Bi kịch cha mẹ “xuống tay“ giết con hư

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất lực, thất bại trong việc nuôi dạy con cái thành những người có ích, nhiều ông bố bà mẹ trong lúc không kiềm chế được đã xuống tay sát hại đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Bi kịch cha mẹ “xuống tay“ giết con hư
Vợ chồng Kiều – Anh tại trại tạm giam Hà Tĩnh (Ảnh: VietNamNet)

Cha dùng búa đinh "dạy" con

Ngày 26/7/2012 vừa qua, TADN Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Cường (53 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử tội “Giết người”. nạn nhân trong vụ án này là Trần Văn Nhẫn (24 tuổi), con trai của bị cáo.

Vì là con út nên Nhẫn cũng có phần được cha mẹ cưng chiều nên từ bé, Nhẫn đã là đứa ngỗ nghịch, ham chơi, lười học. Để có tiền tiêu xài, Nhẫn nhiều lần đem bán xe đạp đi học rồi nói dối là bị mất xe. Biết là con nói dối, nhưng thương con, vợ chồng ông Cường vẫn góp tiền mua cho con xe khác để đến trường.

Người cha khốn khổ tại tòa (Ảnh: Báo)

Học đến lớp 6 thì Nhẫn bỏ học vì thường đánh nhau, bỏ đi chơi và đua đòi đám bạn xấu. Rồi Nhẫn bị đưa vào trường giáo dục trẻ em hư ở Ninh Bình 2 năm. Thế nhưng, khi về với gia đình, Nhẫn càng trở nên lưu manh, hỗn láo hơn. Năm 2010, ông Cường bị Nhẫn đánh gãy răng, ché‌m đứ‌t cả gân tay. Nhẫn lần lượt bán hết 3 cái xe máy mẹ mua cho rồi giả vờ bị mất. Hết tiền, Nhẫn ngửa tay xin mẹ, không được anh ta văng tục, đánh chửi cả bà.

Vào đêm 25/2, Nhẫn gây sự và xông vào phòng đánh cả chị dâu. Nhẫn tỏ ra hỗn hào khi mẹ Nhẫn can ngăn. uất ức dồn nén bao nhiêu ngày, ông Cường đã quyết định ra tay hại chết nghịch tử. Sáng hôm sau (26/2), đi tập thể dục về, ông đã dùng chiếc búa đinh bổ liên tiếp vào đầu Nhẫn khiến con trai thiệt mạng. Vì giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động nên ông Cường phải chịu mức án 7 năm tù giam. Tại tòa, người cha khốn khổ này vẫn buồn bã nói lời sau cùng: "Việc làm của tôi là sai…".

Cha sát hại đứa con bất hiếu

Cũng như ông Cường, ông Võ Tuấn Dũng (63 tuổi) ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cũng đã xuống tay sát hại con đẻ khi người cha này đã bất lực, không thể dạy được con.

Con trai lớn của ông là Võ Tuấn Cường (SN 1978) nghiện m‌a tú‌y nặng từ hơn 10 năm nay. Cường cũng từng có 1 tiền sự trộm cắp tài sản và 1 tiền án mua bán trái phép chất m‌a tú‌y. Gia đình ông Dũng nhiều lần đưa Cường đi cai nghiện nhưng đều không thành. Cường thường xuyên vắng nhà, lang thang với các đối tượng nghiện m‌a tú‌y. Hết tiền, anh ta lại về nhà la hét, chửi bới, thậm chí còn đánh cả bố để đòi tiền mua m‌a tú‌y sử dụng.

22h đêm 31/5/2012, Cường về nhà và sẵng giọng với bố: “Mày đưa tiền ngay cho tao”. Thấy bố không đáp ứng yêu cầu của mình, Cường đã cầm chiếc khóa cửa đập liên tiếp vào đầu và tay ông Dũng. Trong lúc 2 bố con xô xát, ông Dũng đã chụp 2 bàn tay vào cổ đứa con trai mình xiết mạnh khoảng 5 phút khiến Cường t‌ử von‌g ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Dũng quyết định đến cơ quan chức năng xin tự thú vì đã giết con.

Cha vô ý giết con vì con hư hỏng

Ngày 28/6/2012, cơ quan công an đã cũng bắt giữ Điểu Phương, SN 1964, trú tại xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước, để điều tra về tội giết chính con trai của mình.

Khoảng 11 giờ sáng 28/6, Điểu Mỹ (SN 1992) đi nhậu với một số người bạn về nhà. Lúc này, Mỹ gặp cha là Điểu Phương và mẹ là Điểu Thị De đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm trưa nên anh ta đã cầm con dao trên tay đến hỏi xin tiền nhưng ông Phương nói không có.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Pháp Luật Việt Nam)

Người con trai này đã đòi ông Phương phải đưa giấy đăng ký xe máy của gia đình để đem đi bán lấy tiền xài và nói “nếu không đưa thì sẽ chém chết”. Sau đó, Mỹ xông vào dùng dao đánh cả cha và mẹ. Ông Phương xô Mỹ ra ngoài, Mỹ tiếp tục xông vào dùng dao chém vào nón của bà De đang đội trên đầu.

Hắn còn chém cả em ruột khi cậu bé này vào can ngăn, Điểu Mỹ còn chém hỏng cả xe máy của gia đình. Bực mình, ông Phương đuổi theo, bắt được Mỹ đè nằm xuống đất, dùng dây dù trói lại, sau đó nhờ bà con hàng xóm gọi điện báo công an xã Phước An. Lát sau lực lượng công an có mặt tại hiện trường yêu cầu gia đình cởi trói và lật Điểu Mỹ lên thì phát hiện Mỹ đã chết do dây trói đã thít vào cổ quá chặt làm ngạt hô hấp.

Nhiều người trách ông Phương đã quá nóng nảy, mất bình tĩnh nhưng hầu hết những người biết chuyện của gia đình ông đều phần nào cảm thông cho tội lỗi của ông Phương. Bà con địa phương còn cho biết, Điểu Mỹ là đối tượng ăn chơi quậy phá, đã rất nhiều lần đánh đập cha mẹ và người thân trong gia đình. Trên báo Pháp Luật Việt Nam, ông Điêu Mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An, cũng cho biết: “Điểu Mỹ không được sự giáo dục chu đáo lại sẵn tuổi trẻ suy nghĩ thiếu chín chắn, bồng bột nên thanh niên này đã trở thành nỗi khiếp sợ cho cả gia đình”.

Cha và mẹ hợp sức sát hại con hư

Trước đó, vào sáng 28/12/2010, người dân xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh phát hiện một th‌i th‌ể nam thanh niên trôi trên sông Ngàn Sâu. nạn nhân là Trương Đài Bắc (SN1990) con của ông Trương Quốc Kiều (SN1961) và bà Nguyễn Thị Anh (SN1964), thường trú tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang.

Điều đáng nói là thủ phạm giết chết Bắc lại chính là cha mẹ của anh, ông Kiều và bà Anh. Theo lời khai của vợ chồng Kiều - Anh thì Bắc từng là sinh viên khoa TDTT - Đại học Hà Tĩnh nhưng vì ăn chơi lêu lổng nên đã bị đuổi học. Bắc thường xuyên dọa nạt, xin tiền bố mẹ và trộm bán tài sản trong nhà để tiêu xài.

Tối 21/12/2010, Bắc tiếp tục dọa nạt và xin bố mẹ một số tiền lớn, hai vợ chồng hứa là sáng mai sẽ cho. Tuy nhiên, đêm ấy, trong lúc Bắc đang ngủ, ông Kiều đã dùng thanh sắt đánh mạnh vào trán Bắc. Bắc tỉnh dậy hét lớn “bay định giết tau à” nhưng đã bị ông Kiều nhảy lên ngồi đè trên bụng và gọi vợ giữ 2 chân cho đến lúc Bắc tắt thở.

Sau đó 2 vợ chồng Kiều - Anh đã trói và cuộn th‌i th‌ể con trai mình vào bao tải chở ra cầu chợ Bộng vứt xuống sông Ngàn Sâu phi tang.

Nhiều bi kịch gia đình đau lòng xung quanh các vụ trọng án cha, mẹ sát hại con ruột đã làm dư luận không khỏi bàng hoàng. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân một phần là do người con bất hiếu, hư hỏng nhưng gốc rễ sự việc có lẽ là sự nuông chiều, dạy dỗ con không nghiêm khắc của những người làm cha làm mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật