Gỗ... thì thầm!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bhavani G.S - họa sĩ người Ấn Độ giới thiệu khán giả Thủ đô “Lời thì thầm của gỗ“, gồm cả tranh và ảnh. Suy tưởng, màu sắc, thiên nhiên và tình người, chị đều thu gọn trong 18 bức sơn dầu và 6 tấm ảnh.
Gỗ... thì thầm!
Một tác phẩm của Bhavani G.S
ranh của chị phần lớn là tĩnh vật. Bhavani nhìn... rừng bằng những tiểu tiết: Chỉ một dòng nước nhỏ, những cánh hoa trôi lững lờ phía trên, vạt cỏ, đám lá rụng, tất cả hỗn độn trong tranh chị. Nhưng sắc màu thì bật lên, hiển hiện.

Thảng lúc chỉ cần một chú ốc sên màu đỏ, vỏ đen đang chậm rãi bò lên nhánh cây thông già cỗi, những cây nấm nhỏ mọc lên sau mưa... vậy là cánh rừng đột trên nên sinh động, đầy sức sống.

Mảng rừng, "Lời thì thầm của gỗ" của Bhavani G.S không cần vẻ lừng lững của cây đại thụ, của gió đại ngàn mà gồm tiếng xào xạc, những đốm đỏ của con bọ cánh cứng, của những gốc cây đước ngập ngang lưng soi bóng xuống dòng...

Tất cả đều được chị thể hiện lên bạt thô từ khổ nhỏ 60 x 90 cm đến lớn hơn. Nét cọ của nữ họa sĩ người Ấn này cần mẫn, thể hiện mọi thứ thật đơn giản dưới mắt nhìn của riêng chị, nhưng rất nhiều suy tưởng.

Mọi bức tranh, ảnh trong triển lãm của chị đặt ở 16 Ngô Quyền, Hà Nội từ 27/3 đến 3/4/2008 đều đặt tên "Vô đề".

Nét cổ điển và hiện đại đối chọi từ một chi tiết: Chiếc lon Coca-Cola rỗng không nằm lọt trong một gốc cây đa già nhiều nhánh; hay bóng phía sau lưng của cô gái rất hùng vĩ trước cả núi rừng, nhưng lại vô cùng nhỏ bé trước bạt ngàn nhà cửa đô thị...

Gỗ của chị là những chiếc lá, những gốc cây, và cả một chồng thỏi gỗ được xếp đặt chờ thành củi hoặc đồ gia dụng kiêu sa... Những thỏi gỗ nứt nẻ, nằm gọn ghẽ bên nhau, cũng có màu sắc và có âm thanh riêng dưới nét sơn dầu của Bhavani G.S.

Bhavani G.S
Người xem có phần hơi lạ lẫm, khi thấy họa sĩ - nghệ sĩ người Ấn này hơi tham lam khi đặt cả tranh lẫn ảnh. Nhưng chị có lí khi làm điều đó, bởi khi màu sắc của thiên nhiên, của khí trời dường như màu sắc của tái tạo không thể nào biểu đạt đủ.

Vì thế, chỉ cần 8 bức ảnh những quả trám xanh, đỏ, lá hẹ vàng, xanh, của cỏ cây, lá tre rụng... chị để chiếc máy ảnh hiện đại biểu đạt hộ ý tưởng của mình đến với khán giả.

Trước đó, Bhavani G.S đã có triển lãm cá nhân "Crossroad", "A Tangent for Nostalgia" và nhiều triển lãm chung... đặt ở Ấn Độ, cũng như ở New Zealand.

"Trong triển lãm "Lời thì thầm của gỗ", chúng ta thấy không có lửa, chỉ là tiếng đập dịu dàng của cuộc sống trong từng thớ gỗ. Sự dịu êm, nhịp điệu, giai điệu riêng của gỗ. Một niềm tin mãnh liệt được kết nối bằng qui luật tự nhiên và trí tuệ" - một người bạn đã cảm thán về nghệ sĩ Bhavani G.S.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật