Hoàng My chỉ trích “các phóng viên canh me“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Tôi nghĩ văn hoá của một số anh chị nhà báo canh me chờ người khác có sơ hở là đập không phải một ý kiến hay. Hãy có cái nhìn bao dung và tôn trọng công sức lao động của nhà thiết kế, đừng dẫn dắt dư luận theo những cái nhìn hạn hẹp, đố kỵ và chỉ trích’.
Hoàng My chỉ trích “các phóng viên canh me“
Hoàng My tại buổi chụp hình bikini
Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 đang diễn ra, hôm qua Top 40 Hoa hậu Biển đã có buổi chụp hình bikini với ban tổ chức. Mặc dù khá mệt và vất vả với lịch hoạt động dày đặc, nhưng trên trang facebook được lập ra dành riêng cho mình khi tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới này, Á hậu Hoàng My vẫn không quên cập nhật tin tức và chia sẻ cảm xúc qua bài viết với nhiều điều thú vị.
Điều đầu tiên Hoàng My chia sẻ, đó là cảm giác lâng lâng và phấn khích kéo dài từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa dứt. Người đẹp kể, để chuẩn bị cho buổi chụp hình diễn ra tốt nhất, trước khi đi ngủ, cô đã để sẵn đâu vào đấy các phụ kiện phối cùng bộ bikini màu vàng đồng, chiếc khăn quấn và chiếc áo mặc ở ngoài. Vì thế sớm hôm sau, cô vẫn tỉnh táo hơn tất cả mọi ngày. Sau khi ăn sáng nhẹ, cô chạy vào phòng tập gym. Vì đã có hai hoa hậu khác đến tập cùng, bộ ba người đẹp rủ nhau chạy đua vòng quanh, hít đất, tập bụng, mồ hôi nhễ nhại...
Trước khi bắt đầu chụp hình, Hoàng My dành thời gian cho việc trang điểm, làm tóc tốc hành. Sau đó, 40 người đẹp được chở đến những đồi cát mênh mông đầy nắng và lộng gió. Bên đây đồi là bốn mươi người đẹp, còn bên kia là một ê-kíp hùng hậu.
“Bộ bikini một mảnh chúng tôi được phát có thiết kế rất đặc biệt, kín đáo nhưng gợi cảm. Những dãy hạt từ ngực xuống bụng rung rinh lắc lư khi chúng tôi chuyển động. Màu vàng đồng của bộ bikini, màu nâu đồng của những làn da rám nắng, màu vàng óng của cát tạo nên một tông tưởng là giống nhưng lại khác. Chiếc khăn voan mỏng có thể nhìn xuyên qua quấn ở hông trở nên nổi bật hơn bao giờ hết”, Hoàng My chia sẻ.
Sau khi hoàn tất việc chụp ảnh bikini, chiều qua Hoàng My cùng các thí sinh Miss World 2012 đã tiến hành tập chương trình cho phần mở màn đêm chung kết và thi vũ điệu quốc tế.
Đại diện nhan sắc Việt khoe vẻ đẹp se‌ּxy, nóng bỏng bên cạnh thí sinh khác và một thành viên ban tổ chức
“Tôi thấy vui vì tuy không được chọn nhảy riêng, nhưng tôi được chọn là một trong số 15 người đứng tạo dáng đầu tiên mở màn cho phần này vì tính độc đáo của bộ trang phục dân tộc. Trang phục tôi mang đi lần này được bạn bè quốc tế khen ngợi vì sự sáng tạo, mạnh mẽ nhưng vẫn rất gợi cảm. Tuy nhiên, bộ trang phục cũng làm tốn không ít giấy mực của báo chí nhà mình. Tôi sẽ chọn cách thẳng thắn nói ra quan điểm. Không phân bua, không giải thích, tôi muốn nói ra để chúng ta hiểu nhau hơn vì chúng ta mang cùng một dòng máu”, Á hậu Việt Nam nói.
Liên quan đến chuyện trang phục dân tộc do Lê Thanh Hoài thiết kế để Hoàng My mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, nhiều ý kiến cho rằng, bộ trang phục chẳng khác nào trang phục của công chúa Mỵ Châu, con vua An Dương Vương, nước Âu Lạc.
Cái tên Mỵ Châu gắn liền với sự tích Mỵ Châu – Trọng Thủy. Người ta phê phán Mỵ Châu vì nàng quá tin chồng đến mức hại vua cha mất nước, đẩy Âu Lạc do vua cha An Dương Vương bao công gìn giữ đến bờ diệt vong.
Bộ trang phục gây tranh cãi của Hoàng My
Trong tình hình vấn đề biển Đông đang nhạ‌y cả‌m giữa Việt Nam – Trung Quốc, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 cũng diễn ra tại Trung Quốc, nên ý tưởng trang phục càng khiến nhiều người phản đối.
Về vấn đề này, Á hậu Hoàng My thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ý tưởng đầu tiên, trang phục dân tộc tôi định lấy chất liệu từ bộ đồ truyền thống của dân tộc K'ho qua những trải nghiệm có được khi tôi thực hiện bộ ảnh và phim ngắn Thiên tình sử Langbiang. Nhưng sau đó tôi muốn lấy ý tưởng từ Truyền thuyết nỏ thần, vì tôi nghĩ một tác phẩm ra đời và có câu chuyện gắn với nó sẽ gây ấn tượng khiến người xem phải nhớ đến, cũng giống như những hòn đá tôi mang theo góp vào vườn đá quốc gia vậy.
Tuy nhiên tôi và ê-kíp đã nhìn ra độ nhạ‌y cả‌m nếu sử dụng câu chuyện đó, thế nên tôi không còn sử dụng ý tưởng này nữa và chuyển sang trang phục thời Âu Lạc. Tôi nghĩ văn hoá của một số anh chị nhà báo canh me chờ người khác có sơ hở là đập không phải là một ý kiến hay, dù những dẫn chứng mà họ đưa ra không có cơ sở và không chứng minh chắc chắn được bộ quốc phục ấy thuộc về ai.
Bản thân truyền thuyết đã mang tính mông lung và chưa biết câu chu‌yện ấ‌y có thật không, thì sao chắc được trang phục ấy chính xác là của nàng công chúa Mỵ Châu? Hơn nữa cùng là trang phục thời Âu Lạc nên có những điểm tương đồng, một điều hiển nhiên, sao lại dùng từ copy mẫu thiết kế ở đây?”.
Hoàng My cho biết, cô và ê-kíp làm việc đã lao động miệt mài trong một tháng từ việc nghiên cứu, lên ý tưởng, tìm chất liệu, lên thiết kế, chỉnh sửa… mới có một bộ trang phục truyền thống hoan chỉnh. "Mọi người hãy tôn trọng công sức lao động của nhà thiết kế và đừng dẫn dắt dư luận theo những cái nhìn hạn hẹp, đố kỵ và chỉ trích. Hãy tìm những dẫn chứng xác thực hơn, hãy đặt mình vào vị trí nhà thiết kế để biết trân trọng và có cái nhìn bao dung hơn”.
Giày cao gót khiến cho bộ trang phục bị dư luận "chặt chém"
Cũng trong loạt ảnh chụp bộ trang phục truyền thống, Hoàng My bị cộng đồng mạng chỉ trích vì sự vô lý khi mang trang phục cổ nhưng lại diện giày cao gót thời hiện đại.
Đáp trả lại thắc mắc này, Á hậu viết: “Về đôi giày mà tôi mang, đúng là ngày xưa không có giày cao gót, nhưng tôi chỉ lấy ý tưởng, tôi không lấy nguyên si bộ đồ. Có lẽ chúng ta đã quên mất việc tôi dùng bộ trang phục này để thi Vũ điệu quốc tế. Khi tôi nhảy tôi được phép dùng giày cao gót chứ?
Về ý tưởng trang phục, dù có truyền thống nhưng tôi vẫn luôn chừa một chỗ cho hai chữ sáng tạo. Chúng ta đã bao giờ nghe câu 'Creativity is more than knowledge' (Tạm dịch: Sáng tạo thì hơn cả kiến thức) chưa nhỉ? Trong chữ văn hóa có cả chữ sáng tạo, nếu không chữ văn hoá sẽ không đặc sắc và phát triển nổi. Vậy hãy sáng tạo một cách khéo léo giúp nét độc đáo của văn hóa hòa nhập và không hòa tan với quốc tế”.
Hoàng My cùng các thí sinh Miss World đã có buổi trò chuyện thú vị với đại diện ban tổ chức
"Các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam ơi, hãy là chính mình nhé, vì bạn chỉ có một mà thôi!", Hoàng My viết.
"Hai lần tham gia đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao người ta lại nói về những cuộc thi sắc đẹp, các người đẹp bằng đầy những giọng điệu ganh ghét, nhỏ nhen, ích kỷ? Phải chăng chúng ta đang hiểu sai về bản chất các cuộc thi sắc đẹp?”, Hoàng My đặt vấn đề.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật