Bé gái bị gã hàng xóm đồ‌ּi bạ‌ּi đánh cắp tuổi thơ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên bé Hồ Thị Bảo C (SN 1999, ngụ ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) phải đi bán vé số phụ giúp bố mẹ kiếm sống. Bé gái 13 tuổi này đã bị ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1952, hàng xóm của gia đình C) lợi dụng sự quen biết và nhận
Bé gái bị gã hàng xóm đồ‌ּi bạ‌ּi đánh cắp tuổi thơ
Ảnh minh họa

Thấy C có biểu hiện bất thường nên gia đình gặng hỏi thì cô bé khai ra toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo ông Hưng tới cơ quan Công an. Sau khi sự việc được phát hiện cha mẹ bé C đã không ngừng trách móc bản thân vì đã không quan tâm, chăm sóc con chu đáo để đến giờ chỉ biết nhìn con suy sụp.

Mới đây, viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng đề nghị đưa Nguyễn Văn Hưng ra xét xử về tội danh “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

Dù biết rằng hành vi của lão “yêu râu xanh” sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ Pháp Luật nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân vẫn mãi không thể nguôi ngoai. Cho đến thời điểm này, cha mẹ bé gái vẫn không ngừng trách móc chính bản thân mình vì không chăm sóc con gái cẩn thận.

Tuổi thơ khó nhọc

Về thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hầu như không ai không biết tới cô bé bán vé số dạo Hồ Thị Bảo C.

Mỗi người mỗi lời nhưng hầu như ai cũng cảm thông cho gia cảnh nghèo khó, phải sớm bươn chải với đời của cô bé mới bước sang tuổi 13 mà đã có hơn 2 năm kinh nghiệm lăn lội khắp các con phố, hẻm cụt để đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Bé Hồ Thị Bảo C.

Bé C là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Nhà nghèo nên cuộc sống của anh chị em C rất vất vả. Tuy nhỏ tuổi, nhưng hàng ngày mỗi khi đi học về bé gái không có thời gian đi chơi với đám trẻ thơ trong xóm mà phải phụ giúp nấu cơm, quét nhà cho cha mẹ.

Cuộc sống của C có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu như tai nạn không đổ ập xuống đầu gia đình cô bé. Năm 2009, trong một lần chạy xe ôm chở khách, cha C, ông Hồ Hữu Đức (SN 1959) bị tai nạn giao thông dập nát, viêm tủy xương đùi trái phải sống dựa vào chiếc nạng gỗ kèm những thanh sắt đóng quanh chân.

Từ đó, cuộc sống của gia đình bé gái càng trở nên khốn khó hơn. Để phụ có tiền phụ giúp gia đình và lo tiền thuốc thang cho cha, học đến lớp 3, C đành phải chia tay đèn sách nhà trường để ôm những tờ vé số may rủi lang thang khắp nơi để kiếm sống.

“Những ngày đầu đi bán vé số, lúc đó cháu mới hơn 10 tuổi không quen nên đi rạc chân cả ngày trời mà chỉ bán được có 20 tờ. Sau này dần dần được các cô chú đi trước chỉ dạy nên cháu mới quen dần và bán được nhiều hơn.

Mỗi ngày cháu nhận khoảng hơn 100 tờ vé số để đi bán dạo ở các quán cà phê, quán ăn. Đến chiều cháu lại tìm đến những khu phố, con hẻm hoặc những người thân quen để bán thêm kiếm tiền” - bé C. kể về cái nghề của mình một cách hồn nhiên.

Cũng theo bé C, một trong những khách hàng quen thuộc nhất của bé gái 13 tuổi là ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1952, hàng xóm của C). Mỗi ngày ông Hưng thường xuyên mua vé số giúp bé C. Không những vậy, mỗi khi thấy bé gái hàng xóm bị ế vé ông Hưng thường hào hiệp bao hết để giúp C về nhà sớm hơn.

Cũng chính vì vậy, tình cảm của bé gái với ông hàng xóm ngày càng thắm thiết. Đối với C, ông Hưng không chỉ là một người hàng xóm mà còn là một người ông tốt bụng. Nhưng cô bé đâu có ngờ rằng, cô đang quý trọng và làm bạn với một “tên yê‌u râ‌u xan‌h”.

Làm bạn với “yê‌u râ‌u xan‌h”

Thiếu thốn tình cảm do ở một mình (vợ Hưng đi nuôi con cho con trai ở tận Bình Dương – PV) đã khiến cho sự thèm muốn nhục dục đê hèn của lão vừa bước sang tuổi lục tuần xem C như một “miếng mồi” ngon, chờ thời cơ sẽ “ăn thịt” bất chấp luân thường, đạo lý.

Và khi một ông lão mang dục vọng đê hèn thường quấn quýt với một cô bé bán hàng xóm trong căn nhà trống vắng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

“Thời gian đầu ông Hưng thường ôm và vuốt ve người cháu nhưng cháu cũng không nghi ngờ gì cả. Chỉ nghĩ rằng “ông” thương mình nên cưng nựng trìu mến. Không ngờ ông ấy lại làm chuyện bậy với cháu”, bé C buồn bã kể lại.

Theo lời kể của bé C, sáng 23/11/2011, C cùng với bé Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 2001), là cháu của ông Hưng đến nhà ông Hưng bán vé số. Tại đây, ông Hưng và Huyền dọn cơm ra ăn trên bộ ván, còn C ngồi chơi.

Ăn cơm xong, Huyền ra về để đi học. Lúc này trong nhà chỉ có C và ông Hưng. C đưa cho ông Hưng 30 tờ vé số mời mua. Ông này cầm hết vé số nhưng chưa trả tiền rồi kêu C lên nhà “xem phim”. C nói “ông Chín (tên thường gọi của ông Hưng – PV) đưa tiền cho con đi, con về”. Thấy C không đồng ý xem phim nên ông Hưng trả lại vé số cho C.

Tuy nhiên, vì sợ không bán được vé số về nhà mẹ chửi nên bé gái ôm tập vé số ngồi khóc. Thấy vậy, ông Hưng liền dụ dỗ: “Thôi đưa vé số đây, vào nhà xem phim một tí thôi rồi ông mua” thì C liền đồng ý. Khi lên phòng khách thì C thấy trên tivi có mở phim người lớn (phim se‌ּx - ông Hưng mua của người bán đĩa dạo).

C liền bỏ chạy ra ngoài liền bị ông hàng xóm nắm tay kéo vào trong buồng. Sau đó, ông Hưng đẩy C ngã xuống giường, đóng cửa buồng rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, lão già “yê‌u râ‌u xan‌h” thản nhiên đứng dậy mặc quần vào và nói với bé gái đang nằm dười giường “ở đây đi, ông ra kia lấy tiền trả tiền vé số cho cháu”.

“Sau đó ông ta đưa cho cháu 400 ngàn đồng (300 ngàn trả tiền vé số, 100 ngàn cho C) và hù dọa cháu không được kể với ai. Vì quá sợ hãi và xấu hổ nên khi về nhà cháu không dám hé răng nửa lời”, bé C kể lại.

Thoắt đi một thời gian, tưởng mọi việc đã qua đi nên khoảng hơn 2 tuần sau, C cùng bạn bán vé số là Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SN 1994) tiếp tục rủ nhau đến nhà ông Hưng chơi và bán vé số. Lúc này ông Hưng đang ở nhà một mình sửa điện.

C và Hồng lấy quýt ra ăn. Sau đó C ngồi xem ông Hưng sửa điện, còn Hồng nằm ngoài bộ ván phía sau nhà lấy điện thoại ra chơi game. Bất ngờ, ông Hưng cầm tay C kéo ngã xuống chiếc ghế, C la lên: “Hồng ơi, Hồng ơi”.

Nhưng do sợ Hồng biết chuyện về nói với gia đình nên C không dám la nữa, lúc này ông Hưng lại hãm hiếp bé gái thêm lần nữa. Trong lúc ông Hưng đang thực hiện hành vi đê hèn thì từ bên ngoài Hồng gọi vọng vào nên ông Hưng sợ hãi buông bé gái ra.

Sau đó, để che dấu tội lỗi, ông hàng xóm 60 tuổi cho bé C 5 kg gạo và quýt mang về kèm theo những lời dụ dỗ và hù dọa không được kể với bất kỳ ai.

Chỉ biết tự trách mình

Sau hôm ấy, chị Hồ Thị Thu Thủy - chị gái của C thấy em gái đi bán vé số về với những biểu hiện khác lạ nên em thấy lạ gặng hỏi mãi nhưng C nhất định không cho biết chuyện gì. Khoảng mấy ngày sau, thấy sắc mặt của em gái em ngày càng tệ hơn.

C bắt đầu bị bệnh và ói nên người nhà lại tiếp tục gặng hỏi kèm hù dọa nếu không nói ra sẽ về mách mẹ đánh. Vì sợ cha mẹ nên mới chịu thừa nhận bị ông Hưng hãm hiếp.

Cũng theo chị Thủy, khi nghe bé C kể về việc chính ông Hưng hàng xóm đã làm bậy với em gái mình, Thủy không tin vào tai mình. Vì ông Hưng đáng tuổi ông của C, hàng ngày ông hàng xóm đối xử với bé C và cả gia đình Thủy rất tốt, thường xuyên mua vé số và cho quà cho bánh.

“Vì sợ em hoảng quá nên nói bậy nên tôi đã hỏi đi hỏi lại bé C nhiều lần nhưng C quả quyết rằng chính ông đã hiếp dâ‌m em”, Thủy kể lại.

Trong tâm trạng ủ rủ, buồn rầu, bà Nguyễn Thị Sen, mẹ nạn nhân chia sẻ: “Hôm nghe tin con gái bị ông hàng xóm hãm hiếp, tôi bủn rủn tay chân không biết làm gì. Gia đình tôi đã quá nghèo khó bây giờ lại gặp tai ương lớn như vậy khiến cho không khí gia đình ngày càng nặng nề, u ám.

Lúc đó chồng tôi đang điều trị chân tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh vì sợ ông ấy chịu không nổi cú sốc này nên gia đình tôi không ai dám báo tin”, bà Sen cho biết thêm.

Kể từ ngày mọi người trong gia đình bà và hàng xóm biết chuyện, tinh thần con gái bà thay đổi hoàn toàn. Nếu như lúc trước C là cô bé tháo vát, hay nói hay cười thì bây giờ bé gái chỉ biết suốt ngày ủ rũ, lúc thì hoảng sợ, lúc thì trầm tư.

Không những vậy, từ khi sự việc bị đổ bể, C chỉ suốt ngày lủi thủi ở nhà không dám đi ra ngoài đường, vé số cũng không nhận về bán nữa.

“Tất cả những việc này cũng là lỗi của vợ chồng tôi, nếu không quá lo kiếm tiền, bỏ bê con cái thì bé C đâu có bị cơ sự như ngày hôm nay. Nhìn nó như vậy, bậc làm mẹ như tôi như bị cắt từng khúc ruột”, bà Sen không ngừng trách móc bản thân mình.

Trước thái độ hoang mang, bần thần của bé C, gia đình bà Sen rất sợ hãi, không biết con gái mình sẽ ra sao nữa. Không chỉ có con C, ngay cả các con của bà Sen cũng không dám ra đường nhiều vì lời đàm tiếu của bạn bè, hàng xóm…

Vì không chịu nổi cảnh u ám, ngột ngạt và cũng muốn con gái tránh xa những ánh mắt tò mò, xăm xỉa đồng thời quên đi nỗi đau gia đình vợ chồng bà đành phải quyết định bán nhà chuyển đến nơi khác.

“Từ ngày chuyển đến nhà mới trong hẻm sâu thưa dân cư cách nhà cũ hơn 5 km, tâm trạng của con gái tôi cũng đỡ hơn rất nhiều. Không khí gia đình cũng bớt nặng nề hơn”, bà Sen cho biết.

“Nói đỡ là đỡ hơn lúc trước thôi chứ tôi biết con gái tôi sẽ không bao giờ trở về như lúc xưa được nữa. Tuổi thơ của nó đã phải gánh chịu một cú sốc quá lớn. Gia đình tôi bây giờ chỉ còn biết động viên, an ủi con để con có thể vơi đi nỗi đau, sống tốt hơn thôi”, bà Sen thở dài.

Ngay sau khi biết được sự thật, gia đình bé C đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Chơn Thành về hành vi đồi bại của Hưng. Tại cơ quan điều tra, “Lão quỷ râu xanh” Nguyễn Văn Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật