Lĩnh 9 năm tù vì “yêu“ con gái ông chủ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị cáo khai có cảm tình với con gái ông chủ. Mỗi lần nhà vắng người, đôi trẻ lại rủ nhau lên gác làm chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn. Và chuyện “ăn trái cấm“ của cậu làm thuê bị phát hiện khi cả hai đang ở trên giường.
Lĩnh 9 năm tù vì “yêu“ con gái ông chủ
Hải lí nhí khai nhận hành vi phạm tội trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6/9. Ảnh: Việt Dũng.

Ở một thôn nghèo của xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nhiều người mừng cho vợ chồng bà Thìn (đều bị khuyết tật) có hai đứa con lành lặn, học hành giỏi giang, chăm chỉ lao động.

Vũ Văn Hải (20 tuổi) là con đầu của vợ chồng bà. Nhưng do cuộc sống vất vả, hết cấp 3 Hải không học tiếp mà đến Hà Nội tìm việc làm. Em gái thi đỗ cao đẳng cũng phải bỏ dở ước mơ.

Thấy Hải hiền lành, chịu khó, chủ một cửa hàng thu mua phế liệu ở Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã nhận cậu ta vào làm, nuôi ăn ở, trả tiền công mỗi tháng 3 triệu đồng. “Gần một năm nay, Hải gửi toàn bộ tiền kiếm được về cho chúng tôi. Ở nhà quê không tiêu gì, cũng chỉ để đó thuốc thang, tiết kiệm chút ít cho con sau này”, bà Thìn tâm sự. Một ngày gần cuối tháng 3, vợ chồng bà nhận được tin, Hải bị bắt hiế‌ּp dâ‌ּm con gái chưa tròn 13 tuổi của ông chủ.

Ngày 6/9, vụ án của Hải được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Hải gầy rộc, rúm ró trong chiếc áo can phạm được đưa vào phòng xử. Lúc này, bố mẹ anh ta vẫn đang hỏi đường, tìm phòng xử của con. Đôi chân tập tễnh, bà Thìn khó nhọc đi lên trên tầng 3 của khu nhà B. Người chồng nhỏ bé, lưng gù đi theo vợ.

Sau 20 phút ngồi cúi gằm trong vành móng ngựa, Hải giật mình khi nghe tiếng khóc của mẹ. Hai mẹ con chỉ kịp trao nhau ánh nhìn vì khi đó HĐXX đã bắt đầu làm việc. Phần thẩm vấn diễn ra chóng vánh chừng 30 phút. Hải thừa nhận mọi hành vi gây ra.

bị cáo khai có cảm tình với con gái học lớp 7 của ông chủ. Mỗi lần nhà vắng người, đôi trẻ lại rủ nhau lên gác làm chuyện người lớn. Ngày 18/3, chuyện "ăn trái cấm" của cậu làm thuê bị em của ông chủ phát hiện khi thấy hai đứa trẻ ở trên giường. Theo lời Hải, hai đứa tự nguyện vì có tình cảm với nhau.

Có mặt tại tòa, ông chủ xin giảm nhẹ hình phạt cho Hải. Ông cho rằng, con gái mình còn nhỏ, Hải thì suy nghĩ nông nổi nên mới xảy ra việc đáng tiếc trên. Người bố không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Những tháng ngày ở chung, ông bảo Hải chăm chỉ, thật thà vì thế muốn giúp cậu ta có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngồi ngay phía sau, mẹ Hải bụm tay che miệng khóc, cảm động trước lòng vị tha của bố bị hại. Giờ nghị án, Hải liên tục ngoái lại nhìn bố mẹ và khóc.

Nghe tòa tuyên phạt con 9 năm tù, bà Thìn khóc ngất. Giữa cơn mưa to mặc cho người người ướt sũng, bà lê đôi chân tật nguyền ra tận xe thùng để nhìn con lần cuối trước khi về trại giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật