’Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phê m‌a tú‌y, một con nghiện ở Bình Thuận cuồng sát 21 người, trong đó có 1 nạn nhân t‌ử von‌g. Trong khi đó, tại TP Hải Phòng, một con nghiện khác cầm dao gây náo loạn đường phố.
’Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện’
Nguyễn Văn Tiến, kẻ vung dao chém 21 người. Ảnh: Thanh niên

Theo đó, chiều 12/8, Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), nghiện m‌a tú‌y nặng cầm dao lao vào một nhà dân ven đường chém trọng thương cả 4 người trong gia đình đang ngủ trưa. Sau đó, Tiến tiếp tục đuổi chém người đi đường, chạy đến những nhà gần đó đâm chém loạn xạ gây thương tích 21 người.

Trong số 21 nạn nhân bị chém có em Nguyễn Thành Đạt 12 tuổi và Nguyễn Thiệu Tường mới 6 tuổi. Một người bị t‌ử von‌g là bà Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi, buôn bán ve chai.

Chủ tịch UBND thị trấn nơi Nguyễn Quốc Dũng sống chưa hết bàng hoàng, kể: “Dân phòng dùng roi điện chích nhưng tên nghiện không gục ngã mà lao vào chém cả công an, khiến hai công an thị trấn cũng bị thương”.

Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, cho hay Tiến là con nghiện thường xuyên sử dụng m‌a tú‌y. Gia đình Tiến đang có kế hoạch đưa Tiến lên Đà Lạt để cai nghiện, nhưng chưa kịp đi thì hắn đã gây án.

Ngay trong chiều 12/8, Công an huyện Tuy Phong đã bắt khẩn cấp Tiến để điều tra về hành vi giết người. Lực lượng công an cũng thu giữ 2 con dao trên tay đối tượng và người dân giao nộp thêm 7 con dao mà đối tượng bỏ lại tại hiện trường.

Trong khi đó, theo Trưởng KP.Hải Tân 1 Trần Văn Sơn, cách đây 10 ngày, Tiến đã từng dùng thuốc quá liều và cũng cầm dao rượt đuổi mọi người trong khu phố, nhưng chưa chém được ai.

Trong một vụ việc khác, sáng 13/8, tại phố Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú ngõ 28 Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) cầm dao xông vào một cây xăng dọa nhân viên, đập phá và cướp tiền. Nhân viên của cây xăng phải dùng bình cứu hỏa xịt vào người Hải.

Chỉ độc một chiếc quần che thân dưới, Hải leo lên mái che của một nhà dân nằm, la lối yêu cầu cho anh ta được gặp mẹ. Ảnh: Thanh niên

Bị chống trả quyết liệt, Hải bỏ chạy sang quán café Phố bên cạnh, miệng luôn hò hét gọi mẹ và chạy lung tung trong quán khiến nhiều người khách đang ngồi uống cà phê sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Hải trèo lên nóc nhà của một hộ dân, dí dao vào cổ yêu cầu được gặp... mẹ.

Một số người dân tại đây cho biết, khi lao vào nhà họ, Hải đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn và có dấu hiệu bị phê m‌a tú‌y.

Đến khoảng gần 12h, mẹ và dì của Hải đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục vận động Hải. Tuy nhiên, phải mất gần 2 giờ sau đó, gia đình cùng lực lượng công an mới tiếp cận, thuyết phục đưa được Hải xuống dưới đất thành công. Tuy nhiên, khi đó Hải vẫn đang trong tình trạng “ngá‌o đ‌á”.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Anh (17 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương), hung thủ giết, hiế‌p nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương) rồi ném xác xuống sông vào ngày 11/8.

th‌i th‌ể của nạn nhân Ngọc được tìm thấy trong tình trạng không một mảnh vải che thân, tay bị trói về phía sau bằng áo con.

Khi được dẫn giải về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Tuấn Anh “hồn nhiên” trả lời các điều tra viên: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật