Tình cũ Lê Công Tuấn Anh lại thênh thang hạnh phúc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã qua rồi những tháng ngày sóng gió sau cái chết của diễn viên Lê Công Tuấn Anh mà tại đó cơn bão dư luận thương tiếc người nghệ sỹ tài hoa này đang chĩa mũi dùi vào chị như kẻ thứ ba xen vào. Im lặng trôi qua nỗi đau vì tôn trọng người đã khuất và tôn trọng chính mình, diễn viên Đào Vân Anh đã trải qua quãng thời gian thật buồn.
Tình cũ Lê Công Tuấn Anh lại thênh thang hạnh phúc
Diễn viên Đào Vân Anh

Chị tâm sự: “Sau tình yêu đầu đời, tôi rất sợ tình yêu. Phải đến 7 năm sau đó, tôi mới lại có tình yêu mới nhưng rất tiếc là mối tình đó không có kết quả như mong đợi.

Tôi từng nghĩ mình không thể yêu được nữa và muốn tập trung lo cho cuộc sống gia đình và sự nghiệp của bản thân. Thời gian đó, cũng có nhiều người đàn ông bên cạnh và có tình cảm tốt đẹp với tôi nhưng tôi chỉ muốn dừng lại ở đó và không hề muốn tiến đến tình yêu”.

Hạnh phúc trở lại viên mãn

Buổi sáng cuối tuần, gác lại những kế hoạch cho phim ảnh, sân khấu, diễn viên Đào Vân Anh đưa con tới 1 cửa hàng thời trang quen thuộc nằm trong sân khấu Lan Anh, thuộc quận 3, TP.Hồ Chí Minh để mua sắm cho cậu con trai Thiên Bảo, tên ở nhà là Shi Sha.

Bé Shi Sha vừa bước sang tháng thứ 9 nhưng đầy hiếu động và tỏ ra nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Ngay khi vừa bước chân vào cửa hàng, trước những món đồ đầy màu sắc, trong khi cậu bé đưa đôi mắt đen láy nhìn khắp lượt thì Đào Vân Anh lại nhìn con đầy âu yếm và mỉm cười.

Nhìn cách Vân Anh âu yếm con rồi chọn lựa quần áo cho con, có cảm giác như chị đang rất viên mãn với hạnh phúc hiện tại.

“Đúng là hiện tại tôi đang rất hạnh phúc nhưng để gọi là viên mãn thì chưa vì bản tính của tôi luôn hướng về phía trước. Phía trước còn rất nhiều điều mà mình chưa trải qua, mình chưa thể khẳng định được là mình đã viên mãn. Tôi đang hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”, chị nói.  

Không có nhiều may mắn trong tình yêu, chị đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó giống như con chim sợ cành cong. Qua đi thời son sắc nhất của người phụ nữ chị mới có thể đón nhận 1 tình yêu mới và giờ đây là một mái ấm đầy hạnh phúc..

“Ngay từ đầu gặp anh, tôi cũng chỉ xác định anh là bạn. Lâu dần, qua những lần trò chuyện tôi nhận ra giữa mình và anh có rất nhiều điểm chung.

Diễn viên Đào Vân Anh: Cuộc sống lại thênh thang hạnh phúc

Cả hai đã cảm thông và chia sẻ được với nhau rất nhiều từ những điểm chung đó. Càng ngày, tôi và anh càng thân thiết với nhau và chữ yêu đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Tôi rất biết ơn ông trời đã cho tôi gặp anh để nên duyên vợ chồng”, chị chia sẻ.

Chị cho biết, mình và ông xã của mình đến với nhau được là do duyên trời định. Ông xã của chị là 1 doanh nhân, thường xuyên phải vắng nhà. Chị nói mình chỉ chia sẻ được như vậy, đây là chuyện riêng tư, chị xin phép được giữ lại cho mình. Nhưng nhìn chị ngày càng xinh đẹp, thành công hơn, tôi hiểu chị đang rất hạnh phúc.

Người phụ nữ đẹp nhất khi yêu

Trước khi gặp anh, chị từng nghĩ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể giải quyết được mọi việc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng khi gặp anh, Đào Vân Anh nhận ra dù sao mình vẫn là phụ nữ, là phái yếu nên vẫn cần có 1 bờ vai vững chắc để tựa vào.

“Tôi cũng không biết giải thích như thế nào nhưng khi có anh xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu chữ Yêu và lúc nào tôi cũng muốn làm đầy chữ Yêu đó hơn chữ Yêu bình thường”, chị tâm sự.

Đúng là tình yêu vẫn luôn luôn có một sức mạnh vô hình, rất khó lý giải. Vậy điều gì ở anh khiến chị dễ dàng bị “thu phục” đến như vậy?. “Khi ở bên cạnh anh, tôi thấy mình thực sự nhỏ bé. Tôi học hỏi rất nhiều điều từ anh và cảm thấy anh là một chỗ dựa về tinh thần rất tốt cho mình.

Tôi cho rằng, dù là 1 phụ nữ mạnh mẽ thì cuộc sống của mình vẫn không thể thiếu một chỗ dựa đích thực. Anh đến và mang lại cho tôi cảm giác yên bình về một chỗ dựa vững chắc, giúp tôi gạt bỏ những phiền muộn, buồn đau trước đó”.

Cuối cùng thì phụ nữ vẫn cần một bờ vai vững chắc để dựa vào dù có tài giỏi đến đâu. Đó vẫn là thứ hạnh phúc tối thượng của phụ nữ, được yêu và cảm thấy an toàn trong tình yêu. Và khi tình yêu đó đơm hoa kết trái thì đó là viên mãn.

Bạn bè chị cũng có người lo xa về việc chồng chị thường xuyên đi công tác, cả trong nước lẫn ở nước ngoài, sẽ có nhiều cô gái vây quanh. Với vấn đề này chị tin tưởng chồng một cách tuyệt đối.

“Thật sự là tôi rất tin tưởng chồng, thỉnh thoảng những phút giây mơ hồ như bạn nói cũng có thoáng qua. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi lại thấy rằng mọi chuyện chỉ là do mình nghĩ thôi.

Tôi cho rằng, một người đàn ông thành đạt ở ngoài xã hội và giao tiếp quá nhiều như vậy chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Để tránh được cám dỗ đó, với 1 người đàn ông thực sự không dễ chút nào.

Ngay từ khi bắt đầu lập gia đình, tôi đã xác định với bản thân mình như vậy. Trong chuyện này, tôi nghĩ mỗi người cũng cần tin vào bản thân mình để tránh những suy nghĩ tiêu cực mà vì cả tin mình rất khó để kiểm soát mình.

Tôi đang rất tự tin vào bản thân cũng như tình cảm mà mình dành cho anh. Tôi tin tưởng vào anh và tin tưởng vào bản thân nhưng bên cạnh đó, mỗi ngày mỗi giờ tôi cũng không quên vun đắp cho tình cảm vợ chồng để giữ được tình yêu đó. Đó là cách xây dựng và giữ tình yêu mà tôi đang thực hiện”, chị tâm sự.

Món quà của thượng đế

Hãy nghe người mẹ say sưa kể về con mình, bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc đó đang lan tỏa một cách ngọt ngào. “Dù chưa biết nghe, biết nói nhưng bé hiểu và cảm được tất cả suy nghĩ và những lời nói của mẹ. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã tâm sự với con rất nhiều.

Thời gian mang thai, mỗi ngày tôi vẫn vỗ về và trò chuyện với con: Con là niềm hạnh phúc lớn của ba mẹ. Mẹ nghĩ là con sẽ rất thông minh, sẽ yêu ba mẹ và hiểu rằng công việc hiện tại của ba mẹ rất bận rộn cũng chỉ vì muốn có điều kiện để lo cho tương lai của con một cách tốt nhất. Ba mẹ hứa sẽ không để con phải thiếu đi sự đùm bọc của ba mẹ.

Có lẽ những điều nay đã giúp con hiểu ba mẹ hơn, trộm vía, bé rất ngoan và ít khi quấy khóc ba mẹ lắm. Mỗi ngày mở mắt ra bắt gặp con cười, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Từ khi có con, tôi luôn theo dõi từng giờ từng phút để xem hôm nay con đã lớn như thế nào. Đó là niềm vui mà tôi nghĩ chỉ những ai đã làm mẹ mới cảm nhận được”, chị kể.


Chị say sưa nói tiếp về con: “Không phải bây giờ mà ngay từ lúc 3, 4 tháng tuổi, bé đã thể hiện rất rõ cá tính của mình. Bé có cá tính mạnh lắm. Chẳng hạn những lúc cho bú mà bé không muốn bú thì không thể nào ép được nữa.

Mọi hành động và suy nghĩ của bé đều dứt khoát và rõ ràng. Bé vừa hiếu động vừa có một điểm đặc biệt là rất hay quan sát và và tìm hiểu. Khi bé đang chơi đồ chơi mà thấy mẹ đang làm gì đó là lập tức, bé ngừng chơi rồi quan sát từng li từng tí công việc của mẹ. Có lúc, tôi có cảm tưởng như là bé đang quan sát để làm theo như vậy”.

Hài lòng với hiện tại

Quay trở lại sân khấu khi con vẫn còn nhỏ có lẽ vì chị quá yêu nghề. Chị nhớ ánh đèn sân khấu nhưng cũng cân đối được thời gian dành cho con nhiều nhất có thể. Sẽ có người thắc mắc, tại sao chị không yên phận với hạnh phúc, để chồng chu toàn mọi thứ.

Chị tâm sự: “Tất nhiên, người chồng nào mà chẳng xót khi vợ đi làm trong khi mới sinh chưa được bao lâu và con lại còn quá nhỏ. Nhưng đồng ý để tôi đi làm cũng là một sự tôn trọng mà hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau.

Chúng tôi vẫn luôn tôn trọng những quyết định của nhau, nhất là khi mọi việc vẫn ổn. Anh cũng hiểu rằng, nếu không được làm việc thì đó không còn là cuộc sống của tôi nữa. Đó chính là lý do khiến chúng tôi gắn bó và đến được với nhau. Cũng may, tôi còn có mẹ giúp đỡ trong việc chăm sóc con nên những khó khăn, vất vả tôi hoàn toàn có thể vượt được qua.  

Hỏi chị, mang tiếng có chồng nhưng chị phải chăm con một mình. Có lúc nào đó chị cảm thấy chạnh lòng hay không? Vân Anh nói ngay: “Tôi đã xác định tư tưởng cho mình ngay từ đầu về cuộc sống như thế này, nên khi chăm bé tôi phải nghiên cứu sách vở và nhờ mẹ cũng như các chị rồi bác sĩ tư vấn thêm để mình có những xử lý kịp thời trong tất cả mọi tình huống dù là nhỏ nhất.

Khi đã xác định cho mình tư tưởng như vậy nên tôi không bị quá lúng túng trong việc chăm bé. Hơn ai hết, tôi hiểu chồng tôi yêu vợ và con ra sao. Với anh ấy, gia đình luôn là điều quan trọng nhất, mọi điều anh ấy làm đều vì vợ con”.

Mỗi ngày, Đào Vân Anh đều cố gắng hết sức để có thể giữ được hạnh phúc của mình và hạn chế những điều không hay xảy ra. Theo chị, vợ chồng sẽ không thể tránh được những lúc không đồng quan điểm với nhau, lúc đó phải luôn luôn tìm cách hạn chế những chuyện đó.

“Tôi luôn hướng đến những việc giúp cuộc sống vợ chồng vui vẻ hơn, mỗi ngày thêm hạnh phúc hơn. Chúng tôi có những sở thích chung như phim ảnh, âm nhạc... và rất nhiều điều có thể chia sẻ cùng nhau vì tâm đầu ý hợp. Tôi không muốn hạnh phúc một ngày nào đó sẽ trở nên nhạt nhẽo, kém thi vị. Cả hai cùng hâm nóng mỗi ngày, lãng mạn, bất ngờ một chút và mỗi sáng thức dậy đều nhận ra rằng, hôm nay yêu vợ (yêu chồng) nhiều hơn hôm qua”, chị nói.

Trải qua sóng gió mới thực sự tận hưởng được vị ngọt thực sự của hạnh phúc và biết trân trọng hiện tại hơn. Lúc này, Đào Vân Anh đã cập bến hạnh phúc và thênh thang với hiện tại và tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật