Đòn chí mạng đầu tiên đối với Tổng thống as‌sad

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Manaf Tlass - một vị tướng hàng đầu trong Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Syria và là một thành viên quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, hôm qua (5/7) được cho là đã trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đòn chí mạng đầu tiên đối với Tổng thống as‌sad
Tổng thống as‌sad

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ “đào ngũ” đầu tiên xảy ra trong nội bộ bộ máy cầm quyền vốn được xem ra là rất vững chắc của Tổng thống as‌sad. Nó sẽ là cú đấm chí tử đầu tiên đối với Nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn của Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại ông này nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái.

“Tướng Manaf là một trong những nhân vật chính hàng đầu của chính quyền. Sự kiện ông Manaf rời bỏ đất nước là một dấu hiệu tiêu cực cho chính phủ của ông as‌sad. Chính phủ này đã bắt đầu mất dần sự kiểm soát”, ông Bashar al-Heraki, một thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Syria, nhận định. Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia là một trong những nhóm đối lập chính ở Syria đang hoạt động bên ngoài đất nước.

Theo lời ông Heraki, Tướng Tlass sẽ sớm thông báo về quyết định rời bỏ Tổng thống as‌sad. Tuy nhiên, ông này từ chối xác nhận thông tin Tướng Tlass đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết, ít nhất có 3 người trong đất nước Syria xác nhận, Tướng Tlass đã “đào ngũ”. Tuy vậy, thông tin này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nguồn tin từ Quân đội Syria tự do cho biết, họ có nghe tin về việc Tướng Tlass đang ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không xem đây là một vụ đào ngũ cho đến khi ông này chính thức tuyên bố.

"Chúng tôi nghĩ, ông ấy đã đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ông ấy chưa liên hệ với chúng tôi. Có sự khác biệt giữa việc rời Syria và việc gia nhập phe nổi dậy chống Tổng thống  as‌sad”, một nguồn tin khác thuộc lực lượng đối lập Syria cho biết từ Istanbul.

Tướng Tlass vốn được coi là một người bạn rất thân của Tổng thống as‌sad. Ông này chỉ huy một sư đoàn trong Lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất, được trang bị vũ khí tối tân nhất trong quân đội Syria.

Tướng Tlass là con trai của một vị tướng hàng đầu khác của Syria -  ông Mustafa Tlass. Cha của ông Tlass từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Syria từ năm 1972 đến năm 2004. Ông này là một tay chân thân cận hàng đầu của Tổng thống Hafez al-Assad – cha của Tổng thống Syria hiện thời.

“Tướng Tlass là một người bạn thân của ông as‌sad. Vì vậy, sự ra đi của ông ta không chỉ là một cú đánh mạnh vào chính quyền mà còn là một thông điệp mạnh nhất từ trước đến nay được gửi đến cho Tổng thống as‌sad. Nội dung của thông điệp đó là, ông as‌sad không còn an toàn. Ngoài ra, sự kiện ông Tlass đào ngũ cũng được xem là một lời nhắn nhủ các sĩ quan khác trong quân đội Syria về việc họ nên cân nhắc đi theo bước chân của ông ta”, ông Heraki nói thêm.

Có thể nói, nếu sự ra đi của Tướng Tlass là có thật thì đây sẽ là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong chính quyền vốn được xem là khá vững chắc của ông as‌sad. Trước đây, nhiều nhà phân tích tin rằng, ông as‌sad sẽ còn đủ khả năng chống lại được phe nổi dậy trong thời gian dài bất chấp sự đào ngũ của hàng chục ngàn tướng lĩnh, sĩ quan và bình lính Syria. Một trong những lý do chính để các nhà phân tích tin vào nhận định đó là, chưa có ai trong nội bộ chính quyền của ông as‌sad quay lưng lại với Nhà lãnh đạo của họ.

B.L leo thang chưa từng có

Khi mà chính quyền của Tổng thống as‌sad gặp liên tiếp những cú giáng mạnh từ các vụ đào ngũ liên tục của giới quân sự trong thời gian qua thì tình hình Syria vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày một đáng lo ngại hơn. Theo người đứng đầu Phái đoàn Giám sát Liên Hợp Quốc tại Syria (UNSMIS) – Thiếu tướng Robert Mood, B.L ở đất nước Trung Đông đã leo thang lên một cấp độ chưa từng thấy. Điều đó đã khiến cho lực lượng giám sát viên Liên Hợp Quốc không thể nối lại công việc mà họ đã tạm ngừng từ hồi tháng trước.

Việc phái đoàn giám sát viên Liên Hợp Quốc tạm ngừng sứ mệnh của mình ở Syria là một trong những cú đấm mạnh nhất vào các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn không cho đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến.

Phát biểu trước các phóng viên ở thủ đô Damascus, ông Mood cho biết, “tình trạng B.L leo thang đến mức chưa từng thấy và nó đã ngăn cản chúng tôi giám sát, xác nhận và báo cáo cũng như trợ giúp các cuộc đối thoại địa phương. Nếu không có một lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẽ chẳng thể làm được gì”.

Bất chấp những khó khăn trên, Tổng thống as‌sad hôm qua vẫn thể hiện thái độ cứng rắn của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, ông as‌sad tuyên bố, ông có sự ủng hộ của đông đảo người dân Syria và ông này quyết tâm đàn áp đến cùng cuộc nổi dậy trong nước.

“Tất cả mọi người đều đang tính toán rằng, tôi sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn nữa. Tuy nhiên, họ đã tính toán sai lầm”, Tổng thống as‌sad khẳng định.

Trước đó, Tổng thống as‌sad cũng tuyên bố, ông không phải là người ham hố quyền lực và sẵn sàng ra đi nếu điều đó là mong muốn của nhân dân Syria và điều đó đem lại lợi ích cho đất nước Syria. Ông as‌sad cho biết, ông muốn số phận của mình được định đoạt qua một cuộc bầu cử chính thức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật