Bộ mặt thật của 1 học sinh “ngoan”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 8-4-2007, Uông Học Tuấn (tên nhân vật đã được thay đổi), giáo viên trường trung học Hồng Lĩnh, thôn tả Bá, huyện Túc Tùng, Trung Quốc cùng người vợ mới kết hôn được 2 năm dẫn con đi chơi...
Bộ mặt thật của 1 học sinh “ngoan”
Ảnh minh họa

Chuyện chẳng lành 

Khoảng 3h chiều, 2 vợ chồng cùng đưa cậu con trai khi đó đang ngủ say trở về căn hộ của mình trong khu nhà ở dành cho giáo viên trường học. Học Tuấn dặn vợ đừng đi đâu vì một lát sau anh có việc phải đi.

Thấy chồng bảo vậy, Quân Tử Bình, vợ Học Tuấn tranh thủ thay đôi dép lê để đi ra nhà vệ sinh công cộng. Còn 15 phút mới đến giờ hẹn, Học Tuấn bật máy vi tính, đánh vài ván điện tử.

Khoảng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy vợ về, anh thấy lạ, bèn đi ra nhà vệ sinh nữ để tìm, nhưng không thấy. Tìm trong khu tập thể, gọi điện cho bạn bè, người thân để tìm nhưng không ai biết Tử Bình ở đâu.

Nửa tiếng sau, Học Tuấn lại gọi điện hỏi bố vợ, câu trả lời vẫn là “không thấy”. Anh sốt ruột quay trở lại nhà vệ sinh để tìm, lần này phát hiện ra đôi dép lê của vợ quăng mỗi nơi 1 chiếc.

Anh nhìn xung quanh xem có dấu vết gì không, thấy trên tường có vài vết máu tươi. Học Tuấn rùng mình nghĩ vợ đã gặp chuyện chẳng lành, ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Một lúc sau bố mẹ đẻ của Tử Bình đến, cầm trên tay dôi dép lê của con gái mình, khóc trong lo lắng.

Công an huyện Túc Tùng lập tức xuống điều tra. Khám nghiệm khu vực xung quanh hiện trường, phát hiện xác của Quân Tử Bình bị nhét trong thùng rác nằm ở phía Tây Nam khu nhà vệ sinh công cộng.

Cúc áo sơ mi trên người nạn nhân bị cởi ra đến phần ngực, quần bị kéo xuống dưới phần đùi, trên người có rất nhiều vết bầm tím. Phần đầu của nạn nhân có nhiều vết thương chảy maú, trùng khớp với những vết máu trên tường trong nhà vệ sinh nữ. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án nhận định đây là vụ án cưỡ‌ּng hiế‌ּp, giết người. 

Không ai ngờ thủ phạm lại là 1 học sinh “ngoan”

Khoảng 19h ngày 9-4-2007, Ban chuyên án tìm hiểu được 1 manh mối vô cùng quan trọng: Vào khoảng 3h chiều 8-4, khi đang đánh bóng bàn cùng các bạn thì Hồng Minh, học sinh lớp 11 của trường đi vào nhà vệ sinh, sau đó không thấy quay lại nữa. Cảnh sát ngay lập tức tập trung vào Hồng Minh.

Thấy Hồng Minh loanh quanh không giải trình được về hoạt động của mình trong thời gian xảy ra vụ án, Ban chuyên án lập tức khám xét nhà đối tượng và tìm thấy chiếc áo sơ mi có dính máu, qua giám định thấy đúng là máu của nạn nhân. 

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Hồng Minh mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 8-4, khi đang đánh bóng trong trường, hắn nhìn thấy cô Tử Bình đi xuống nhà vệ sinh, lập tức bỏ vợt để đi theo.

Hồng Minh vào nhà vệ sinh nam đi tiểu tiện trước, sau đó chui sang nhà vệ sinh nữ. Khi trông thấy hắn, cô Tử Bình hỏi to: “Làm cái gì ở đây thế?”.

Hồng Minh im lặng, không nói không rằng, lập tức cầm lấy viên gạch giấu sẵn trong tay đập thẳng vào đầu khiến cô Tử Bình bất tỉnh. Liền ngay sau đó, hắn lôi cô vào 1 buồng, thực hiện ý đồ hiế‌p dâm.

Bỗng nhiên Tử Bình tỉnh lại, kêu cứu, Hồng Minh liền lấy viên gạch lúc nãy nện tiếp vào đầu cô cho đến chết. Khi thấy Tử Bình tắt thở, hắn hoang mang lo sợ, liền lôi xác của nạn nhân giấu trong thùng rác cạnh khu nhà vệ sinh.

Ban đầu Hồng Minh khai chỉ vì muốn cướp tiền của cô Tử Bình nên dẫn đến án mạng. Cuối cùng, khi cán bộ điều tra phân tích làm rõ mọi hành vi, thì hắn mới thừa nhận sự thật, vì thấy Tử Bình khá xinh đẹp nên đã nảy sinh ý định muốn xâm hại tình dục từ lâu. Việc dùng gạch đánh cũng chỉ nhằm để dễ dàng hơn trong việc thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp của Hồng Minh không thể tin được học sinh vốn được khen là “ngoan”, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, luôn giúp đỡ bạn bè, lại là 1 tên giết người. Thậm chí đến bố của Hồng Minh vẫn tự hào về  đứa con hiền lành, chỉ khi cảnh sát đến nhà và đưa ra bằng chứng phạm tội của con trai thì ông mới gục xuống xót xa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật