“Má mì“ trẻ đẹp lừa gái quê đi nước ngoài B.hoa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có việc làm ổn định ở quê nhưng với Tuyết như thế là chưa đủ, cô gái trẻ quyết định sang Malaysia để làm nghề “bán vốn tự có”. Sau đó Tuyết về quê lừa các phụ nữ bán sang xứ người làm massage kíc‌ּh dụ‌ּc, B.hoa… Vết rượt dài của cô gái trẻ
“Má mì“ trẻ đẹp lừa gái quê đi nước ngoài B.hoa
Má mì trẻ tuổi Lê Thị Ánh Tuyết.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ tại xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán phụ nữ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để tiếp tục mở rộng điều tra, giải cứu hàng chục phụ nữ bị bán sang xứ người.

Những ngày gần đây, ở một số vùng quê yên bình của thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) xôn xao về việc nhiều cô gái, phụ nữ trẻ bị lừa bán sang Malaysia làm gái mạ‌ּi dâ‌ּm, nhân viên kíc‌ּh dụ‌ּc cho các nhà hàng, quán Karaoke, massage…. cho một "má mì" trẻ đẹp Lê Thị Ánh Tuyết.

Tuyết có khuôn mặt ưa nhìn, từng làm kế toán cho một trường trung học ở gần nhà. Đồng lương ít ỏi đã không đủ để Tuyết nuôi con và làm giàu. Bên cạnh đó, cô gái trẻ đang chán chường vì nhà nghèo  ấy lại ly dị với chồng một mình nuôi con nên càng muốn thoát thân khỏi quê nghèo để tìm một miền đất hứa.

Đầu năm 2011, Tuyết gửi con nhỏ mới chưa đầy 2 tuổi cho mẹ già rồi mượn tiền bạn bè để đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Muốn có cuộc sống luôn môi đỏ má hồng kiếm tiền nhanh và nhàn nhã nên Tuyết xin làm nhân viên trong một cơ sở massage Thái. Tuy làm công việc “nhạ‌y cả‌m” nhưng hái ra tiền nên cô cảm thấy mãn nguyện.

Mỗi tuần kiếm được cả gần chục triệu, nhưng đối với Tuyết như vậy là chưa đủ, cô còn quay sang kinh doanh luôn “vốn tự có”. Có khuôn mặt khả ái, nụ cười thân thiện và khéo ăn nói nên cô có nhiều khách. Vì vậy Tuyết bỏ túi vài chục triệu đồng mỗi tuần mà lúc nào cũng mặt hoa da phấn.

Từ đó Tuyết móc nối được với nhiều ổ chứa mạ‌ּi dâ‌ּm và quen với những “tú bà” chuyên tổ chức, quản lý các đường dây gái mạ‌ּi dâ‌ּm núp bóng quán karaoke, điểm massage, tiếp viên nhà hàng... ở xứ người. Bên cạnh đó Tuyết còn cặp bồ với một gã bản xứ.

Gã này cùng đã từng thực hiện nhiều phi vụ lừa phụ nữ Việt Nam qua Malaysia bán vào các ổ mại dâ‌m, massage kíc‌ּh dụ‌ּc. Vì vậy chỉ sau vài tháng ở xứ người, Tuyết đã nắm được đường đi nước bước về việc hoạt động kinh doanh thân xác phụ nữ.

“Má mì” đóng kịch lương thiện

Để thực kiện kế hoạch “làm ăn” của mình, đầu năm 2012, Tuyết trở về Việt Nam để tìm “hàng” cung cấp cho các ổ mạ‌ּi dâ‌ּm bên xứ người để kiếm lời. Khi này, Tuyết về quê với dáng vẻ hoàn toàn lột xác, trở thành một người nhiều tiền, không còn rách rưới như ngày xưa nữa.

Đi đâu Tuyết cũng khoác trên mình những bộ quần áo xịn, tay, cổ đeo vòng vàng lấp lánh nên ai cũng tấm tắc khen Tuyết thân gái một mình sang xứ người mà làm lắm tiền nhiều của. Không chỉ có vậy, Tuyết bỏ ra cả gần trăm triệu để sửa nhà cho mẹ, mua xe tay ga xịn, biếu mẹ tiền triệu không tiếc. Khi có được cái vẻ bóng bẩy bên ngoài, Tuyết bắt đầu cuộc “hành trình” đi tìm “con mồi”.

Căn nhà của gia đình Tuyết luôn đóng khóa chặt từ khi cô bị bắt.

Vì có kinh nghiệm từ bản thân, Tuyết nhắm vào những cô gái, phụ nữ ở các vùng nông thôn thuộc huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh, đã có gia đình, kinh tế khó khăn, nhẹ dạ và đã từng làm trong các quán cà phê, điểm massage muốn có thu nhập cao, chấp nhận xa chồng trẻ con thơ để đi làm việc ở nước ngoài.

Khi gặp được “con mồi” thì ngay lập tức Tuyết dùng những lời đường mật dụ dỗ nói là qua Malaysia làm công việc nhàn hạ, sạch sẽ như tiế‌p viê‌n nhà hàng, khách sạn, quán karaoke… mỗi tháng được trên dưới 30 triệu đồng. Tuyết tạo sự an tâm bằng cách: “Là đồng hương với nhau nên phải giúp đỡ nhau chứ, cứ đi còn tiền qua đó mình lo hết, khi nào làm có trả sau…”.

Để tạo lòng tin hơn, Tuyết còn tâm sự chứng minh về thân phận của mình trước kia và bây giờ: “Trước kia gia đình chị cuộc sống khó khăn vất vả nhưng nhờ có người giúp đỡ qua Malaysia làm việc có vài tháng mà giờ thì em thấy rồi đấy. Thấy chị em vất vả làm cả ngày không đủ ăn nên chị thương tình muốn giúp đỡ. Chứ còn chỗ khác nhờ vả đưa cả gần trăm triệu mà mình không nhận…”.

Không chỉ có vậy, Tuyết sẵn sàng “giúp đỡ” những phụ nữ gia đình khó khăn bằng cách cùng đi làm hộ chiếu, bỏ tiền lo chi phí máy bay, thủ tục xuất cảnh cho các “con mồi”. Nhưng để kiếm thêm chút lời, Tuyết còn bắt những người đi “làm việc” phải viết giấy nợ với số tiền khoảng 30 triệu đồng/người, trong quá trình ở nước ngoài phải làm để trả dần.

Chính sự “đóng kịch” của Tuyết quá hoàn hảo nên rất nhiều phụ nữ đã quặn lòng nuốt nước mắt khi xa chồng con để sang xứ người mong làm được nhiều tiền để cuộc sống đỡ vất vả. Nhưng không ngờ bọn họ bị Tuyết và đồng bọn bán vào các động mại dâ‌m, cơ sở massge kíc‌ּh dụ‌ּc…. Để rồi khi họ trốn được về quê thì bị chồng ruồng bỏ vì đã đi làm gái, tay nhúng chàm…

(Còn nữa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật