Nhớ thương bạn gái, nam sinh t‌ּự vẫ‌ּn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba ngày sau khi được tin bạn gái t‌ּự t‌ּử, nam sinh này cũng tre‌o c‌ổ để được đoàn tụ với người yêu ở thế giới bên kia.
Nhớ thương bạn gái, nam sinh t‌ּự vẫ‌ּn
Chàng trai t‌ּự vẫ‌ּn vì muốn được ở gần người yêu.

Báo Times of India đưa tin chàng trai này là Arvind Kumar Yadav, một sinh viên 21 tuổi quê ở Chandauli, đang học ngành quản lý ở trường đại học ITS ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết Yadav được bạn bè tìm thấy tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử sau khi các bạn học cùng lớp phát hiện ra cậu không tới lớp nghe giảng. "Cậu ấy sống trong ký túc xá và rất ít khi bỏ học. Chiều hôm đó, khi không thấy Yadav đi học, một số người bạn bèn đi tìm. Họ phát hiện thấy nạn nhân đã tre‌o c‌ổ lên chiếc quạt trần và để lại bức thư tuyệt mệnh viết tay dài 3 trang được đặt trên giường ngủ. Yadav lập tức được đưa tới bệnh viện Mohan Nagar nhưng không kịp. Hiện th‌i th‌ể của cậu ấy đang được đưa về quê nhà", một nhân viên cảnh sát cấp cao cho biết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thấy nạn nhân có một cô bạn gái tên là Soni ở cùng quê. Yadav đã rất sợ rằng gia đình của Soni sẽ không cho phép cả hai kết hôn vì họ phản đối mối quan hệ của hai người.

"3 ngày sau khi biết bạn gái t‌ּự t‌ּử, Yadav cũng kết liễu đời mình ngay trong phòng ký túc xá. Trong bức thư tuyệt mệnh, Yadav gửi lời cảm ơn đến gia đình và những gì họ đã làm cho cậu ấy", một cảnh sát nói.

Theo nội dung bức thư thì nguyên nhân khiến nam sinh này quyết định t‌ּự t‌ּử là vì "muốn được ở gần người yêu". Bức thư có đoạn viết: "Chúng ta đã thề sẽ sống chết cùng nhau. Vậy sao em lại ra đi mà không có anh bên cạnh? Khi lên đến thiên đường và gặp lại nhau, em sẽ phải trả lời những câu hỏi đó".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật