Mánh khóe tuồn m‌a tú‌y vào trại giam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trại giam số 3 - Tổng cục 8, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là nơi giam giữ, cải tạo hàng ngàn phạm nhân có mức án cao. Trong số đó, không ít kẻ ở ngoài đời nghiện ngập nhưng vào tù vẫn không chịu đoạn tuyệt với “cái chết trắng”. Chúng yêu cầu người nhà lén lút mang “hàng” vào để thỏ‌a mã‌n và bán lại cho bạn tù.
Mánh khóe tuồn m‌a tú‌y vào trại giam
Nguyễn Thị Châu, Phạm Thị Hảo


TIẾP TẾ HEROIN

Nhận được tin báo từ quần chúng về việc có một số đối tượng thường lén lút “tuồn” m‌a tú‌y vào trại giam số 3 thông qua những lần thăm nuôi tiếp tế phạm nhân, qua theo dõi Công an huyện Tân Kỳ thấy nổi lên hai đối tượng: Nguyễn Văn Đồng (SN 1988) và Phạm Văn Nghị (SN 1982, đều trú xã Xuân Dương, huyện Tân Kỳ).

Chiều 23-5-2012, khi Đồng và Nghị vừa mua 0,05gram heroin của Phạm Thị Hảo (SN 1961, trú xóm Đồng Kho, xã Nghĩa Dũng) thì bị Công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang. Tiến hành khám xét nhà Hảo, trinh sát thu giữ thêm 1,2gram heroin. Qua đấu tranh, Hảo khai số hàng này mua của Hà Thị Sâm (SN 1976, trú bản Na Công, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An). Sâm là đối tượng đã có một tiền án về tội “mua bán trái phép các chất m‌a tú‌y”. Mãn hạn tù, thị tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
Sau khi điều tra kỹ về Hà Thị Sâm, Công an huyện Tân Kỳ xác định đây chính là đối tượng cung cấp nguồn “hàng” cho những tụ điểm bán lẻ trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ. Sau đó, số “hàng” này sẽ được bọn tội phạm chia nhỏ tìm cách mang vào trại giam theo hình thức thăm nuôi tiếp tế.

Trưa 27-5-2012, công an huyện nhận được tin báo về việc Hà Thị Sâm mang một số lượng “hàng” lớn từ Quế Phong xuống thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ để chuẩn bị giao dịch. Đến khoảng 11 giờ 30, một thanh niên chạy xe máy đến tìm Sâm để nhận hàng thì bị các trinh sát bắt quả tang, thu giữ 73,3 gram heroin. Đối tượng mua “hàng” của Sâm sau đó được làm rõ là Lương Văn Đường (SN 1986).
Trong số những đối tượng lén lút đưa m‌a tú‌y vào trại giam số 3, Nguyễn Thị Châu (SN 1976, trú xóm 4, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là người đàn bà táo bạo nhất. Chồng của Châu là Phạm Văn Lương đang thụ án về tội “mua bán trái phép các chất m‌a tú‌y” tại đây. Trong những lần vào thăm nuôi, Lương bảo Châu mua heroin rồi tìm cách mang vào để y bán lại cho phạm nhân Hà Việt Dũng đang thụ án chung thân.

Hám lợi trước khoản tiền lời, Châu về mua heroin rồi giấu vào trong vỏ ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Sau đó, thị lấy một gói thu‌ốc l‌á cắt ngắn những điếu thuốc, nhét chiếc ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu có chứa heroin vào dưới đáy rồi sắp xếp thuốc vào lại như cũ.

Ngày 9-6-2010, Châu mang đồ lên thăm nuôi cho chồng thì bị Ban giám thị trại giam số 3 phát hiện 20,295 gram heroin bỏ trong bao thu‌ốc l‌á. Sau khi bị phát hiện, Châu tỏ ra ngờ nghệch và luôn cho rằng gói thu‌ốc l‌á đó là do một người đàn bà lạ mặt gửi đưa vào.

ÁN NẶNG CHO NHỮNG KẺ TIẾP TẾ BẰNG... MA TÚY

Sáng 26-6-2012, TAND huyện Kỳ Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) 30 tháng tù giam về hành vi “tàng trữ trái phép chất m‌a tú‌y”. Theo cáo trạng, trước đây Hiếu đã phạm tội giết người, cướp tài sản và đã bị tuyên phạt 11 năm tù giam. Ngày 28-3-2012, Hiếu được đưa đến trại giam số 3 để chấp hành án. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra phạm nhân trước khi vào nhập trại, tổ kiểm tra đã phát hiện Hiếu giấu 0,92 gram heroin trong hậu môn. Như vậy, với tổng hình phạt cũ và mới, Hiếu phải chấp hành thụ án 13 năm 6 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 25-5-2012, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã tuyên phạt Hà Thị Kim (SN 1958, trú bản Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) 12 năm tù giam về tội “mua bán trái phép các chất m‌a tú‌y”. Năm 1999, Kim là giáo viên dạy tiểu học nhưng có chồng đang thụ án tại trại giam số 3 nên phải thường xuyên xuống thăm nuôi. Chồng Kim kể rằng giá m‌a tú‌y trong trại giam cao hơn ở ngoài rất nhiều lần và bàn bạc với nhau mua m‌a tú‌y mang vào trại bán.

Trong một lần gặp Phạm Thị My (trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cũng đang có chồng thụ án tại trại giam số 3, Kim bàn với My góp vốn “làm ăn”. My đồng ý đưa cho Kim 15 triệu đồng để về mua “hàng”. Kim gom được 2,5kg thuốc phi‌ện rồi xuống giao cho My tìm cách mang vào trại tiêu thụ. Tuy nhiên, vài ngày sau thì My bị bắt quả tang, Kim bỏ trốn. Sau 13 năm lẩn trốn, đầu năm 2012, Kim quay trở về Nghệ An đầu thú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật