Lời khai rùng mình của con nghiện chém chết 2 cháu nhỏ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối mặt với điều tra viên, sau khi tỉnh thuốc Mạnh bắt đầu tỏ ra hối hận về việc làm tày trời hắn đã gây ra
Lời khai rùng mình của con nghiện chém chết 2 cháu nhỏ
Phạm Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.N
Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), để điều tra về hành vi “giết người” trong vụ án truy sát người hàng loạt làm 2 cháu nhỏ t‌ử von‌g và 4 người khác bị thương vào chiều ngày 19/6. Liên quan đến vụ án, hiện Công an huyện Nhơn Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Công Lợi để mở rộng điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Phạm Văn Mạnh khai, khoảng hơn 12h ngày 19/6, Mạnh đến nhà Lợi để hút bồ đà. Khoảng 13h30’ cùng ngày thì hắn về nhà định nằm nghỉ, nhưng trong người bắt đầu xuất hiện những biểu hiện khó chịu. Trong lúc không làm chủ được bản thân, hắn gọi mẹ là bà Trần Thị Xinh và chị gái Phạm Thị Gái lấy dây trói hắn lại. Khi bà Xinh và chị Gái chưa kịp hành động thì Mạnh liền vùng dậy, dùng cây dao chặt đá chém tới tấp vào đầu chị Gái. Thấy con gái bị chém, bà Xinh liền chạy đến can ngăn cũng bị Mạnh dùng dao truy sát bị thương nặng. Hạ sát mẹ và chị gái xong, Mạnh tiếp tục dùng dao chạy ra ngoài chém loạn xạ người đi đường. Sau khi chém hụt một người phụ nữ đang chở cháu nhỏ trên đường, Mạnh quay lại chém một người đàn ông khác đang điều khiển xe máy, nhưng rất may con dao chỉ găm vào nón bảo hiểm gây thương tích nhẹ.

Đang lên cơn, Mạnh chạy lại lấy cây cuốc đang bỏ bên đường chạy vào nhà bổ liên tiếp 2 nhát vào đầu bà Hồ Thị Phàm (83 tuổi) làm nạn nhân gục ngã tại chỗ. Mạnh tiếp tục xông vào bên trong nhà bà Phàm thì thấy các cháu ngoại của bà đang nằm ngủ ở phòng khách, hắn liền dùng cuốc bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu các cháu làm hai cháu sinh đôi Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy (7 tháng tuổi, con chị Phạm Thị Thu Hà, 33 tuổi) chết tại chỗ, cháu Phạm Duy Trường (7 tuổi, con ông Phạm Duy Khánh) bị thương nặng. Khi tên Mạnh đang tìm người để tiếp tục gây án thì bị người dân xông vào khổng chế bắt giữ. 4 nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giữ được mạng sống.

Đối mặt với điều tra viên, sau khi tỉnh thuốc Mạnh bắt đầu tỏ ra hối hận về việc làm tày trời hắn đã gây ra. Mạnh thanh minh, trong lúc nghiện không có m‌a tú‌y để “phê” hắn liền dùng bồ đà để hút tạm, không ngờ khi hút cái chất này vào thì hắn không còn kiểm soát được tình hình, ngay cả mẹ ruột, chị gái và 2 cháu nhỏ T.Tâm hắn cũng nhẫn tâm ra tay sát hại. Những lời khai chi tiết, rành mạch của Mạnh làm nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình. Riêng Trần Công Lợi khai, sau khi cùng hút bồ đà với Mạnh, hắn đang nằm ở nhà thì nghe tiếng la hét ở đằng xa, hắn chạy ra thì thấy người Mạnh đầy máu và đang bị người dân bắt giữ. Lợi hoảng sợ bỏ về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ sau đó ít phút.

Bà Xinh cho biết, Mạnh là đối tượng nghiện ma túy nặng hơn một năm nay. Để ngăn cản con trai bà đến với “cái chết trắng”, bà Xinh và chị Gái đã thay nhau quản lý, cai nghiện cho Mạnh tại gia đình. Trong khi chờ đợi UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định đưa Mạnh đi cai nghiện tập trung từ Công an huyện Nhơn Trạch thì Mạnh đã gây ra vụ án kinh hoàng trên.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật