Cuộc sống gia đình hay địa ngục đời tôi?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ sau trận đòn thập tử nhất sinh đó, cuộc sống của tôi không còn lấy một ngày bình yên nữa. Những trận đòn liên tục xảy ra, đó là điều mà bà mong muốn. Có lần, khi tôi bị chồng đánh, đánh đến nỗi tôi nghĩ chỉ còn đường chết, tôi đã quyết định gọi chính quyền đến giúp nhưng chưa kịp gọi thì mẹ chồng tôi phát hiện thế là bà chửi bới tôi nói tôi là đứa mất dạy rồi nhốt tôi lại vì sợ tôi báo công an.
Cuộc sống gia đình hay địa ngục đời tôi?
Những trận đòn liên tục xảy ra, đó là điều mà bà mong muốn.

Tôi và anh kết hôn đã được 5 năm và chúng tôi có một bé gái 4 tuổi xinh xắn. Cuộc sống của chúng tôi tưởng chừng êm ả, thế nhưng cách đây 4 năm, khi con gái chúng tôi được 8 tháng tuổi thì bố chồng tôi bị bệnh nặng rồi qua đời. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đó, mẹ chồng tôi trở nên khó tính hơn, không những thế bà còn bộc lộ rõ bản chất của một người mẹ nuông chiều con trai, khinh rẻ và ghẻ lạnh con dâu.

Tôi là một người nóng tính, thẳng thắn, có gì nói ấy và không bao giờ để bụng có lẽ chính vì thế mà không được lòng mẹ chồng và cả 4 chị chồng tôi.

Cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng đi vào ngõ cụt khi bất đồng quan điểm của tôi và mẹ chồng ngày càng nhiều. Bà là một người cổ hủ và chuyên quyền, bà muốn kiểm soát mọi hành động việc làm của tôi, không những thế bà còn muốn tôi phải làm tất cả mọi thứ theo ý bà. Khi không vừa ý thì bà nói rằng “Mày ở nhà tao thì mày phải làm theo ý tao”, hay “Đây là nhà tao tao có quyền quyết định mày phải nghe theo tao!”…

Nếu chỉ như thế có lẽ tôi cũng sẽ cố cho qua, nhưng bà luôn bắt từng lỗi nhỏ trong lời nói của tôi và lấy cớ đó bà kể lể với chồng tôi, và tôi chẳng có cơ hội để giải thích, phân bua cho mình, cái tôi nhận được là những trận đòn tồi tệ.

Có lần anh đánh tôi hộc cả máu, tôi đã chạy ra chỗ mẹ chồng tôi với mong muốn bà ngăn cản anh lại nhưng tôi chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn “Ôi máu, kinh quá, tránh ra chỗ khác, đừng lại gần tao!”.

Từ sau trận đòn thập tử nhất sinh đó, cuộc sống của tôi không còn lấy một ngày bình yên nữa. Những trận đòn liên tục xảy ra, đó là điều mà bà mong muốn. Có lần, khi tôi bị chồng đánh, đánh đến nỗi tôi nghĩ chỉ còn đường chết, tôi đã quyết định gọi chính quyền đến giúp nhưng chưa kịp gọi thì mẹ chồng tôi phát hiện thế là bà chửi bới tôi nói tôi là đứa mất dạy rồi nhốt tôi lại vì sợ tôi báo công an.

Tôi phải làm gì đây khi mà con gái tôi ngày càng lớn, để cho cháu chứng kiến những cảnh như thế sẽ làm tổn thương đến cháu rất nhiều. Hãy giúp tôi…..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật