Nước mắt không rơi trên gương mặt kẻ “đoạt tình“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/8, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Giết người do bị cáo Trần Đức Ngạnh (sinh năm 1986, trú tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) gây ra. Hàng ngàn người dân đã đến tham dự phiên tòa này từ sáng sớm để chứng kiến khoảnh khắc gã thanh niên ngông cuồng đền tội trước Pháp Luật.
Nước mắt không rơi trên gương mặt kẻ “đoạt tình“
bị cáo Trần Đức Ngạnh trước tòa

Hòa trong dòng người đông đúc tới dự tòa còn có gia đình cô gái là nạn nhân của bị cáo Ngạnh. Cô gái trẻ với tâm trạng buồn bã, đôi mắt lúc nào cũng giàn giụa nước và luôn cúi mặt để tránh những cái nhìn tò mò, những lời xì xầm ác ý của mọi người…

Kẻ đoạt tình máu lạnh

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát, vào khoảng tháng 10/2011, qua các mối quan hệ của mình, Trần Đức Ngạnh quen biết và đem lòng yêu Dương Thị Tâm (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Nhưng đến khi hai người yêu nhau và chuẩn bị tính chuyện hôn nhân thì gia đình cô gái mới biết Ngạnh là đối tượng có tiền án tiền sự nên hoảng sợ, kiên quyết phản đối. Thêm vào đó, Tâm cũng nhận ra nhiều điểm không hợp với Ngạnh nên chủ động nói lời chia tay.

Trong khi tình cảm của mình với Tâm vẫn còn tràn trề, khi thấy người yêu đột ngột tuyên bố như vậy thì Ngạnh rất sốc. Anh ta nổi khùng khi thấy người mình yêu ngày càng xa cách và trốn tránh bằng mọi cách.

Thậm chí khi biết tin gia đình Tâm sẽ cho Tâm đính ước và lấy một người con trai khác, Ngạnh nổi khùng và nung nấu ý định giết người yêu, thậm chí giết thêm vài mạng người trong gia đình cô.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Ngạnh là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân nghèo ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Từ nhỏ do được gia đình nuông chiều nên rất ngang ngạnh và hay gây gổ với mọi người xung quanh.

Khi lớn lên, vì mải chơi nên học hành yếu kém, Ngạnh bỏ học và sống bám vào gia đình chứ không tìm một công việc nào ổn định để nuôi mình và giảm gánh nặng cho bố mẹ.

Anh ta tham gia vào rất nhiều cuộc ẩu đả trên địa bàn, sự ngông cuồng của anh ta đã được những đối tượng hư hỏng “tán tụng”, khiến Ngạnh ngày càng thích thể hiện.

Những cuộc ẩu đả có Ngạnh tham gia gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống người dân, và rồi anh ta bị bắt và bị kết án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cho đến khi Ngạnh gây ra tiếp vụ án chấn động dư luận để phải ra tòa xét xử hôm nay, thì anh ta vẫn chưa xóa được xóa án tích cũ. Điều đó cho thấy sự manh động, côn đồ của một gã thanh niên luôn cho rằng mình muốn gì là được.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi gây ra vụ án kinh hoàng, hôm ra Tòa trông Ngạnh béo tốt, hồng hào hơn so với thời điểm anh ta gây án. Khi được đưa vào phòng xử án, có lẽ thấy lượng người tham dự quá đông nên anh ta có vẻ mất bình tĩnh.

Ngạnh cứ cúi gằm mặt, thi thoảng anh ta giơ đôi tay bị còng lên để gạt mái tóc sang bên như để trấn tĩnh hơn. Quá trình nghe đại diện viện Kiểm sát đọc cáo trạng, Ngạnh giữ vẻ mặt rất bình thản.

Mặc những người có mặt bên dưới đều thảng thốt khi nghe những đoạn miêu tả hành vi tội ác của bị cáo, anh ta vẫn ngó lơ chỗ khác, mặt không biểu lộ cảm xúc ngại ngần hay bối rối, sợ sệt.

Sau khi nghe xong bản cáo trạng, Ngạnh khai nhận mọi hành vi đã gây nên. Anh ta lý giải rằng, anh ta làm vậy là bởi quá yêu Tâm, vì muốn giữ cô bên mình và không muốn chia sẻ với ai nên mới hành động như vậy.

Ra tòa với tư cách là bị hại, nạn nhân Dương Thị Tâm trông vẫn còn xanh xao và vô cùng mệt mỏi. Đến dự Tòa, cô được gia đình cách ly với người lạ. Cô chưa thể tha thứ cho Ngạnh và chưa dám đối diện với anh ta sau những gì anh ta đã gây ra cho cuộc đời cô và làm tổn thương những người trong gia đình cô.

Đại diện cho bị hại tại tòa, bố mẹ Tâm khai rằng: Thời điểm Tâm vừa tuyên bố chia tay với Ngạnh, vì cay cú nên anh ta liên tục nhắn tin cho Tâm với nội dung: “Nếu anh không lấy được em thì cũng không có thằng nào lấy được cả. Nếu gia đình em còn chia rẽ chúng ta thì sẽ có chuyện không hay xảy ra”.

Không chỉ mình Tâm, những người thân trong gia đình cô cũng liên tục bị Ngạnh dội “bom tin”. Tưởng Ngạnh vì tức tối mà dọa nạt thế thôi, chẳng dè anh ta ra tay thật tàn ác khiến tinh thần, thể xác của cô gái bị hủy hoại, những người thân trong gia đình cô đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng…

Tại phiên tòa, bà Phan Thị Thìn - mẹ bị cáo Ngạnh đã giãi bày rằng: “Tôi thấy con trai tôi đưa cháu Tâm về nhà giới thiệu là người yêu thì tôi thấy rất vui. Bởi Ngạnh là thằng con trai mải chơi, ương bướng, nên khi thấy nó có tình cảm yêu thương với Tâm thì tôi nghĩ nó đã chín chắn, thay đổi và mong nó lập gia đình để tu chí làm ăn.

Đầu năm 2012, vợ chồng tôi định sang nói chuyện chính thức với bố mẹ cháu Tâm để xin phép gia đình cho hai cháu được nên duyên vợ chồng. Vậy nhưng chúng tôi chưa kịp sang đó thì con tôi đã dại dột gây nên tội lỗi tày trời...”.

Dùng súng để níu kéo tình yêu

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 27/2/2012, Ngạnh nhìn thấy Tâm ngồi sau xe máy một người bạn trai nên gọi điện về nhà cô gái đe dọa.

Tối hôm đó, Ngạnh đến nhà Tâm thì được ông Dương Văn Thu (bố của Tâm) lựa lời khuyên rằng, nếu hai đứa không lấy được nhau thì ông vẫn coi Ngạnh như con cháu trong nhà.

Rồi ông mời Ngạnh ngồi xuống uống nước. Vì đã có chuẩn bị từ trước, nên khi cách ông Thu chừng 2m, Ngạnh rút khẩu súng hoa cải sau lưng ra nhằm thẳng vào người ông Thu và bóp cò. May mắn cho ông Thu là phát đạn này không nổ.

Ông liền đá vào tay cầm súng của Ngạnh nhưng không trúng, gã “con rể hụt” liền bắn phát đạn thứ hai vào ngực bên trái ông Thu. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua người khiến ông chỉ bị thương nhẹ.

Biết con gái đang tắm ở tầng 2, ông Thu liền hô hoán gọi chị Tâm đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài kêu cứu, thấy vậy, Ngạnh tiếp tục bắn thêm phát đạn nữa nhưng vẫn không trúng.

Lúc ấy, Tâm đang trong nhà tắm thì nghe tiếng bố kêu cứu và tiếng súng nổ, liền mở cửa chạy ra thì gặp Ngạnh. Hắn gằn giọng: “Sao mày lừa dối tao. Gia đình mày dồn tao vào bước đường cùng rồi”.

Sau đó hắn chĩa nòng súng về phía chị Tâm và bóp cò 2 phát. Khi thấy nạn nhân gục xuống, hắn vẫn chưa buông tha mà rút dao đâm 3 nhát vào chân, tay chị Tâm rồi mới bỏ chạy.

Cùng lúc đó thấy có tiếng người cùng ánh đèn xe rọi vào nhà, Ngạnh bỏ chạy ra ngoài và leo lên xe taxi bỏ trốn. Sau khi vụ án xảy ra, công an thị xã Từ Sơn đã lập tức truy bắt hung thủ. Sau nhiều ngày lẩn trốn tại Hà Nội, ngày 10/3, đối tượng Nguyễn Đức Ngạnh đã bị bắt.

Về phía nạn nhân Dương Thị Tâm, sau khi đối tượng gây án, Tâm đã được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch do co có một viên đạn cắm sâu trong lồng ngực gây tràn khí màng phổi, sốc, mất máu cấp. Tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên nên cô may mắn sống sót.

Giám định thương tật cho thấy Tâm bị tổn hại 12% sức khỏe. Dù đã thoát khỏi tay tử thần, nhưng do những sang chấn tâm lí mạnh khiến tinh thần và sức khỏe của Tâm luôn trong trạng thái không ổn định. Tại phiên tòa, mẹ Tâm cho biết, mỗi khi thay đổi thời tiết là con bà lại đau ốm, sức khỏe rất yếu.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trần Đức Ngạnh có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội “Giết người”, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần phải tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Đức Ngạnh 16 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, hai bên gia đình của bị cáo và bị hại ra về với nhiều tâm trạng khác nhau. Trong khi bố mẹ bị cáo Ngạnh khóc hết nước mắt vì buồn và thất vọng vì cậu con trai hư hỏng thì bản thân Ngạnh vẫn rất bình tĩnh.

Suốt phiên tòa anh ta không một lần nói lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình của cô gái đáng thương, và cũng không một giọt nước mắt ân hận, xót thương rơi ra trên khuôn mặt lạnh lùng đó.

Có thể, thời gian 16 năm tới, khi anh ta đi thi hành án, có thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm, lúc đó Ngạnh mới hiểu được ý nghĩa đích thực của hai từ yêu thương, qua đó anh ta mới thấy những gì mình từng gây ra thật hèn hạ và tàn ác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật