Giả danh công an lừa tiền nhằm trả nợ cá độ bóng đá

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự nhận mình là cán bộ đang công tác ở Bộ Công an, Phạm Quang Trung làm quen với một phụ nữ rồi lừa lấy mất chiếc xe SH của nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận mình lấy xe để bán nhằm có tiền trả nợ cá độ bóng đá.
Giả danh công an lừa tiền nhằm trả nợ cá độ bóng đá
Ảnh minh họa


Ngày 2/7, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Phạm Quang Trung, sinh năm 1982 ở thành phố Bắc Giang để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Trước đó qua mạng Internet, Trung đã làm quen với chị Ngô Thái Dung, sinh năm 1986 ở Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Trung tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Phương Nam và đang công tác ở Bộ Công an.

Vào ngày 20/4, đối tượng nhờ chị Dung đến 40 Hàng Bài (trụ sở làm việc của cơ quan công an) để đón mình đi chơi. Tin tưởng, chị Dung đã giao xe để Trung chở đến quán café trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Ngồi uống càphê một lúc, người bạn trai của chị Dung bảo chị chờ ít phút để anh ta đi vào phòng vệ sinh, nhưng chị chờ gần 30 phút mà không thấy bạn trai quay lại.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Dung vội vàng xuống nơi gửi xe kiểm tra thì phát hiện chiếc xe SH của mình đã biến mất, trong cốp xe có 2 điện thoại, đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân, thẻ rút tiền, tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật