Đôi bờ - dư âm và day dứt

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vở diễn Đôi bờ của sân khấu kịch 5B tuy là một vở diễn đã cũ nhưng sau khi được làm mới lại, vẫn lấy nước mắt và để lại nhiều suy nghĩ trong lòng khán giả.
Đôi bờ - dư âm và day dứt
Ảnh minh họa

Đôi bờ là câu chuyện của ông Lâm, người đã bỏ lại người yêu xinh đẹp (Nguyệt – NSƯT Mỹ Uyên) để lên đường đi chiến trường, ông Lâm (NSƯT Thanh Hoàng) giữa lửa đạn đã gặp và đem lòng yêu thương Hà (Tuyết Thu) bởi ông cảm phục tấm lòng yêu thương và chăm sóc của Hà dành cho mình.

Chẳng ngờ, Hà lại là người em nuôi của Nguyệt- người yêu cũ của Lâm. Nguyệt là một cô gái sống phóng đãng, không chịu ràng buộc, và hơn hết, cô không chịu được cuộc sống nghèo khổ và nhiều lề thói ở Việt Nam thời hậu chiến. Bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn, cô vượt biên sang Mỹ cùng bà giúp việc của gia đình, dì Tư (NS Cát Tường), người đã ở bên cô từ khi cô còn ẵm ngửa, đã sống gần trọn một đời vì cô. Hà gánh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng Hằng (Tuyết Mai), đứa con Nguyệt bỏ lại mà không hề hay biết cha của đứa trẻ là ai.

Bao nhiêu năm nuôi nấng, có những khi Hà bán máu để đưa con vào bệnh viện chữa bệnh, bao nhiêu khổ cực với mong muốn con luôn ở trong tầm tay mình. Thế rồi, một ngày, Nguyệt, mẹ ruột của Hằng trở về, tuyên bố dành lại tất cả những gì đã từng đánh mất. Hà chao đảo.

NS Tuyết Thu đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn của mình. Cô đã lột tả được nhân vật Hà với một vẻ hiền lành, chịu  thương chịu khó và nhẫn nhịn. Hơn hết, NS Tuyết Thu đã làm cho những người xem cảm thấy được rõ nét tình cảm cũng như những tâm tư của cô khi hóa thân vào nhân vật. Bằng cách thể hiện mộc mạc, giản dị, diễn mà như không diễn, nội tâm của nhân vật được Tuyết Thu đưa đẩy khéo léo trong từng lời nói, ánh mắt của mình.

NSƯT Việt Anh (Ông Năm) và Cát Tường (Dì Tư) đã mang đến những tràng cười rộn rã cho khán giả bằng những câu nói hết sức dí dỏm, bằng những cử chỉ “đáng yêu”. Cặp đôi già chia cách sau bao năm bà Tư theo Nguyệt vượt biên, nay gặp lại, nối tình xưa, quyết định làm lễ cưới. Người đàn ông khốn khổ đáng thương, bác sĩ Hùng (NSƯT Công Ninh) yêu đơn phương Hà chừng ấy năm, đến cuối cùng, vẫn lẻ loi một mình. Vai diễn của NS ƯT Công Ninh tuy nhỏ, nhưng nếu không có anh, vở diễn Đôi Bờsẽ không thành công được như vậy.

Bảy nhân vật trong vở diễn là bảy cá tính, bảy con người, bảy mảnh đời liên kết với nhau. Sự tung hứng nhịp nhàng và hòa quyện của 7 nhân vật đã đem lại cho sân khấu kịch 5B 4 huy chương cá nhân tại Hội diễn sân khấu kịch toàn quốc 2012 vừa qua (1 HCV: Tuyết Thu, 3  HCB: NS ƯT Mỹ Uyên, Cát Tường, Tuyết Mai). Quyết định mang một vở diễn cũ được làm mới đi thi tại hội diễn, sân khấu kịch 5B chọn giải pháp an toàn duy nhất bởi vấn đề kinh phí. Sau khi nhận được sự hưởng ứng từ phiên bản mới của vở diễn này tại hội diễn, sân khấu kịch 5B chính thức trình diễn lại tại sân khấu của mình trong thời gian này.

Một số hình ảnh trong vở diễn
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật