Mang bầu mới hiểu lòng chồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày có bầu cu Tít vợ mới hiểu chồng không trẻ con, vô tâm như vợ vẫn nghĩ.
Mang bầu mới hiểu lòng chồng
Vợ cứ nghĩ rằng sẽ chẳng nhờ vả gì được chồng khi mang bầu. (ảnh minh họa)

Hai vợ chồng bằng tuổi,  lấy nhau khi vừa tròn 24, ai cũng bảo vợ sướng vì “lấy chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn” nhưng nói thật vợ chưa thấy 'cái sung sướng' ấy biểu hiện như thế nào mà nghĩ cho cùng thì có lẽ vợ chịu thiệt nhiều hơn.

Chồng bằng tuổi có lẽ người phụ nữ thường hay già dặn và kỹ tính hơn vì thế mà nhiều khi vợ cảm giác như chồng chỉ giống thằng em trai của vợ. Cưới xong, bố mẹ mua cho cái nhà ra ở riêng với bao thứ phải mua sắm, phải sắp đặt thế mà chồng cứ tưng hửng để một mình vợ thu vén. Vợ bảo mua cái này, sắm cái kia chồng cũng gật gù đồng ý mà chẳng có chính kiến gì, có chăng cũng chỉ là những lời phản đối cái đó không cần thiết nhưng rồi khi vợ nằng nặc đòi mua chồng vẫn đành chiều theo.

Người ta lấy chồng hơn tuổi thì được chiều chuộng thế này thế kia thế mà chồng mình thì chẳng có lấy một lần chiều vợ. Sáng sớm vợ thức giấc, nấu bữa ăn sáng, đi làm khi chồng đang còn say trong giấc nồng. Tối về vợ tranh thủ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì chồng lại ngồi coi tivi, ngắm cá cảnh, cho chúng ăn... Nhiều khi vợ mệt muốn chồng chở đi làm thế mà không bao giờ thấy chồng biết ý nhá. Chỉ khi nào phải nói hẳn ra chồng chở vợ đi làm, chồng làm việc này giúp vợ, chồng thế này, chồng thế khác… thì chồng mới làm. Nhiều khi vợ thấy chồng quan tâm đến những con cá cảnh còn hơn là quan tâm đến vợ. Thế rồi dần cũng thành thói quen, vợ chủ động trong các hoạt động của mình mà chẳng thèm nhờ đến chồng.

Hơn một năm sau ngày cưới, hai vợ chồng quyết định có thai. Ngày vợ thông báo tin vui chồng cũng mừng nhưng chẳng như những ông chồng khác lãng mạn ôm hôn rồi bế vợ để thỏa cái niềm sung sướng, chồng chỉ cười và bảo “chắc chắn chứ?”. Vợ điên tiết đáp lại: “Chắc chắn thì anh đi hỏi bác sĩ ấy”. Chồng cười trừ rồi cứ cầm tay vợ chẳng nói được câu nào nữa.

Vì cái bản tính trẻ con của chồng từ xưa vợ đã hiểu thế nên khi quyết định có bầu vợ đã xác định sẽ chẳng nhờ vả chồng được gì thế mà… Hóa ra vợ vẫn chưa hiểu hết được chồng.

Từ ngày có bầu chồng vẫn không yêu chiều vợ ra mặt như nhiều người đàn ông khác nhưng dường như chững chạc và người lớn hơn rất nhiều. Sáng nào chồng cũng dậy sớm cùng vợ, dù chẳng lo được bữa ăn sáng cho vợ nhưng cũng có công dọn bát đũa và những việc xung quanh như lau bàn ghế cho vợ rồi cùng vợ ăn sáng. Sau đó chồng cũng biết điều lắm nhé, hàng ngày làm nhiệm vụ đưa đón vợ đi làm. Dù biết là chồng làm kinh doanh, giờ giấc chẳng đúng như lịch của vợ nên không đưa đón được thường xuyên như người ta nên vợ cũng cố gắng ngày nào tự đi được thì vẫn chủ động đi.


Thế mà từ ngày mang thai vợ mới thấy chồng đảm đang và
chững chạc chừng nào.(ảnh minh họa)

Có thai hình như vợ cũng nhác hơn thì phải. Tối về vợ không lăn xả vào đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, rửa bát như mọi khi nữa mà nằm lì trên giường. Chồng không một tiếng thở dài, thắc mắc gì mà lùi lũi làm từng việc. Dù chồng làm chẳng được chu đáo như vợ nhưng vì mệt nên vợ vẫn kệ để chồng làm một mình. Nhiều khi chồng cao hứng còn đi mua cá chép, mua gà tần về hầm hoặc nấu cháo và nịnh nọt vợ ăn khiến vợ thấy cảm động ghê.

Buồn cười nhất là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chồng đều phải ngồi massage cho vợ. Vốn là vợ bị đau mông ghê gớm từ ngày mang bầu khiến vợ không thể xoay mình hoặc cử động được mỗi khi nằm xuống. Vậy là chồng đã phải tìm hiểu để có được rất nhiều bài thuốc bóp cho vợ mỗi tối. Nghe ai mách gì là chồng tìm bằng được để áp dụng. Hồi trước chồng dùng ngải cứu rang với muối, rồi bóp bằng rượu gừng rồi đợt này không hiểu được ai mách chồng mua hẳn 1 lạng cao hổ bao nhiêu tiền về ngâm rượu bóp cho vợ. bệnh tình thì chẳng thuyển giảm là mấy vì có lẽ đây là do tác dụng phụ của việc mang thai và đẻ xong sẽ hết nhưng mỗi tối được chồng massage vợ cũng thấy thoải mái, dễ ngủ và đặc biệt là thấy "ấm lòng" hơn rất nhiều.

Tối hôm qua lúc chồng đang ngồi massage cho vợ, tự nhiên chồng hỏi: “không biết các bà vợ có hiểu nỗi lòng những ông chồng ngày ngày massage cho vợ bầu không nhỉ?”, vợ phì cười: “vợ đang đau thế này thì còn nghĩ gì đến nỗi lòng chồng nữa”. Chồng cười khì bảo: “Chồng thương vợ lắm ý, cố gắng 2 tháng nữa là con chào đời rồi, mọi đau đớn sẽ qua hết!”. Lúc ấy sao mà vợ thấy yêu chồng thế chứ, vợ muốn cảm ơn chồng mà chẳng thể thành lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật