ lon ton ở đầu 2 thì lại càng ao ước giá mà mình trẻ lại… Lúc này thì “các mè” ăn đứt các đôi khác rồi nha!.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật