Mạnh Hải: Thèm tiền, Ngân Khánh: Tiền là đích của kẻ ngốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngân Khánh khẳng định tiền là mục đích cho những kẻ ngu ngốc; Hiền Thục miễn nhiễm với scandal, đào xới scandal của cô chỉ thêm mệt mỏi; Andre cô gái gốc Tây Ban Nha khẳng định là khoai lang chính hiệu, không phải khoai Tây,…
Mạnh Hải: Thèm tiền, Ngân Khánh: Tiền là đích của kẻ ngốc
Lương Mạnh Hải: “Quá thèm mà không được đáp ứng đầy đủ thì phải nhịn thôi. Còn tiền thì ai chẳng thích.“

Lương Mạnh Hải: Quá thèm… không được đáp ứng đủ thì phải nhịn

Thừa nhận: “Tôi rất thèm tiền!” nhưng không phải vì thèm tiền mà bất chấp làm liều, Lương Mạnh Hải lý giải: “Đúng là tôi rất thèm tiền. Nhưng tên tuổi mình xây dựng nhiều năm, nếu chỉ vì thèm tiền mà phá vỡ những gì mình xây dựng thì có nên không?

Cái nghề này hoàn toàn là sống dựa trên tên tuổi, uy tín nên nếu xuất hiện quá tràn lan thì sẽ gây ra sự nhàm chán.

Quá thèm mà không được đáp ứng đầy đủ thì phải nhịn thôi. Còn tiền thì ai chẳng thích. Tôi nghĩ hạnh phúc do tiền bạc mang lại chứ không phải do trái tim. Không có tiền, có khi chửi nhau cả ngày. Bây giờ cuộc sống của tôi hơn trước rất nhiều, chắc cũng hơn 100 lần.

Giờ tôi thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, tiêu gì thì tiêu, không phải phụ thuộc vào ai.”

Về giao tiếp ứng xử, trải qua nhiều thăng trầm, giờ Lương Mạnh Hải như người vô cảm với dư luận: “Đến người bình thường còn có lúc bị nói xấu, huống chi là mình suốt ngày trơ cái mặt ra thì sao tránh khỏi. Nhưng có điều phản ứng nó khác, bây giờ tôi trơ lì tất cả mọi thứ.

Trước đây, khi bước chân vào quán café, thấy mọi người xì xào, tôi nghĩ ngay mọi người đang nói về tôi. Tôi nhạ‌y cả‌m đến mức đó nhưng giờ thì kệ tất cả ánh mắt nhìn vào tôi. Có những khán giả rất mất lịch sự, họ còn cố tình nói xấu tôi cho tôi nghe thấy. Nhưng tôi kệ, không chấp vì họ nói sau lưng tôi. Còn họ dám nói trước mặt là tôi đánh ngay. Thực ra mình cứ kệ, họ mới sợ.”

Hiền Thục: Scandal, đào xới làm gì cho mệt!

Sống 20 năm với nghề ca hát, Hiền Thục khẳng định chị hoàn toàn miễn nhiễm với loại virus “chết người”: scandal.

“Hoạt động trong giới showbiz hơn 20 năm, tôi hiểu được rằng, thị phi, scandal đến với mình là điều không tránh khỏi. Vì vậy, với riêng quan điểm của tôi, mình càng tránh xa hoặc tiết chế nó thì càng tốt.

Hiền Thục khẳng định chị hoàn toàn miễn nhiễm với loại virus “chết người”: scandal.

Tôi đã miễn nhiễm với con virus này từ lâu rồi. Là một người của công chúng, cuộc sống khó bình lặng được. Tôi không cần phải đính chính, cũng không dại gì cứ suy nghĩ, đào xới câu chuyện lên để chuốc lấy phiền muộn. Tôi chỉ quan trọng làm sao mình có thể sống thoải mái và không cảm thấy xấu hổ với chính bản thân là được.”

Về chu‌yện tìn‌h cảm, khẳng định đang có cuộc tình ngọt ngào với một người đàn ông đáng để cho Hiền Thục tin tưởng nhưng chị chỉ muốn yêu mà không muốn cưới.

“Theo tử vi – tướng số thì tôi không có duyên nợ với bất kỳ người đàn ông nào. Có lẽ, mọi người sẽ bảo tôi có cái nhìn bi quan, nhưng với tôi thì: ”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”.

Mặc dù rất yêu nhau đấy, nhưng mỗi người nên có cuộc sống riêng của mình. Khi yêu, người ta mang đến bên người yêu những gì tốt đẹp nhất, tưởng chừng như hi sinh tất cả vì tình yêu.

Thế nhưng khi đã thành vợ chồng, cái bản chất thực trong mỗi con người mới thực sự thể hiện hết và phát sinh những rắc rối.”

Andrea Aybar: Em là khoai lang đấy…

8 tuổi, Andrea đã theo bố sang Việt Nam sinh sống và học tập. Là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, An thường nhận được nhiều lời khen ngợi mỗi khi ra đường. An kể:

“Khi ra đường thì mọi người hay bắt chuyện hỏi han. Nào là: "A, cô mẫu người Tây kìa", "Ồ, em gái Tây xinh quá"... Em liền đáp lại: "Em là người Việt Nam, là khoai lang đấy, không phải khoai tây đâu".

"Em là người Việt Nam, là khoai lang đấy, không phải khoai tây đâu".

Thổ lộ về ước mong trải nghiệm với các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, An cho biết em rất thích thi HH:

“Các cuộc thi hoa hậu hấp dẫn em, vì em luôn muốn thử sức mình và giao lưu với bạn bè cả nước, thi hoa hậu cũng là thể hiện vẻ đẹp trí tuệ nữa. Nhưng em thấy cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt" sẽ phù hợp với mình hơn.

Dù em đã có quốc tịch Việt Nam, thì vẫn mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha. Người Việt nói chung vẫn thích một người phụ nữ thuần Việt lên ngôi hoa hậu Việt Nam. Em năm nay 17 tuổi, sẽ chờ đợi 2 năm nữa để tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt.”

Ngân Khánh: Tiền là mục đích của những kẻ ngu ngốc…

Tiền là mục đích của những kẻ ngu ngốc…

Trải qua cơn bão dư luận vì sự trùng hợp tên viết tắt trong cơn bão B.hoa, Ngân Khánh khẳng định cô không sống vì tiền.

“Một cách thẳng thắn và chân thành nhất thì tiền bạc không phải là tất cả của cuộc sống, dù Khánh giàu có, nổi tiếng (theo nghĩa vật chất) hay nghèo khổ.

Khánh nghĩ như thế này: Tiền bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của kẻ ngu ngốc. Khánh coi đó là phương tiện chứ không phải mục đích.

Khánh cũng chẳng chủ định chọn cho mình một cách thức nào để nổi tiếng.

Đơn giản, Khánh đang làm và vận hành cuộc sống theo sự kêu gọi của ý thức, đến một lúc, ý thức hoá bản năng. Và như thế, cái cách mà mọi người đang làm lại không thuộc "bản năng" của Khánh.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật