Nhát dao trả thù của cô gái bị cha dượng xâ‌ּm hạ‌ּi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều năm bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, cô gái 26 tuổi đã giết cha dượng bằng nhát dao chí mạng.
Nhát dao trả thù của cô gái bị cha dượng xâ‌ּm hạ‌ּi
Mẹ con bà Thủy tại trụ sở công an. Ảnh: PLVN.

Chạng vạng một ngày giữa tháng 6, người dân khu phố 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nghe tiếng kêu cứu thất thanh của ông Nguyễn Minh Chí (51 tuổi) đang nằm thoi thóp với một vết thương sau lưng. nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã t‌ử von‌g.

Cơ quan chức năng xác định, ông Chí bị một vết dao đâm sâu tới phổi, rách cơ hoành dẫn tới t‌ử von‌g. khám nghiệm hiện trường, công an không phát hiện hung khí gây án; không có dấu hiệu phản kháng, vật lộn...

Ông Chí sống không hôn thú với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (44 tuổi, ngụ tổ 4, phường Trần Hưng Đạo), người đầu tiên phát hiện ông nằm bên đường. Bà Thủy khai, vào thời điểm xảy ra vụ án, đi làm về không thấy ông Chí ở nhà nên hỏi con gái riêng của mình là Nguyễn Thị Phương Trâm (26 tuổi) có biết dượng đi đâu không. Khi Trâm bảo không biết, xách đèn pin đi tìm, bà phát hiện ông Chí nằm cách nhà chưa đầy 100m...

4 ngày sau, công an xác định nghi can sát hại ông Chí là Trâm. Con dao được cho là tang vật gây án bị thu giữ. Sau nhiều giờ luôn miệng chối tội, kêu oan, hai mẹ con phải thừa nhận ông Chính bị Trâm sát hại.

Tại trụ sở công an, người đàn bà lam lũ rưng rức nhìn con gái viết tường trình về hành vi phạm tội. Lau nước mắt chảy trên đôi gò má sạm đen, bà kể bi kịch đời mình. Năm 1‌8 tuổ‌i, bà kết hôn với người cùng bản nhưng đến khi có bầu mới nhận ra chồng vũ phu, bội bạc. Trốn khỏi nhà chồng, bà Thủy dẫn con phiêu dạt nhiều nơi. Năm 1998, bà gặp ông Chí, đưa về nhà sống chung. Trong khi bà lai lưng đi làm thuê, ông chồng hờ suốt ngày lang thang kiếm bạn nhậu... Mỗi lần say xỉn, ông Chí lại chửi mắng hai mẹ con. Nếu bị phản ứng lại dù chỉ một câu, ông Chí sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Trong một buổi chiều đi làm về, bà Thủy như chết lặng khi tận mắt nhìn thấy chồng hờ đang làm “chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn” với Trâm, năm đó mới 12 tuổi. Trời đất như quay cuồng sụp đổ, không muốn con gái sẽ mang tiếng với người đời, bà Thủy không đủ can đảm tố cáo hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của ông Chí. Biết bà Thủy không dám làm to chuyện, ông Chí càng "lấn tới". Thậm chí theo lời bà thì đã một vài lần bà phải nuốt nước mắt vào lòng đưa Trâm vào bệnh viện để "giải quyết". Năm 22 tuổi, Trâm phát bệnh động kinh, phải chữa trị dài ngày.

Trong khi đó, Trâm khai, trước khi gây án, trong lúc mẹ đi làm thuê, ông Chí đi uống rượu về, luôn miệng chửi bới, cầm khúc gỗ đập vào lưng cô. Trâm nín nhịn để cha dượng không sinh sự nữa. Khi cô đứng ở nhà bếp để bật điện tìm đồ nấu ăn, ông Chí cầm con dao bầu phóng mạnh vào người nhưng cô tránh được. Con dao rớt dưới chân, Trâm quay lại hỏi: “Con làm gì mà dượng lấy dao phóng con?”. Ông Chí chửi một chặp rồi đi ra ngoài.

Theo Trâm, nỗi khổ đau, nhục nhã dồn nén bao năm đến hôm đó bất ngờ bung ra. Cô nhặt lấy con dao phóng mạnh về phía cha dượng... Ông Chí lảo đảo chạy ra ngoài đường... Đi làm về, nghe con gái kể lại sự việc, bà Thủy hoảng hốt chạy đi tìm và hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu... Hai mẹ con bàn tính và thống nhất lời khai nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án mạng đã làm rung động phố núi Kon Tum, hung thủ bị bắt và chờ ngày phán quyết của Pháp Luật. Song nhiều người bảo giá như năm xưa bà Thủy mạnh dạn tố cáo hành vi của chồng hờ thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật