Chung Thục Quyên khóc vì nhớ Việt Nam

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người mẫu 21 tuổi đang tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế cho biết, bên cạnh cái lạnh thấu xương, mấy hôm nay cô khóc suốt vì nhớ nhà. Thục Quyên trò chuyện với chúng tôi từ thành phố Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc).
Chung Thục Quyên khóc vì nhớ Việt Nam
Ảnh minh họa
 Những ngày vừa qua của chị tại Trung Quốc thế nào?

- Chúng tôi đã đi tham quan nhiều nơi, thăm chùa Thiếu Lâm, leo núi, đến vài thành phố của tỉnh Hà Nam. Tại Lạc Dương, chúng tôi đã đến thăm thạch động Long Môn. Tôi vui lắm nhưng rất mệt. Vì phải di chuyển nhiều nên tôi bị đau chân.

Trong động Long Môn có một bức tượng Phật cao 20 m. Tôi đã cầu cho người thân được bình an, vạn sự như ý, cầu đức Phật phù hộ cho ba mẹ tôi mạnh khỏe. Riêng phần mình, tôi cầu gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc, nhất là cuộc thi hiện nay.

Chung Thục Quyên (phải) tại Lạc Dương hôm 30/3.

Thục Quyên cùng một món quà Trung Quốc

- Còn thời tiết thì sao?

- Lạnh vô cùng. Ban đêm, nhiệt độ xuống còn 1-2 độ, có khi còn xuống âm nữa. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng tôi lại khóc. Tôi nhớ đất nước, nhớ nhà. Đi xa mới thấy không ở đâu bằng quê hương mình. Tôi nhớ những đêm đi diễn, đi chụp hình về, được đi ăn cùng các anh chị, nhớ những ngày rảnh rỗi ngồi tâm sự với bạn thân, nhớ những bữa ăn ngon mẹ nấu và được hưởng hơi ấm gia đình.

- quan hệ của chị với các thí sinh khác thế nào?

- Nói chung mọi người đều quý mến nhau. Các bạn Malaysia, Singapore cũng khóc. Rồi chúng tôi an ủi nhau cố gắng lên, thi tốt rồi về. Chúng tôi ở đây đều một thân một mình, phải tự lo hết, gặp nhiều chuyện không vui. Chắc tại tôi còn trẻ con quá.

Tôi đã tặng các bạn ảnh của mình với dòng chữ "From Vietnam". Mọi người thích lắm. Thí sinh Hàn Quốc tặng tôi một chiếc móc khóa. Tôi cũng mang một bức tranh phong cảnh VN và tranh in hình cô gái Việt mặc áo dài để làm quà tặng cho Ban tổ chức bán đấu giá.

Chung Thục Quyên (thứ hai, từ phải sang) được xem là thí sinh nổi bật nhất trong nhóm châu Á

- Báo chí Trung Quốc đưa tin về cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế thế nào?

- Họ đưa tin nhiều và tôi cũng nhiều lần được đăng ảnh trên báo. Tôi giữ lại hết những tờ có đăng ảnh mình. Đài truyền hình cũng đã phỏng vấn tôi. Tôi nói tiếng Quảng Đông, còn ở đây sử dụng tiếng phổ thông nên chúng tôi đều có người phiên dịch khi tiếp xúc với báo chí.

- Sau một tuần tham dự cuộc thi, chị đánh giá khả năng đoạt giải của mình ở mức độ nào?

- Nếu so với các thí sinh châu Á, tôi rất tự tin. Nhưng với các thí sinh châu Âu, mình kém họ về hình thể, kinh nghiệm. Tôi cho rằng, ngoài nỗ lực cố gắng, muốn đoạt giải còn cần có may mắn nữa. Nói về nhan sắc, mỗi người có cách đánh giá khác nhau. Khi đến với cuộc thi này, tôi chỉ biết cố gắng hết sức, sống thoải mái, vui vẻ. Tôi không muốn tạo áp lực, vì cái gì của mình sẽ thuộc về mình. Tôi biết mọi người kỳ vọng, nhưng tôi phải chấp nhận.

Nếu không có giải gì, đây cũng là chuyến đi giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Quan trọng là tôi đã thi hết lòng và hết sức.

Chung Thục Quyên: "Nếu so với các thí sinh châu Á, tôi rất tự tin"

- Chị dự định giới thiệu những gì về du lịch Việt Nam với Ban tổ chức và các thí sinh khác?

- Tôi sẽ giới thiệu Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới và có thể được bầu là Kỳ quan thế giới mới. Tôi cũng sẽ nói về Nha Trang, nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 mùa hè này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật